۩۞۩ Biệt thự Số 29 Miu Bang: Uptrend ۩۞۩

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by DHA, Sep 26, 2010.

Thread Status:
Not open for further replies.
2783 người đang online, trong đó có 1113 thành viên. 15:42 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. meoluoi8104

    meoluoi8104 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jun 10, 2009
    Likes Received:
    19
    Ơ tiểu thư nhầm rồi, em không phải bé gần nhất nhà đâu :(( :((
    Oan em quá :(
  2. windwin

    windwin Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 26, 2008
    Likes Received:
    31
    Gọi em là đúng rồi gì nữa, haha:))
  3. MeoCon

    MeoCon Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 17, 2001
    Likes Received:
    1
    cháu chào bà bà chào các sư huynh tiểu thư :)
  4. meoluoi8104

    meoluoi8104 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jun 10, 2009
    Likes Received:
    19
    Mèo gió hư nhé, không sợ chị vô Sài Gòn chị bắt nạt à :p :p
  5. meoluoi8104

    meoluoi8104 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jun 10, 2009
    Likes Received:
    19
    Hôm nay có anh hạt Nêm hỏi thăm tiểu thư đó :) :)
  6. chocopie295

    chocopie295 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 17, 2006
    Likes Received:
    1
    Ô đây rồi tia nắng của anh
    Chiều đã hẹn cùng đi ăn tối
    Việc cơ quan anh đành làm vội
    Đón cô nàng thơ thẩn đợi ngã tư
    Ánh đèn đêm sao mà vội vã
    Nắng chưa mờ rộn rã bất cả lên
    Giờ tan tầm ai phóng như tên
    Đến bên em để quên cài khuy áo
    Bao con đường chen lúc người qua
    Nóng khói xăng mồ hôi anh lã chã
    Lo người chờ giữa ngã tư xa lạ
    Ám cả mùi phố xá của nơi đây
    Còi ẫm ĩ đường xưa vẫn vậy
    Người chen người xô đẩy để lên
    Gió lành lạnh lau mồ hôi anh
    quên cổ cài gió luồn qua khuy áo
    thấy trong anh dường như có bão
    Nó sẽ về nếu trễ hẹn phải không em
    Đã qua rồi con đường của bon chen
    Một màu đen quanh mình đã tối
    Anh phóng đi sao mà rất vội
    Ngã tư kia còn đôi mắt đảo quanh
    Ô đây rồi tia nắng của anh
    Nào đúng hẹn ta cùng đi ăn tối ... [r32)]
    [/QUOTE]

    Lâu lâu mới thấy ngẫu hứng phun thơ, [:D][:D][:D][:D], hy vọng phun xong thì sẽ có ắp chen [:D][:D][:D]
  7. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 18, 2005
    Likes Received:
    872
    Không ngẫu đâu... Mèo lƯời mồi đấy,
    bài này phải để cạnh bài "Sao anh cài khuy" :p

    Tưởng mèo lười làm nên mới ngồi tý toáy. ai dè của Ms Xuân Quỳnh. buồn ...=((
  8. chocopie295

    chocopie295 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 17, 2006
    Likes Received:
    1
    Có gì đâu, người ta ko làm thơ nhưng người ta cũng có tâm trạng của thơ ca, thế thôi mà cũng lôi kéo được một bồ thơ của người khác, như thế là vui chớ seo lại buồn [:D][:D][:D].

    Hay Đá làm thêm bài thơ kể về nỗi buồn này của Đá đi [:D][:D][:D]
  9. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 18, 2005
    Likes Received:
    872
    =(( Không, ai lại mở hết cỗ lòng giữa mùa lạnh cả trong.
    mà miss Đốp Nuy avatar à . :-?? lạnh thế này :-??

    Haiz! thơ với thẩn tập trung làm cái LV đã.

    Thôi đành ru lòng mình vậy ,
    vờ sao mùa đông vẫn về

  10. MeoCon

    MeoCon Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 17, 2001
    Likes Received:
    1
    phá nhà tiếp nào
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page