۩۞۩ ۩۞۩ ۩۞۩ ۩۞۩ ۩۞۩ Biệt thự số 30 nhà Miu Bang: Rũ bùn đứng dậy sáng loà - Đất Nước khải hoàn vu

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi meocon186, 01/11/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
2738 người đang online, trong đó có 1095 thành viên. 14:12 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 34777 lượt đọc và 1029 bài trả lời
  1. Tranppr

    Tranppr Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2009
    Đã được thích:
    0
    Ơ thơ này viết ở châu âu à ?[-)[-)[-)
  2. specialmoon

    specialmoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Đã được thích:
    0
    chưa ngủ hả bố? đi phơi nắng ko? [:D]
  3. Tranppr

    Tranppr Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2009
    Đã được thích:
    0
    Mai nhé, phơi nắng tý cho nó ấm nhỉ ?:-bd
  4. specialmoon

    specialmoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Đã được thích:
    0
    okie bác. [:D]. trưa mai đi ăn lẩu RIÊU cũng đc. MILO mời. [:D]
  5. miubaba

    miubaba Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2009
    Đã được thích:
    2


    -----Thick mắt nhất là nhân viên lễ tân để quả ấm xamôva nằm chình ình trên bàn hội nghị. =))=))=))
  6. miubaba

    miubaba Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2009
    Đã được thích:
    2


    ----Bài này mới o lơ gin nè mấy tiểu thư :


    Hoa sữa


    Tác giả: Nguyễn Phan Hách


    Tuổi 15 em lớn từng ngày
    Một buổi sáng bỗng biến thành thiếu nữ
    Hôm ấy mùa thu anh vẫn nhớ
    Hoa sữa thơm ngây ngất bên hồ

    Tình yêu đầu mang hương sắc mùa thu
    Mùi hoa sữa trong áo em và mái tóc
    Tình yêu đầu tưởng không gì chia cắt
    Vậy mà tan trong sương gió mong manh

    Tại mùa thu, tại em hay tại anh
    Tại sang đông không còn hoa sữa
    Tại siêu hình tại gì không biết nữa
    Tại con b ư ớm vàng có cánh nó bay

    Đau khổ nhiều nhưng éo le thay
    Không phải thời Romeo và Juliette
    Nên chẳng có đứa nào dám chết
    Đành lòng thôi mỗi đứa một phương

    Chỉ mùa thu trọn vẹn nhớ thương
    Hương hoa sữa cứ trở về mỗi độ
    Hương của mối tình đầu nhắc nhở
    Có hai người xưa đã yêu nhau…
  7. meohoang145

    meohoang145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2008
    Đã được thích:
    0
    good molinh

  8. meoluoi8104

    meoluoi8104 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Đã được thích:
    19

    Cháu xin phép sửa lại xíu xíu ạ :)
    Híc, sắp sang đông, sắp hết hoa sữa rồi. Bà bà cho cháu hỏi, có quán cafe nào mà vừa nhâm nhi cafe vừa có mùi hương nồng nàn hoa sữa nhỉ?
  9. Aoanhsamac

    Aoanhsamac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Đã được thích:
    5
    Cả nhà cuối tuần vui vẻ nhé ;))
  10. vtczone

    vtczone Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2008
    Đã được thích:
    183
    cafe Nguyên Du mèolười à ! ngồi đó tần 5h chiều, nắng nghiêng nghiêng phản chiếu trên mặt hồ Thuyền Quang làm sáng bừng những hàng cây Hoa sữa,..... hí tuyệt lắm đó em [};-
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này