۩۞۩ Biệt thự số 21 nhà Miu bang - Tháng Sáu trời mưa ôm nhớ thương ۩۞۩

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi meoluoi8104, 02/06/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
4086 người đang online, trong đó có 239 thành viên. 08:55 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 26995 lượt đọc và 993 bài trả lời
  1. zin_meo

    zin_meo Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    20/03/2010
    Đã được thích:
    1.112
    thiêng thật đấy[:D]
  2. GBlock

    GBlock Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    09/08/2009
    Đã được thích:
    63

    Tức là phải ngày kia thứ 6 đấy em, hôm nay là thứ 5 ngày 24/6 [:D]
  3. nhokyeu

    nhokyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2010
    Đã được thích:
    3
    Chào cả nhà măm măm sáng ngon nhá [:p]
  4. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    467
    mì Tôm [:p]
  5. nhokyeu

    nhokyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2010
    Đã được thích:
    3
    Èo, Chị Tum đâu roài zô xử đi =))
  6. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    467
    Chế độ lái tự động :)>-
  7. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    467
    Tâm tình A Châu
    26/09/2009
    Nhạn Môn Quan mênh mông tuyết trắng,
    Đứng trông chàng con mắt đăm đăm.
    Lòng mang tình ý âm thầm,
    Khất Đan tráng sĩ hiểu chăng hỡi chàng?

    Trên giang hồ gian nan nguy hiểm,
    Dưới cành tùng dương liễu náu mình.
    Thuyền quyên tựa bóng anh hùng,
    Trong cơn hoạn nạn nghe lòng bâng khuâng.
    [​IMG]


    Người quân tử coi không tính mạng,
    Lòng giai nhân mang nặng ơn sâu.
    Tình yêu nảy nở từ lâu,
    Nguyện cùng tráng sĩ bên nhau suốt đời.


    Tấm chân tình một lời đã ngỏ,
    Ngàn dặm xa, sướng khổ cùng chung.
    Bao ngày xe sợi chỉ hồng,
    Dấu son Xử nữ vẫn không phai mờ.

    Đang hạnh phúc bất ngờ tai biến,
    Bởi người đời hung hiểm ai hay.
    Sinh ly tử biệt là đây,
    Bên tình bên hiếu, đắng cay lòng người.
    [​IMG]


    Trời giông tố, mưa rơi gió rít,
    Đêm không trăng, sấm sét bão bùng.
    Than ôi, tạo hoá vô tình,
    Tấm thân mảnh dẻ đem mình cứu cha.


    Bàn tay ai đánh ra một chưởng,
    Dưới làn mưa, lệ ướt biệt ly.
    Xin đừng tự trách làm chi,
    Hy sinh tất cả cũng vì chàng thôi.


    Ta sẽ sống cuộc đời thanh thản,
    Rời Trung Nguyên, qua Nhạn Môn Quan.
    Cùng chàng kết mối lương duyên,
    Chăn cừu đuổi thỏ, lãng quên giang hồ.


    Lời hẹn ước bây giờ nhắc lại,
    Khiến lòng người tê tái đau thương.
    Hồn ai về dưới suối vàng,
    Để ai ở lại, trăm ngàn đắng cay.


    Lứa đôi chia cắt từ đây...
    [​IMG]


    Sinh li tử biệt một giây phũ phàng,
    Mưa xối xả những hàng châu lệ.
    Đớn đau kia không thể xoá nhoà,
    Mộng giản đơn hoá phù hoa.
    Túp lều thanh bạch,
    Thôi ta phụ chàng.
    Thôi hai cõi dở dang lòng muội,
    Còn cái nhìn đắm đuối trao huynh.
    Một giây tình cũng là tình,
    Gió..... mưa.
    Mãn nguyện,
    Lòng mình có nhau.
    Ân tình hẹn kiếp sau sẽ trả.......

    (Sưu tầm)
  8. newMos

    newMos Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2005
    Đã được thích:
    0
    Nóng lắm, nóng như hàng hot :)):))
  9. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Đã được thích:
    877
    Mỏi mắt quá, cứđêm thức bóng sáng căng mắt bảng thế này . mỏi mắt quá
  10. meoluoi8104

    meoluoi8104 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Đã được thích:
    19
    hí hí, Đức vô địch được không nhể, mình chỉ thích Đức thôi :-":-":-":-"
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này