≧◡≦ Biệt thự số 18 nhà Miu - 26/03 - Thanh niên thế hệ Bác Hồ ٩(̾●̮̮̃̾•̃̾)۶

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi gamai812, 26/03/2010.

4177 người đang online, trong đó có 259 thành viên. 09:07 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 50318 lượt đọc và 986 bài trả lời
  1. binbin69

    binbin69 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Đã được thích:
    13
    Nick bác này là Gamai mà avatar lại là gà trống ;))
  2. windwin

    windwin Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Đã được thích:
    31
    Cái này gọi là thay máu đây.
  3. meocaibang

    meocaibang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2009
    Đã được thích:
    2
    gà mái là ai đấy? Sao lại động thổ nhà Miu?:-o
  4. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Đã được thích:
    877
    Mèo kem say rồi ... Bước thấp bước cao ngả nghiêng vô nhà mèo.
    Meo kem chúc cả nhà nụ non.
  5. meocon168

    meocon168 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Đã được thích:
    4
    tiểu thư becky đó anh [:D]
  6. MonkeyBusiness

    MonkeyBusiness Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2010
    Đã được thích:
    0
    E là Thanh Niên Thế Hệ HCM đây, bác nào cũng là Thanh Niên Thế Hệ HCM thì vote cho iêm nhá[rose][r2)][r2)][r2)][r2)]

  7. meocon168

    meocon168 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Đã được thích:
    4
    G9 !
  8. meocon168

    meocon168 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Đã được thích:
    4
    anh khỉ 120 tuổi rồi sao :-ss @-)
  9. MonkeyBusiness

    MonkeyBusiness Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2010
    Đã được thích:
    0
    Ko ý nói là thanh niên thời đại mới theo lý tưởng của B.ác H.ồ (dân giàu-nước mạnh) ý mà e mèo;)):D[r2)][r2)][r2)]

    Giàu nhanh chỉ có chơi trứng8-x

    P/S: B.ác H.ồ bị kiểm duyệt:(
  10. miubaba

    miubaba Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2009
    Đã được thích:
    2
    1. THƠ 1 chùm-sáng tác by meoKem

    Hôm nay Kem vuốt râu hùm.

    Nghe đâyvuốt phải lão trùm miu bang
    Râu gì những đến mươi gang
    Cong cong trông giống cái càng con cua
    Tóc thì chẳng có lưa thưa
    Cùng lông sao để chỗ thừa chỗ không ;))
    Xem ra mấy chỗ ngang mông
    Một đồng cò đậu, rỉa lông ấy à;))

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    [​IMG]

    Nhà miu nhắc tiếng bà bà
    Ngoài nghe không tưởng chắc là tám hai
    Nhìn rồi mới biết mình sai
    Trông nàng trẻ thế chỉ ngoài ba mươi=))
    Bà nghe thấy cũng chỉ cười
    Rằng vui quên tuổi giúp người trẻ ra
    Gần gần lại đến xa xa
    Chỗ nào gặp khó bà bà đến ngay
    Giúp bao đứa trẻ thiếu may
    Nhiêu gia đình khó đói ngày bệnh đêm
    [​IMG]Và đây giai tiếng rất mềm
    Nghe danh Tơ nái hỏi êm chỗ nào
    Còn zin là nghĩa làm sao
    Hay là cái đó chưa vào động tiên
    À ra hắn rất yêu tiền
    Giờ đem cho gái họa điên mới làm
    nhìn cô nào cũng bảo tham
    Nên Tơ ở vậy chẳng cam gái lừa
    [​IMG]Chào em độc ác ngủ chưa
    Nàng nghe câu ấy mắt đưa súng ... bòm
    Thôi rồi tay bó chấm com
    Nàng miu ta giận đỏ lòm mắt lên
    Ai đời có mỗi cái tên
    Mà Miu kem cứ giả quên chọc hoài
    Nếu rằng đanh đá chẳng sai :-bd
    Nhưng nào độc ác ... cắt hai giống giờ :-ss (Hạt giống)
    [​IMG]Nàng Tôm rất thích nghe thơ
    Bao đêm nàng đã đợi chờ ai đây
    hôm sau sáng lại khò ngay
    Cho nên Nàng cứ béo quay béo tròn
    Nhìn cô em gái có con
    Mà nàng vẫn cứ héo hon một mình
    Giai nhìn ai cũng khen xinh [r32)]
    Nhưng đâu ai tán,họ kinh ... dính (vào) tường.
    [​IMG]Nhóc yêu tiếng lắm người thương
    Bao giai xin số, hỏi đường nhà đâu?
    hắn ta chỉ biết vò đầu
    Ta giai chính cống định câu kéo gì b-(
    Muốn xem đồ thị Vờ Ni
    Thì ta còn giúp chỉ khi ắp trèn
    Nhưng sao số vẫn hoàn đen
    Bao năm rồi vẫn... "nhóc em tên gì "? ;))

    [​IMG]Nghe tên đã thấy kỳ kỳ
    Cô Cô Pi ế chắc vì khó yêu
    Chưa quen gặp thấy nàng kiêu
    Rồi sau vẫn chỉ một điều bạn thôi
    "Đem nồi đun nước để sôi
    Gà không nhúng nước thế rồi chín ngon"
    Thì ra "Cô ế" dù son
    Nhưng còn cái tiếng thì còn ở không. ;))


    [​IMG]Giò ai bị méo hay cong
    Sang cô "mèo gió" sửa không lấy tiền
    Rằng cô chỉ lấy ngô chiên
    Vì cô chim bé muốn liền đồ ăn
    Trông cô xanh tím đỏ vằn
    Chen chen cô cố lấn oằn cả lưng
    Thều thào mấy tiếng ngang chừng
    Rằng ngô non thế thì đừng đem chiên:-??

    [​IMG]mèo này được tính liên thiên
    Trông ai xinh gái hắn liền theo đuôi
    Dù con lão lớn biết ngồi
    Mèo ta nghe cá ruột sôi muốn xài
    Cà phê hắn rủ bùi tai
    Em nào không tỉnh lại vài lần theo
    Mèo Tôm suýt cũng là tèo
    May nhờ kem kể ... lão leo cây liền.
    ;))



    [​IMG]

    Giờ thì đến lượt Mèo Kem
    Thơ văn lai láng cả đêm làm gì?:-w
    Kem ta khoái trí đét đùi
    "Em tuy sắp ký...:-ss nhưng vì Miu Bang" (điêu phết)

    Muộn rồi Kem vẫn gieo vần
    Thì Tôm tiếp Cậu cũng mần ra thơ:-bd

    Mèo Kem trông cũng ngon ơ
    Treo a va thế cũng lừa khối anh
    Lúc đầu Tôm nghĩ "Gái lành";))
    Đến khi biết rõ - ôi lành mí "Ma"@-)
    Già trẻ nhớn bé hông tha
    Cứ "vừa một miếng" Kem ta chén liền :-"
    Cái này chắc cũng phải "ruyên"
    Không thì chắc cũng chăm - chuyên môn này
    Trong bang Thầy giỏi - Trò hay (Bang chủ - Mèo Kem)
    Mèo Kem xứng đáng chân truyền Bang chu (chủ)

    Cô pai tính bụng dìm hàng
    Bà bà cũng muốn giúp nàng ta sao
    Bà xem cháu , gái ước ao:p
    Oai phong là vậy lẽ nào cu li [-X

    Thơ ngâm cháu biết tí ti
    Bow kia cháu ném ít khi dưới mười
    Ka xưa có hẳn hội chơi:x
    Đan thì vừa bỏ đến thời đi tu.:-??

    [​IMG]

    Cho dù ngoài miệng nói "không" [:D]
    Nhưng vẫn thán phục kỳ công Đá bào
    Làm thơ khối kẻ ước ao
    Nhưng ngôn từ bí thì đào đâu ra
    Vậy mà cậu Đá nhà ta
    Tửng tưng mà đọc thấy ngoa ngoắt lời
    Thôi khen thế cũng đủ rồi
    "Luộc không nhúng nước" là tôi rất thù >:P>:P>:P
    Nick mình vừa ngọt vừa nhu :">
    Vậy mà cậu biến thành như thế này (kô-kô-pị-ế :()
    Cũng là Bà bà tiếp tay (ôi mẹ tôi :(()
    Nên đành cam ngậm đắng cay...cười trừ [:D][:D]
    Con người chưa biết thực hư [:D]
    Nên không tả được Đá như thế nào
    Dìm hàng cho khỏi thành Sao
    Nhưng xin bang trủ cho vào Hội thơ
    Làm anh hội trưởng tay mơ
    Lâu lâu ngâm vịnh cho Vờ ni lên [:D][:D]



    [​IMG]

    Kem cốc suốt ngày làm thơ
    Bảo sao bị vợ cho bơ suốt ngày
    Gặp cô nào cũng thấy hay
    Xổ thơ ra tán em này em kia
    Vậy là vợ cho ra rìa
    Đêm hok đáp ứng sô fia lồm cồm
    Cho chết cái tội lôm bôm
    Thơ thơ thẩn thẩn vạ mồm là đây



    [​IMG]

    ----Ôi giời Kem ới là Kem.
    Tài thơ như rứa thật "xèm" biết bao !^:)^
    (thèm=tiếng Nghệ )

    ------Nhà Miu tụ hội anh hào,
    Nhạc, thơ , bowl, oké (
    karaoké ), ai vào cũng phê.:))

    -------Miu meo đâu chỉ say mê
    Câu câu rán chứng , tối về đếm xeng (xèng)

    ------Nhiều nhân tài ẩn trong bang

    Bà con chứng kiến-- muôn vàn sướng vui. =D>
    [r2)]


    [​IMG]Làm thơ thật chả dễ lắm thay
    Ô kìa mèo Kem thật là tài
    Ngồi nhà làm mấy chén lai rai
    Hết chén lại ra được 1 bài
    Mèo con rồi đến chô cô pai...
    Từ giờ mà cứ đến sáng mai
    Tha hồ được nghe thơ vui tai



    [​IMG]
    Kem - Quai hai pé đẹp rai
    Kem thì khau kháu - Quai trông ngọt mềm
    Tơ thì nhận thấy nick name
    Ngọt hơn cả mấy rai mềm phía trên
    Mặc dù ba nhock hơi hiền
    Nhưng mừ Tôm thấy kiếm tiền rất siêu:-bd
    Kem thì chị ới con nì
    Hôm nay em thấy nghi nghi thế nào?:-w:-w:-w
    Quai thì chị ới con ni
    Hôm nay có biến tin gì phải không?
    Tơ thì bẽn lẽn ngại ngùng
    Chị câu con cá, em chung với nào[:p][:p][:p]
    Vờ ni hào phóng làm sao?
    Hôm tăng hôm giảm hôm nào biết đâu?
    Thôi thì có cá tốt rồi
    Con canh, con rán con chơi lướt vòng
    Sang trang mới biết đáy hòng?
    Vào thêm một ít dò hòng Vờ ni;))

Chia sẻ trang này