۩۞۩ ۩۞۩ Biệt thự số 15 - Mùa xuân, Để ta hái đem trao tặng nhau, Lộc tình yêu mãi xanh rờn sống tron

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi GBlock, 06/02/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
3149 người đang online, trong đó có 27 thành viên. 03:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 56477 lượt đọc và 1003 bài trả lời
  1. nhokyeu

    nhokyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2010
    Đã được thích:
    3
    CÁc Miêu nữ hoá ra toàn ê sắc hử :))
  2. nhokyeu

    nhokyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2010
    Đã được thích:
    3
  3. meocon168

    meocon168 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Đã được thích:
    4
    làm thơ tặng riêng cho mèo Tôm nè [:D]

    @ nhok : ảnh nhok đấy à vừa già vừa xí :-ss
  4. nhokyeu

    nhokyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2010
    Đã được thích:
    3
    Ặc...:-"
    Năm mới chúc anh miu miu và gia đình mạnh khoẻ, thắng lớn CK ![r2)][r2)]
  5. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Đã được thích:
    2

    Đang ngồi chờ zai đến rước đây :">
  6. nhokyeu

    nhokyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2010
    Đã được thích:
    3
    [r2)][r2)] Zai nào đèo hyn đi chơi z ậy? Đang đèo thì hok thấy Hyn đâu vì Hyn mải chạy theo zai sữa :)):))>:)>:)=))
  7. GBlock

    GBlock Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    09/08/2009
    Đã được thích:
    63
    Hôm nay mới đúng là phố phường Hà Nội. Cảm giác ngày xưa lại ùa về.=((=((=((
    Ngoài đường xe cộ ít hẳn, ra ngoài hồ đứng hóng gió nhìn mặt nước xanh trong đến lạ kỳ, sóng dập dềnh không có rác và cá nổi. Mùi nước ngai ngái, mưa xuân bay rặng liễu rung rinh trước gió. Không còn cái bụi, cái khói của hàng đoàn xe kẹt cứng, âm thanh còi xe rúc từng hồi giục giã mà thay vào đó chỉ có tiếng sóng vỗ dập dềnh. Thỉnh thoảng có 1con chim bói cá xanh biếc cặm cụi lao xuống nước bắt lên chú cá trắng nhỏ. Đám bèo tây - Lục bình dạt trôi vào 1góc thành đám. Ôi Hà Nội, phố phường một thời ký ức tuổi thơ có lẽ chỉ cảm nhận thấy vào những ngày mùng 1 tết:x:x:x
  8. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Đã được thích:
    2

    Gớm, được đưa đi chơi đã thik
    chắc zai chỉ đến thịt quà của mình rồi về thôi :((
    Mùng 1 đi chơi được đâu chứ :">

    // Công nhận mình hơi dại trai, thấy zai đẹp là mắt hấp háy ngay ... nhưng chưa đến mức bỏ zà này để hớn hở theo zai sữa 1 cách lộ liễu thế :">
  9. hieple

    hieple Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2009
    Đã được thích:
    29
    [r2)][r2)][r2)]
  10. nhokyeu

    nhokyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2010
    Đã được thích:
    3

    Đôi khi ta mải mê hồi tưởng về quá khứ và mong ước về tương lại mà quên đi mất hiện tai ta đang rất hạnh phúc. Chúc năm mới thắng lợi mới nhé Tôm iu [r2)]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này