۩۞۩ Biệt thự số 21 nhà Miu bang - Tháng Sáu trời mưa ôm nhớ thương ۩۞۩

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi meoluoi8104, 02/06/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
5264 người đang online, trong đó có 501 thành viên. 20:17 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 27063 lượt đọc và 993 bài trả lời
  1. Bad_Cat

    Bad_Cat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Đã được thích:
    38


    =))=))=))=))=)) Giang hồ đồn thổi ác quá cơ, xuất hiện thế thôi nhưng không được lập pic đâu nhé:-w:-w:-w
  2. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Đã được thích:
    877

    ý gì , chỉ thấy rằng không làm được thì nới. và nữa là ko đủ khả năng, năng lực để kìm chế.
    không biết trách nhiệm này thuộc về ai,các bác LĐ nói mà ko làm được thì nên thế nào.
    Người đóng thuế có quyền làm sao,[-( mỗi năm lấy của mình ko ít tiền thuế vậy mà [r23)].

    hay các bác ấy coi đấy là dự báo như thế. còn có đúng hay ko thì còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Nếu bết chính xác các ấy đã Thông báo mà thông báo còn sai đầy ra kia kìa [:D]

    Hôm nay bắt thêm 1 con dao rơi, ko biết đứt tay ko :-??
    .
  3. meoluoi8104

    meoluoi8104 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Đã được thích:
    19
    Em chào cả nhà :)
  4. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    467
    :)>-

    [​IMG]
  5. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    467

    [​IMG]

    Trong văn chương bình dân, cây tre là hình ảnh thân thương bất khả phân ly, gợi lên bổn phận và trách nhiệm gánh vác gia đình, non nước của người làm trai.

    Ba đời bảy họ nhà tre
    Hễ cất lấy gánh, nó đè lên vai.

    Hoặc để nói lên lòng thương con vô bờ bến của tình mẫu tử thiêng liêng:

    Ví dầu cầu ván đóng đinh
    Cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó đi
    Khó đi mẹ dắt con đi
    Con đi trường học, mẹ đi trường đời.

    Theo quan niệm của người phương Đông, tre, trúc tượng trưng cho mẫu người quân tử. Cứng mà mềm mại, đổ mà không gãy, lòng rỗng không, biểu trưng cho tinh thần và khí độ an nhiên tự tại, không mê đắm quyền lợi, vật chất. Tre, trúc biểu lộ tính cách của dân tộc Việt, một dân tộc có tiết tháo, phẩm hạnh và kiêu hùng, ngoan cường nhưng hiếu hòa, độ lượng.
  6. miubaba

    miubaba Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2009
    Đã được thích:
    2
    Bba đăng tin tìm meo Rô --- mở lại topic S96 đi.

    Meo Rô đâu rùi về khao beer cả nhà đê.


    S96 chuẩn xác y dư bba đã .....phán trong topic của Rô nhểy : về TK lình

    xình đúng 2p rồi bật ngay, vẫn giữ được chất chuyên trị ngược gió.:)) [r2)][r2)][r2)]
  7. vitieubao198

    vitieubao198 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2008
    Đã được thích:
    0
    BB vẫn hay dùng hàng Nóng nhỉ :-bd[r2)][r2)][r2)]
  8. linhmoi71

    linhmoi71 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Bà bà ơi con này mai vào kịp không? Hnay em đặt lênh trần nhưng không khớp :((:((:((
  9. miubaba

    miubaba Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2009
    Đã được thích:
    2
    --Lần đầu tiên cu Mít ăn hàng đúng sóng luôn. Chúc mừng đã theo anh SMVT. [r2)][r2)][r2)] Hắn còn có VE9, VSP cũng khủng luôn. Nhưng nhớ là sóng của SMVT ngắn gọn thôi nhé---sóng lãng tử

    buồn múc chơi mà.
  10. miubaba

    miubaba Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2009
    Đã được thích:
    2

    --Vưỡn mà vtb. À, mà em này là hàng bba lăn chốt đó. Khiếp mấy tháng trời om vốn may mà ăn lồi mồm típ. Bba còn VIS nữa cơ. :))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này