Biệt ly và màu tím trong thơ NuHoangTuyet , Hoa_Sim , TuGan , Thai_Duong ...

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Thai_Duong, 14/11/2011.

6919 người đang online, trong đó có 801 thành viên. 13:11 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 53013 lượt đọc và 378 bài trả lời
  1. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Chào em !
    Laptop của anh bị hỏng màn hình , anh mang đi sửa, lại để quên ở nhà mẹ cô bạn vừa mất .
    Út biết không , linh hồn có thật đấy !
    Trước đây anh không tin , và đã có quá nhiều cuộc tranh cãi giữa hai trường phái duy vật và duy tâm về vấn đề này !
    Nay thì anh đã chứng kiến trực tiếp , thậm chí đối thoại với người đã khuất , qua mạng Skype !
    Chuyện dài lắm , hôm sau có thời gian , anh sẽ kể cho em và các bạn nghe chi tiết hơn !

    Không riêng anh mà có ba người chị của người quá cố cũng nhận được tin nhắn của người em vừa mất hôm 19-02 và đưa tang hôm 22-02-2013 vừa qua , các cuộc đối thoại đều có những chi tiết mà chỉ người quá cố và đương sự biết , không có người thứ ba hay, điều đó xác nhận là không phải ai đó đùa nghịch mà chính người quá cố hiển linh về !
    Hôm kia anh đứng trước bàn thờ đọc bài thơ tặng cô ấy , lát sau cô ấy trả lời như sau :

    Cô ấy viết lại nguyên văn bài thơ anh tặng, viết hoa chữ V từ vĩnh biệt và chữ T từ thiên đường, trong nguyên bản của anh chỉ viết thường, không viết hoa .
    Cô ấy khuyên anh thế này , đại ý : Anh à , chuyện xảy ra lâu lắm rồi , anh đừng nhắc lại kỷ niệm làm gì, mỗi người một hoàn cảnh , anh hãy quên đi để mà sống !
    Hôm nay nhà cô ấy làm bánh bèo, nhân sinh nhật của ba cô ấy , anh đến và mua chuối , hoa cúng cô ấy . Khi chị đầu của cô ấy mang hoa lên bàn thờ, thắp nhang và nói đây là hoa của K . Lát sau chị ấy mở ipad ra đã thấy cô ấy viết : Hôm nay nhà mình đông vui quá ! ..... Cảm ơn Hoa của anh K !

    Anh chỉ nhớ đại ý như thế , vì cô ấy và người nhà chat qua mạng Skype bằng máy tính bảng của chị cô ấy, hôm sau sửa lap top xong, anh sẽ xin copy lại các đoạn đối thoại này để làm kỷ niệm cùng minh chứng cụ thể cho sự tồn tại của linh hồn sau khi thể xác đã chết !

    Công việc của anh tiến triển tốt , gà vịt sinh sôi nảy nở rất nhanh , dù đây không phải là việc làm chính của anh, mục đích chính là nuôi rắn, cá chình , trỉ , công ... và trồng cây ăn trái !
    Dầu sao anh cũng rất mãn nguyện và tràn đầy niềm tin , dù rất nhiều người lo lắng cho anh, thậm chí còn khuyên anh bán trang trại đi để về thành phố sống !

    Chúc em mạnh khỏe và thành công !

    [};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-
  2. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Xin chân thành cảm ơn các bạn đã chia sẻ với tôi nỗi buồn khi có người thân vừa lìa trần !
    Cô ấy là người đầu tiên mà tôi yêu, không phải là người yêu đầu tiên !
    Bởi yêu cô ấy nhưng tôi lại quá nhát :

    ... Dẫu anh chưa trao một nụ hôn đầu
    Chưa một lần cầm tay em trìu mến ...


    Sau khi tỏ tình được 2 tuần thì tôi lại về đơn vị trả phép và tiếp tục chiến đấu tại chiến trường K . Nghĩ rằng không biết mình có còn sống đến ngày chiến thắng cuối cùng không, hay trở về tay cụt chân què làm khổ cô ấy, nên tôi không viết thư về nữa , cho cô ấy quên tôi đi , không riêng gì tôi mà nhiều người lính cũng đã làm thế trong chiến tranh !
    Ngày trở về cô ấy đang có người theo đuổi, tôi không muốn tham gia tình tay ba nên chủ động gặp hai người và chúc họ hạnh phúc, tôi nhận lỗi về phần mình đã không giữ liên lạc, cô ấy hoàn toàn không có lỗi trong việc này ...

    Rồi cuộc đời cứ thế trôi đi ...
    Khi tôi trở về từ nước Đức thì cô ấy đã tái giá và đang bị ung thư !
    Tôi nhận hung tin mà nghe tim mình một lần nữa rỉ máu !

    :((:((:((:((:((:((
  3. yht267

    yht267 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/08/2010
    Đã được thích:
    182

    Chi cho cực vậy @Shapphire. Thôi để mình cõng Út đi tìm anh Hai.:)):)):))
    DungTri86 thích bài này.
  4. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    :-":-":-":-":-":-"
  5. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    2 người đang vào chủ đề này, trong đó có 2 thành viên: Hoa_Sim, Shapphire5



    Chào chú Út ! \:D/
    Chú thích anh gọi là chú Út hay chú Năm ? :-??

    :)):)):)):)):)):))
  6. Shapphire5

    Shapphire5 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/01/2012
    Đã được thích:
    67
    Anh Hai dìa rùi , anh wuê một cục , hehe...:))
    DungTri86 thích bài này.
  7. yht267

    yht267 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/08/2010
    Đã được thích:
    182

    Chú Năm đi anh.Bước qua xác em mới được lên chú Út.:)):)):)):))
    DungTri86 thích bài này.
  8. yht267

    yht267 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/08/2010
    Đã được thích:
    182

    Thì đang cõng Út dìa nè.:)):)):)):))
  9. Shapphire5

    Shapphire5 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/01/2012
    Đã được thích:
    67
    Vâng , em rất thích anh và mọi người gọi em là "chú Út".:))
    @ptkh , anh đã rinh anh Hai dìa cho út rùi nè .:x
    DungTri86 thích bài này.
  10. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Bài thơ của Út làm hay lắm !
    Hình tượng mai đào và én được nhân cách hóa, mang nỗi buồn của người vừa vĩnh biệt người thân : Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ !
    Gieo vần cũng rất chuẩn ! :)>-

    Cảm ơn em rất nhiều về sự chia sẻ này !

    [};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-

Chia sẻ trang này