-$$$$$- Biệt thự số 17 Miu bang: 8/3 " Yêu phụ nữ là đam mê quá nửa hành tinh này " -$$$$$-

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vtczone, 07/03/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
4626 người đang online, trong đó có 333 thành viên. 10:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 107525 lượt đọc và 978 bài trả lời
  1. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Đã được thích:
    877
    [​IMG]

    Nhà miu nhắc tiếng bà bà
    Ngoài nghe không tưởng chắc là tám hai
    Nhìn rồi mới biết mình sai
    Trông nàng trẻ thế chỉ ngoài ba mươi
    Bà nghe thấy cũng chỉ cười
    Rằng vui quên tuổi giúp người trẻ ra
    Gần gần lại đến xa xa
    Chỗ nào gặp khó bà bà đến ngay
    Giúp bao đứa trẻ thiếu may
    Nhiêu gia đình khó đói ngày bệnh đêm
    (còn nữa)

  2. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Đã được thích:
    877
    Và đây giai tiếng rất mềm
    Nghe danh Tơ nái hỏi êm chỗ nào
    Còn zin là nghĩa làm sao
    Hay là cái đó chưa vào động tiên
    À ra hắn rất yêu tiền
    Giờ đem cho gái họa điên mới làm
    nhìn cô nào cũng bảo tham
    Nên Tơ ở vậy chẳng cam gái lừa




  3. zin_meo

    zin_meo Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    20/03/2010
    Đã được thích:
    1.112
    thơ hay quá[r2)]
    quả là danh bất hư truyền:-bd
  4. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Đã được thích:
    877

    Chào em độc ác ngủ chưa
    Nàng nghe câu ấy mắt đưa súng ... bòm
    Thôi rồi tay bó chấm com
    Nàng miu ta giận đỏ lòm mắt lên
    Ai đời có mỗi cái tên
    Mà Miu kem cứ giả quên chọc hoài
    Nếu rằng đanh đá chẳng sai :-bd
    Nhưng nào độc ác ... cắt hai giống giờ :-ss (Hạt giống)


  5. meocon168

    meocon168 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Đã được thích:
    4
  6. nhokyeu

    nhokyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2010
    Đã được thích:
    3
    Mèo Kem quả thật giỏi lầm thơ
    Bao trái tim miêu nữ lơ mơ...
    Mụ Tôm khoái chí nhảy tanh tách,
    Tỷ Đốp lim dim đôi mắt nâu
    Đến bà bà cũng rơm rớm lệ,
    Kem ta được thể càng tuôn ra
    Ai ngờ lỡ miệng chê Hyn ngố
    Một vuốt giữa mẹt, thấy đầy sao b-(
  7. meocon168

    meocon168 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Đã được thích:
    4
    anh kem làm thơ hay quá =D> thi sĩ của Miu bang =D>=D>=D>
  8. meocaibang

    meocaibang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2009
    Đã được thích:
    2
    Miu ngủ muộn thế :)
  9. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Đã được thích:
    877
    Nàng Tôm rất thích nghe thơ
    Bao đêm nàng đã đợi chờ ai đây
    hôm sau sáng lại khò ngay
    Cho nên Nàng cứ béo quay béo tròn
    Nhìn cô em gái có con
    Mà nàng vẫn cứ héo hon một mình
    Giai nhìn ai cũng khen xinh [r32)]
    Nhưng đâu ai tán,họ kinh ... dính (vào) tường. (vì sao thì hỏi Tio) >:)


    Nạn nhân kế tiếp là Nhok điêu

  10. zin_meo

    zin_meo Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    20/03/2010
    Đã được thích:
    1.112
    Làm thơ thật chả dễ lắm thay
    Ô kìa mèo Kem thật là tài
    Ngồi nhà làm mấy chén lai rai
    Hết chén lại ra được 1 bài
    Mèo con rồi đến chô cô pai...
    Từ giờ mà cứ đến sáng mai
    Tha hồ được nghe thơ vui tai
    [r2)]



Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này