۩۞۩ Biệt thự 13: Happy lunar new year!!! Miu bang đón chào OFFLINE trang 87 *(^.^)*

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi cai_cun, 21/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
4575 người đang online, trong đó có 350 thành viên. 15:34 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 67819 lượt đọc và 1036 bài trả lời
  1. meocon188

    meocon188 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/2009
    Đã được thích:
    0
    tiếp tục suy nghĩ đi :-w
  2. windwin

    windwin Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Đã được thích:
    31
    Em đang làm thơ, vừa post lên cái đọc được bài biết bác "mèo gió đang làm thơ" hay thế ko biết.
  3. meocon188

    meocon188 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/2009
    Đã được thích:
    0
    mèo Ngố làm thơ nào :-w
  4. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Đã được thích:
    877
    mèo độc ác rặn thơ đê ... ko làm văn xuôi cũng được :-w
  5. meocon188

    meocon188 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/2009
    Đã được thích:
    0
    văn xuôi đây : mèo không độ trật tự để mèo đọc thơ :-w
  6. GBlock

    GBlock Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    09/08/2009
    Đã được thích:
    63
    Helu cả nhà :bz:bz:bz
  7. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    ăn ngon thía

    Em chỉ ăn được pizza hải sản của pepper thôi, chả ăn được loại nào khác\:D/
  8. windwin

    windwin Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Đã được thích:
    31
    Tống biệt hành
    Đưa người, ta không đưa qua sông
    Sao có tiếng sóng ở trong lòng
    Bóng chiều không thắm, không vàng vọt
    Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong ?

    Đưa người ta chỉ đưa người ấy
    Một giã gia đình một dửng dưng...
    -Li khách! Li khách! Con đường nhỏ,
    Chí nhớn chưa về bàn tay không
    Thì không bao giờ nói trở lại!
    Ba năm mẹ già cũng đừng mong.
    Ta biết người buồn chiều hôm trước,
    Bây giờ mùa hạ sen nở nốt,
    Một chị, hai chị cũng như sen,
    Khuyên nốt em trai dòng lệ sót.

    Ta biết người buồn sáng hôm nay:
    Giời chưa mùa thu tươi lắm thay
    Em nhỏ ngây thơ đôi mắt biếc

    Gói tròn thương tiếc chiếc khăn tay...

    Người đi? Ừ nhỉ, người đi thực!

    Mẹ thà coi như chiếc lá bay.

    Chị thà coi như là hạt bụi,
    Em thà coi như hơi rượu say.

    1940
    Thâm Tâm
    Thích bài này nhất
  9. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Đã được thích:
    877
    Mèo tôm bị ong đuổi này ..

    Con tôm cong cong
    Bị ong đuổi bắt
    châm đầu châm mắt
    đâu điếng cả người
    ice trông thấy cười
    ai bảo trêu nó
    Tôm kêu đâu có
    Tự nó rượt tôm ...

    hơ hơ chết bị gọi đi xoa lưng bác nào làm tiếp hộ nhé :-ss
  10. miubeou

    miubeou Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Đã được thích:
    0
    "Bán cho anh nỗi buồn đi cô gái
    Thấy cô buồn-anh mua giúp- giá bao nhiêu???"
    Tôi ngỡ ngàng nhìn người khách cuối chiều
    "Anh chờ chút để tôi cân cái đã"

    Hông phải thơ em dưng mờ có một thời em thích thơ chị này nhắm [r32)]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này