۩۞۩ ۩۞۩ Biệt thự số 15 - Mùa xuân, Để ta hái đem trao tặng nhau, Lộc tình yêu mãi xanh rờn sống tron

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi GBlock, 06/02/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
4993 người đang online, trong đó có 400 thành viên. 20:38 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 56472 lượt đọc và 1003 bài trả lời
  1. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Đã được thích:
    2

    Sách mới ra thì sao có ebook luôn được
    Nhok thử tìm ebook của 2 quyển : Nhẫn thạch & Bị thiêu sống xem ... đọc cũng hay lắm :((

    // Review 1 tẹo về Nhẫn thạch : Trong truyền thuyết batư, có 1 hòn đá gọi là Nhẫn thạch. Khi quá đau khổ mà hông thổ lộ được với ai, người ta sẽ đặt hòn đá đó trước mặt mình và kể lể với nó tất cả. Như một miếng bọt biển hòn đá sẽ hút lấy tất cả, cho đến khi đầy nó sẽ nổ tung, và lúc đó con người sẽ được giải thoát. Còn câu truyện thì nói về 1 người phụ nữ đạo hồi sống trong 1 đất nước có nội chiến. Chồng cô ta được mọi người tung hô là anh hùng, nhưng sau 1 trận chiến, anh ta bị liệt nằm hôn mê hông còn biết gì. Cả nhà đã chạy nạn nhưng vì hông thể mang theo người chồng, nên cô ấy vẫn ngày ngày quay trở về nhà để chăm sóc chồng, vừa chăm sóc vừa nói chuyện và trút hết mọi thứ mà từ lâu đã bị dồn nén ở trong lòng... bla bla ... có những lúc để bảo toàn tính mạng cho mình và cho chồng, cô ấy đã phải XXX với 1 thằng bé ngay trước mặt chồng... bla bla ... và đến câu chuyện cuối cùng mà cô ấy trút ra, thì người chồng đang hôn mê đã bật dậy và giết cô ấy :(( ... Nhẫn thạch nổ tung - người phụ nữ ấy được giải thoát ... ôi zời ơi, nói chung là tớ review chả hay tẹo nào :)) ... nhưng truyện đọc hay lắm, diễn tả tâm trạng, cảm xúc rất đỉnh ... đọc truyện mà cảm giác như các nhân vật đang hiện ra ngay trước mắt mình ý :D
  2. meocaibang

    meocaibang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2009
    Đã được thích:
    2
    Sao lại nhe răng ra với anh @};-
  3. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Đã được thích:
    877
    Ngân hàng có mùi. hiện khả quan nhất là ACB với chuỗi lệnh khủng.
  4. meocaibang

    meocaibang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2009
    Đã được thích:
    2
    Chú Đá hôm nào có hàng ngon phím anh phát
    Bấm vào chữ kỹ của anh để add nick đê[r2)]
  5. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Đã được thích:
    2

    Định nghĩa đơn giản nhất là : Zai sữa = not you =))

    @ Khunglongmax : sữa ở đây là tính từ chỉ sự thơm ngon của da thịt + 1 số thứ khác :"> "sữa" izn't Noun

  6. newMos

    newMos Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2005
    Đã được thích:
    0
    :-ss
  7. nhokyeu

    nhokyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2010
    Đã được thích:
    3

    Lâu nay nhok đắm đuối trong TA, FA, chẳng kòn thời gian đọc sách nữa....mừ thể loại như Hyn nói có khi cũng ko hợp..:D
  8. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Đã được thích:
    877
    hic hic điên thế ko biết ... đang hay thì bị đạp phát mất tiêu điện.
    mất hết thông tin lưu diễn biến trong ngày ... dã man
  9. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Đã được thích:
    2
    1 người phụ nữ "chuẩn" - là 1 người hông thể nắm bắt, hông có khuôn mẫu nhất định về nhát hay bạo :">

  10. meocon168

    meocon168 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Đã được thích:
    4
    lúc nào em chẳng dùng icon đấy
    bắt nạt em à [r23)]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này