Biệt ly và màu tím trong thơ NuHoangTuyet , Hoa_Sim , TuGan , Thai_Duong ...

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Thai_Duong, 14/11/2011.

4316 người đang online, trong đó có 341 thành viên. 08:39 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 53039 lượt đọc và 378 bài trả lời
  1. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    [​IMG]


    Ai đi trong tuyết đang rơi ...
    Bên hồ hiu quạnh không người vãng lai ...
    Trải lòng tôi đến cùng ai ...
    Nhớ ai ... , ai nhớ ? Tình phai nhạt rồi !
    Lang thang trong tuyết mình tôi ...
    Lãng quên kỷ niệm ... đơn côi tình buồn ...

    =((=((=((=((=((=((=((=((=((=((=((=((=((=((=((=((
    gamamnon thích bài này.
  2. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    [​IMG]

    Lang thang giữa tuyết đang rơi ...
    Mà sao ấm áp trong tôi chữ tình ...
    Nhớ người dạo ấy đinh ninh :
    Đường tình chung lối , đôi mình có nhau !
    Cháo rau anh trước em sau ...
    Gừng cay muối mặn , bạc đầu thuỷ chung ...
    Bây giờ tình hoá mùa đông !
    Để tôi nhen ngọn lửa hồng trong tim ...

    :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
    gamamnon thích bài này.
  3. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    [​IMG]

    Một đoá hồng xanh như tình anh !
    Ngát hương Mai Quế đượm ân tình ...
    Ngày ấy đôi ta còn trẻ lắm !
    Mơ tình thơ mộng , đẹp như tranh ...
    Nào ai hay được lòng nhân thế ...
    Vỡ tan bao giấc mộng yên lành !
    Người xưa giờ đã xa thăm thẳm ...
    Có biết ai buồn bên hoa xanh ?

    [};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-

    Mai Quế là tên Hán của hoa hồng !
    gamamnon thích bài này.
  4. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    [​IMG]

    Anh yêu hoa tím bằng lăng ...
    Và chùm cổ phiếu đang tăng lên trần !!!
    Tin yêu nên chẳng ngại ngần ...
    Trái tim anh trọn mười phần trao em !!!

    [r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)]
    gamamnon thích bài này.
  5. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Trích:
    mautimhoasim24 viết lúc 15:59 - 14/11/2011 [​IMG]
    1 người đang vào chủ đề này, trong đó có 1 thành viên: mautimhoasim24

    :-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o

    Bạn cứ thảnh thơi hái sim đi ...
    Mặc ai ngơ ngẫn buồn biệt ly !
    Vườn hoa nào cũng muôn nghìn sắc ...
    Đời là thế , thắc mắc làm chi ?

    ;));));));));));));));));));));));));));));))
    gamamnon thích bài này.
  6. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Mãi mãi một niềm tin ! Mãi mãi một tình yêu !
    Thành viên gắn bó và đang xây dựng TTVNOL cùng F319 ngày một tốt đẹp hơn
    [​IMG]



    [​IMG]

    Thành viên từ
    08:40, 03/01/11


    Được cảm ơn 6586 lần

    Sáu năm tắm sáu lần !

    Sáu năm chỉ tắm sáu lần ?
    Ở dơ như thía , ngồi gần hôi ghê !
    Thế này sao gái chẳng chê ?
    Xe sang , nhà đẹp cũng chẳng mê chút nào !

    Au revoir ! Ciao ! Tschüß ! Bye ! Chào !

    :-h:-h:-h:-h:-h:-h:-h:-h:-h:-h:-h:-h


    gamamnon thích bài này.
  7. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    [​IMG]

    Em mãi lang thang bên nhà cũ !
    Nuối tiếc hương xưa ... một thoáng buồn !
    Người đi đâu vắng , thềm loang nắng !
    Có biết nơi nầy ... lệ đẫm tuôn ?


    =((=((=((=((=((=((=((=((=((=((=((=((=((=((=((=((

    gamamnon thích bài này.
  8. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    [​IMG]

    Một màu hoa tím thân thương !
    Hoa tuy líp tím ngát hương tình trần ...
    Đã yêu thì chẳng ngại ngần ...
    Có trần mới tỏ bội phần tin yêu !!!

    [};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-

    gamamnon thích bài này.
  9. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    [​IMG]


    Ta yêu người trong mộng !
    Người có yêu ta không ?
    Có vì ta thổn thức ?!
    Hay hạnh phúc bên chồng ?
    Đêm đêm trong giấc mơ hồng ...
    Có ta hay có hình chồng trong tim ?!
    Ta thì mãi mãi yêu em ...
    Trước sau như một , không thèm đổi thay !!!
    Dẫu cho đá nát vàng phai ...
    Thì ta vẫn cứ một hai yêu nàng !


    :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

    gamamnon thích bài này.
  10. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    [​IMG]

    Mưa tuyết ngưng rồi , nắng đã lên .
    Thông reo đồi vắng , trắng mông mênh ...
    Lữ khách tha phương , sầu viễn xứ ...
    Hoài nhớ quê hương , buồn chênh vênh !
    Giờ này ... nơi ấy ... đông vui lắm !
    Ai biết nơi đây ta một mình ?
    Lang thang trong nắng , bên đồi vắng ...
    Tìm vui ... sao vẫn thấy buồn tênh ?!...

    =((=((=((=((=((=((=((=((=((=((=((=((=((=((=((=((


    Thân tặng những ai đã :

    Một thời đi trong mưa tuyết ...
    Mà lòng tha thiết nhớ quê ...
    Đi giữa mùa đông giá rét ...
    Nhớ thương tiếng quốc trưa hè ...


    [};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-
    gamamnon thích bài này.

Chia sẻ trang này