≧◡≦ Biệt thự số 18 nhà Miu - 26/03 - Thanh niên thế hệ Bác Hồ ٩(̾●̮̮̃̾•̃̾)۶

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi gamai812, 26/03/2010.

4723 người đang online, trong đó có 345 thành viên. 16:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 50332 lượt đọc và 986 bài trả lời
  1. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Đã được thích:
    877
    good morning cả nhà ... Hôm nay đẹp giời [r32)]


    Vợ - chồng
    Một phụ nữ nói với bác sĩ: - Thưa bác sĩ, xin ông đừng giấu giếm tôi điều gì cả. Hãy nói tôi nghe tình trạng sức khoẻ của chồng tôi như thế nào sau khi bị gãy tay. Không biết rõ điều này thì tôi chết mất.
    - Bà yên tâm, ông ấy rồi sẽ khoẻ dần thôi mà.
    - Vậy có nghĩa là ông ấy sẽ rửa bát được chứ ạ?
    ***
    Chồng ở nơi công tác xa viết thư về cho vợ: "Em yêu, đúng là trên đời này không có người phụ nữ nào hơn được em. Đêm qua, một lần nữa anh lại thấy rõ như vậy".
    ***
    Bí quyết giữ hạnh phúc


    Một phóng viên đến phỏng vấn một cặp vợ chồng có tiếng là hòa thuận vì hàng xóm không bao giờ thấy họ to tiếng với nhau: - Xin anh chị cho biết bí quyết gì giúp anh chị sống hòa thuận, hạnh phúc như vậy?
    - Hàng tuần tôi đều chở cô ấy đến công viên ba, bốn lần - anh chồng đáp.
    - ??!
    - Chúng tôi cãi nhau ở đó - anh chồng thì thầm

    ****
    Ai sợ ai?
    Một anh chàng ra vẻ ta đây là người không sợ vợ, hùng hổ tuyên bố với bạn bè rằng: - Vợ tôi ý à, hư là tôi vả cho gãy hết cả răng ấy chứ!
    - Chà, thế bây giờ xin được hỏi rằng, răng vợ cậu là thật hay giả?
    - Thật 100%.
    - Còn răng của cậu?
    - Có còn cái nào là thật đâu!
    ****
    Khoảnh khắc
    Cuối tháng, chồng đi làm về, mặt vênh váo, hùng hổ bảo vợ: - Bây giờ tôi hỏi cô: Cái nhà này ai làm chủ?
    Cô vợ tát nhẹ vào má chồng, nựng yêu:
    - Thôi đi nỡm... Tháng này có lương rồi hả!


  2. meocon168

    meocon168 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Đã được thích:
    4
  3. GBlock

    GBlock Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    09/08/2009
    Đã được thích:
    63

    ;));));))
  4. becgie_2006

    becgie_2006 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/12/2006
    Đã được thích:
    0
    Beck kể câu chuyện bằng thơ rồi mọi người nhớ cho Beck con cá to nhé :p.

    Một mình.

    Một mình thật gọn ghẽ
    Một mình thật giản đơn
    Cứ ngỡ chẳng cần hơn
    Một mình thế là nhất!

    Rồi một khi lay lất
    Trong cái lạnh đầu đông
    Trong cái hong đầu hạ
    Sao một mình...thiếu quá!

    Anh đi tìm chiếc lá
    Xanh biếc trên cành mai
    Rồi chúng mình thành hai
    Cuộc đời...sang trang mới.
    @};-@};-@};-
    [r32)] (copy đấy nhá)
  5. nhokyeu

    nhokyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2010
    Đã được thích:
    3
    Tỉu thư Becky cóp nốt hai mình và ba mình sang đi ;))
  6. meocon168

    meocon168 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Đã được thích:
    4
    cũng copy thơ
    Thơ Hồ Xuân Hương nhá [:D]

    Cảnh làm lẽ

    Chém cha cái kiếp lấy chồng chung!
    Kẻ đắp chăn bông, kẻ lạnh lùng,
    Năm thì mười họa, nên chăng chớ,
    Một tháng đôi lần, có cũng không ...
    Cố đấm ăn xôi, xôi lại hỏng,
    Cầm bằng làm mướn, mướn không công.
    Thân này ví biết dường này nhỉ,
    Thà trước thôi đành ở vậy xong.
  7. meocon168

    meocon168 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Đã được thích:
    4
    Cảnh thu

    Thánh thót tầu tiêu mấy hạt mưa,
    Khen ai khéo vẽ cảnh tiêu sơ,
    Xanh ôm cổ thụ tròn xoe tán,
    Trắng xóa tràng giang phẳng lặng tờ.
    Bầu dốc giang sơn say chấp rượu.
    Túi lưng phong nguyệt nặng vì thơ.
    Ơ hay, cánh cũng ưa người nhỉ,
    Ai thấy, ai mà chẳng ngẩn ngơ.
  8. GBlock

    GBlock Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    09/08/2009
    Đã được thích:
    63
    Keke nhà miềng hôm nay mở hội thi thơ đê, sang tuần oánh chứng cho mấu nào=D>=D>=D>

    Beck: Tôm kó ká dành cho ấy đấy ná. Phần thưởng dành cho beck nhà ta là chú ká tây nào[r2)]
    Mèo: post bài cho cái chữ to to lên hộ Tôm mí nhé chưn dài:-":-":-"

    Kem: Em ơi vào cổ vũ đê, hôm qua đã alô đc chưa em? Chả biết cần thông tin ntn để mờ có í kiến cụ tỉ\:D/\:D/\:D/
  9. becgie_2006

    becgie_2006 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/12/2006
    Đã được thích:
    0
    Tiếp theo một mình thì có hai mình rồi, sang trang mới rồi [r32)]

    Hai mình

    Hai mình mới gọn ghẽ
    Hai mình mới giản đơn
    Hai mình chẳng cần hơn
    Một mình nhiều chuyện lắm

    Một mình hay trống vắng
    Trong cái lạnh chiều đông
    Một mình hay viển vông
    Một mình nguy hiểm đấy

    Cứ hai mình như vậy
    Chẳng có người thứ ba
    Hai mình mới kết hoa
    Cho cây đời xanh thắm

    Hai mình mà trống vắng
    Viết tiếp chuyện "ba mình"
    Chứng khoán cứ lình xình
    Một mình, sao buồn thế...


    @Mèo Tôm: cá gì thế cậu???
  10. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Đã được thích:
    877

    Ôi trời chị hỡi chị ơi
    Hôm qua em hỏi toàn nơi lũ Cò
    Loài cò chẳng có mỏ to
    Mà sao nó hót líu lo xiền xiền.
    Có tiền thì mới làm tiên
    Không xì tiền nhé liệu biên(s) cho bà.


    ~X~X~X~X~X~X~X

Chia sẻ trang này