۩۞۩ Biệt thự số 14 - Xuân sang lộc biếc, Chấn hưng bang hội, Oai hùng bốn phương $$$

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi nhokyeu, 31/01/2010.

7883 người đang online, trong đó có 966 thành viên. 12:17 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 63413 lượt đọc và 997 bài trả lời
  1. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Đã được thích:
    877
    đi đi kẻo ra quần bi giờ >:) mai mà lạnh là ko có đồ mặc đâu:))
  2. miubaba

    miubaba Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2009
    Đã được thích:
    2


    ----Bba chào chủ xị villa 14. Chả kịp xin đất thì đã vót lên tầng 6x. Than ôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.
    Hừmmmmmm, mà mèo nhok đã trình riện toàn bang chưa đó ? Hay lại như meocon............ ảoooooo[:D]



    G9 thật đây.[-(
  3. GBlock

    GBlock Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    09/08/2009
    Đã được thích:
    63
    Kem ác man thật, lạnh lùng như con thạch sùng[r23)]
  4. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Đã được thích:
    877
    :-??:-??:-??:-??:-??

    :) cái lúc buồn là cái lúc cần đi tè thật mà bà chị . nhẹ người.
    mà muốn đi tè thì phải uống thật nhiều nước, mà muốn uống nước nhiều mà ko chán thì làm 1 chai rượu, chisvas càng tốt vì nó háo nc.
    mà rượu thì ... còn gì là buồn. >:)

    :) đùa thôi chứ nếu buồn mà chưa có người yêu, xách cưa lên đi cưa thử 1 cô đi, chăm chỉ dậy sáng chạy bộ vào.
    ko nhanh nhất là đi phượt, kiểu gì cũng kiếm được ôm xinh ;))
  5. GBlock

    GBlock Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    09/08/2009
    Đã được thích:
    63
    Tơ đừng nghe Kem hót lung tung nhá.[r23)][r23)][r23)]
    Khiếp, 1đứa thì như quỷ sứ chả bù 1 đứa hiền như bụt. Thoai 2đệ cộng lại chia đôi nhé:-bd
  6. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Đã được thích:
    877
    em nói thật mà bà chị [r23)]đang nói thật lòng mề đấy.
    con trai thì cũng nên 1 lần đi phượt . gọi là học cách tồn tại trong tự nhiên cũng được.
    chị cứ tưởng tượng đêm rét căm căm giữa rừng, nằm gần nhau trong 1 cái lều, ko ngủ được nói chuyện ... cứ gọi là tc dạt dào.

    hay trời tối rồi mà vẫn ở giữa rừng chưa tìm thấy đường cái. vẫn chỉ thấy đường mòn. mưa thì là 1 chuyện , sạt đường đang sợ hơn. sợ nhất là nghĩ mình ko thể đi tiếp, hoặc ko thể tìm được lối đi [r23)] ... dừng lại làm ngớp rượu... ôm nào trong tình cảnh ấy mà ko đổ xế thì hơi bị lạ đấy .

    ku tơ chắc buồn vì chưa có người yêu, gia cát dự thế
  7. luzter

    luzter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2008
    Đã được thích:
    3
    đúng là gia cát dự[-X
  8. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Đã được thích:
    877
    cứ uống rượu vào là không ngủ được.
    Làm vài cái ảnh khoe cả nhà nhỉ.

    giống thời bồ đội chưa ... Leo fan đấy
    [​IMG]


    quán cafe giữa thiên nhiên Mường La. cafe sữa hay đen cũng có nhá :x bà con mà ko đi nhanh là ko có thắng cảnh này nữa đâu
    tương lại đây sẽ là vùng thủy điện lớn, sẽ dẫn nước ngập cái thung lũng này .

    [​IMG]

    trên thì yên bình nhưng để về được Tú lệ thì thế này đây
    buổi chiều +đêm kinh hoàng từ mường la đi cắt ngang rừng để về tú lệ

    [​IMG]

    Khách sạn ngàn sao [:p] may là buổi trưa ko thì ngàn sao thật

    [​IMG]
  9. GBlock

    GBlock Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    09/08/2009
    Đã được thích:
    63
    Thick nhỉ. Leo fan thế mất bao lâu vậy kem?Có sợ hông@-)@-)@-)
  10. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Đã được thích:
    877
    em đi cả thảy là 5 ngày. tùy vào đi kiểu gì
    nếu đi trạm tôn thì 2 ngày Đêm leo lên và xuống, 1 đêm tàu HN lào cai
    nếu leo Sín chải thì 3 ngày đêm, ai yếu thì 4 ngày 3 đêm. [r32)]

    em đi theo đường Sín chải về trạm tôn là hay nhất , đẹp .

    còn 2 ngày ở Sapa thác loạn.
    leo nhiều cái hay lắm chị ạ., tối ngượng ngùng vị bị trêu, sáng ra ôm nhau ngủ rõ chặt , leo xong về mấy đôi cưới :-??

    đã leo rồi mà lại còn sợ, vui , đoàn kết, có máu và nước mắt , nhìn cảnh 1 đôi ở đoàn khác do gặp bão trên đường về, cô bạn gái lạnh quá như ngất đi hay sao ấy, ku bạn trai phải dìu vào đám cây tên gì ko biết , cao cao để tránh gió và ôm chặt để cho cô ấy đỡ lạnh .

    sợ nhất là cảm giác đằng trước chẳng có ai, đằng sau ko biết mọi người đi đến đâu rồi, mình có đi đúng đường ko



    Tin xấu với NH của mẽo thì phải. :-??

Chia sẻ trang này