-$$$$$- Biệt thự số 17 Miu bang: 8/3 " Yêu phụ nữ là đam mê quá nửa hành tinh này " -$$$$$-

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vtczone, 07/03/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
2776 người đang online, trong đó có 1110 thành viên. 09:40 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 109891 lượt đọc và 978 bài trả lời
  1. becgie_2006

    becgie_2006 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/12/2006
    Đã được thích:
    0
  2. wildcompany79

    wildcompany79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2009
    Đã được thích:
    249
    Hi cả nhà, thèm cafe quá
  3. becgie_2006

    becgie_2006 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/12/2006
    Đã được thích:
    0
    Mời lên cafe ở Nhà hát Nhớn... \:D/
  4. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Đã được thích:
    872
    Cá của mèo Kem nhặt đc hôm qua vào quai tách rồi kìa [r32)]


    Một ngày bình yên mây trắng bay ,Người lính già,
    Ngắm dạo phố phường lòng rộn ràng hào hùng bài ca xưa.
    Một ngày bình yên chân bước ai
    Một người lính Pháp già,
    Về lại đất này lòng ngập ngừng Thăm chiến trường năm xưa.
    Tình cờ gặp nhau trên phố đông,đầy lòng nụ cười trao nhau.
    Rượu nồng tràn bao ký ức xa, một thời đạn bom.
    Họ từng gặp nhau đêm rất xa, mờ trời đạn bom xương máu loang.
    Họ từng gặp nhau trong chiến tranh Đầy lòng hận thù nhau.
    Bom lửa máu xương, chiến tuyến hai đầu.
    Họng súng tìm nhau đêm Đông Khê, họ đã gặp nhau.
    Người lính gặp người lính dù viễn chinh.
    * * * Một ngày bình yên trên phố đông
    Người lính già, Gặp người lính dù, gặp người tù binh xưa.
    Một ngày bình yên như tiếng ru Hai người đàn ông già
    Lòng hết hận thù, lòng thật mừng, lòng đầy bình yên.
    Họ giờ gặp nhau trong nắng vui Hà Nội người xe ta với ta.
    Mặt hồ hiền như em bé mơ Họ ngồi lặng im.
    Từng cặp tình nhân vai sát vai Ngọt ngào lời tương lai.
    Mặt hồ ngàn năm sao vẫn xanh Họ cười hồn nhiên.
    Giữa thành phố đông, một chớm nắng vàng.
    Không tìm đến nhau trong hân hoan họ vẫn gặp nhau.
    Người khách đường xa gặp thành phố bừng hoa.
    Một ngày trời xanh mây trắng bay,
    một em bé tan trường. Tiếng hát rộn ràng,
    gió níu mừng chân son. Một ngày trời xanh chim véo von,
    kìa chân sáo rộn ràng Em bé về nhà mắt xoe tròn
    “Cháu chào ông Tây!”
  5. vtczone

    vtczone Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2008
    Đã được thích:
    183
    [r2)][r2)] bia được k? [r2)][r2)][r2)]
  6. GBlock

    GBlock Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    09/08/2009
    Đã được thích:
    63

    Cá nào cá nào em? Bài này hay nhỉ, hôm chị nghe bài này xong thick thế cơ chứ cảm giác rất yhomost:-bd
    @Beck: Ấy ngồi ở Highland àh hay My way?
    :-o
  7. becgie_2006

    becgie_2006 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/12/2006
    Đã được thích:
    0
    Tớ ngồi ở chỗ nào cũng được, hihi [r2)]
  8. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Đã được thích:
    872
    Chị biết những con hàng em cầm mà [r23)]
    cá nhặt hôm qua là SDP, còn cá chỉ mua ko bán là cái con địa ốc ấy.2 con đấy có hiện tượng vào quai.
  9. GBlock

    GBlock Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    09/08/2009
    Đã được thích:
    63
    Àh, con địa ốc ấy hử? Chị té rồi mà em vẫn trung thành mí nó phết.:)>-
  10. chocopie295

    chocopie295 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Đã được thích:
    1
    Wầy! trời đẹp dư lày ra ngoài trời ngôi cho sướng thui, dù cafe highland thì chẳng có vị rì [:D][:D][:D]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này