۩۞۩ ۩۞۩ Biệt thự số 22 Miu Bang: Forever - Đẳng cấp là Mãi Mãi ۩۞۩ ۩۞۩

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi zin_meo, 25/06/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
6092 người đang online, trong đó có 671 thành viên. 17:29 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 27216 lượt đọc và 947 bài trả lời
  1. meocon168

    meocon168 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Đã được thích:
    4
    thế có mượn máy của ai hay cho ai mượn máy không ( có tích vào ô ghi nhớ khi đăng nhập không ) [:D]
  2. mbbank

    mbbank Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/09/2008
    Đã được thích:
    6.986
    Không có, nay cũng thực sự ngạc nhiên, hay thiệt[:D]

    Chào meocon( hi hi, hơi muộn). Nay thứ 7 mà meocon không đi chơi đâu sao[:p];))
  3. meocon168

    meocon168 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Đã được thích:
    4
    chào bobo
    thế thì chắc bị ai trêu rồi [:D]
  4. nhokyeu

    nhokyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2010
    Đã được thích:
    3
    Meo meo ui em định vít bài nhưng lười wé >:D<
  5. mbbank

    mbbank Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/09/2008
    Đã được thích:
    6.986
    Từ giờ đến thứ 2 đi truy tìm xem ai đổi chữ kí của mình mới được:)):)):))
  6. wildcompany79

    wildcompany79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2009
    Đã được thích:
    238

    :p:p:p
  7. meocon168

    meocon168 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Đã được thích:
    4




    Có một ngày, cô gái vừa chia tay người yêu ngồi tại công viên khóc lóc, lúc này một nhà hiền triết trẻ chạy đến, nhỏ nhẹ hỏi cô ấy: “Cô sao thế ? tại sao lại khóc một cách đau khổ thế này ? “ Người thất tình trả lời: “Uhmm… Tôi không hiểu vì sao anh ta rời xa tôi, tôi cảm thấy rất đau khổ.”

    Không ngờ, nhà hiền triết trẻ lại cười giòn tan, và nói “ cô thật ngốc ”

    Cô giận đỏ cả mặt:

    “Anh sao thế ? tôi vừa bị ruồng bỏ đã rất đau khổ, anh không an ủi, khuyên can tôi thì thôi, anh còn lại quở mắng tôi thế àh. “

    Nhà tâm lý học quay lại trả lời:

    “ Ngốc ạ, chuyện này chẳng lý do gì phải đau khổ cả. Người đáng phải đau khổ chính là anh ta. Vì…

    Cô chỉ mất đi một người không yêu cô.
    Còn anh ta lại mất đi một người yêu anh ta.

    Hiểu rồi chứ ?"

    Cô gái im lặng không nói gì và trở về nhà. Thời gian trôi dần những nỗi buồn trong cô cũng nhẹ vơi đi. Còn chàng trai kia lại ngày càng sống trong đau khổ và tiếc nuối vì đã đánh mất tình yêu của cô gái, một tình yêu mà trước đây anh chưa từng có và sau này cũng chẳng thể nào tìm kiếm được

    Điều sau cùng mà chàng trai hiểu ra đó là: "cái quý nhất trên thế gian không phải là thứ “không đạt được” và “đã mất đi”, mà là “biết nắm bắt lấy hạnh phúc hiện tại".

    Vì thế bạn hãy nâng niu cuộc sống, nâng niu tình yêu của bạn

    Cherish the love
    cherish the life
    cherish the love.
    Cherish the love we have for as long as we both shall live

    "Nâng niu tình yêu
    Yêu quý cuộc sống
    Yêu mến tình yêu
    Ấp ủ tình yêu..khi chúng ta bên nhau..
    Và sẽ mãi mãi như vậy"


    Hãy tin rằng

    The world is always changing
    nothing stays the same

    "Thế giới luôn đổi thay
    Vạn vật luôn đổi dời"


    But love was stand the test of time.
    The next life that we live in remains to be seen

    "Nhưng tình yêu sẽ là thước đo của thời gian
    Và chúng ta sẽ mãi tồn tại đến ngàn đời sau"


    Trích NhacVietPlus
  8. mbbank

    mbbank Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/09/2008
    Đã được thích:
    6.986
    Hay quá, hay thật đấy. Người ta lại thường chỉ biết quý, biết trân trọng khi mọi sự đã đổi thay, too late............[};-
  9. meocon168

    meocon168 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Đã được thích:
    4
    thế mai hết lười thì viết [:D]
  10. tuanvip1977

    tuanvip1977 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Đã được thích:
    2.032
    Chỉ có thuyền mới hiểu, biển mênh mông chừng nào. Chữ ký quá hay còn gì??
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này