۩۞۩ ۩۞۩ Biệt thự số 33 nhà Miu Bang ۩۞۩ ۩۞۩

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi caothu2008, 29/01/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
1428 người đang online, trong đó có 571 thành viên. 19:11 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 32654 lượt đọc và 985 bài trả lời
  1. meocon186

    meocon186 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Đã được thích:
    21

    =D>=D>=D>
  2. MeoCon

    MeoCon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Đã được thích:
    1
    ava là món gì thế Tôm
  3. meoluoi8104

    meoluoi8104 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Đã được thích:
    19
    :"> :"> :"> :">
    Cảm ơn ông bố ngoan, trẻ và đẹp trai Mèo Khoai nhé :) :) :)
  4. meocon186

    meocon186 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Đã được thích:
    21
    Ngày mai là valentine roài cả nhà ui. Miu nữ nhà mềnh trổ tài cắm hoa chứ nhỉ, tình yêu phải được vun đắp từ 2phía chứ lị :x:x:x

    [​IMG]

    Kiểu này rất đơn giản:
    Nguyên liệu: 12 bông Hồng nhung + mấy cái chun vòng hay băng dính hoặc cái lạt để buộc hoa và 1chiếc cốc lùn\:D/\:D/\:D/
    Yêu cầu của cốc hoa này là: Hoa hồng nhung màu đỏ tươi loại không gai để khi kết hoa nó hok đâm chảy máu, và nở chứ không nụ chúm chím. Trời lạnh thế này hok nở nổi đâu;))

    Cách làm: Cắt ngắn tương đối khoảng từ 7-10cm. Sau đó, cành cao để phía trong, cành ngắn túm buộc vòng tròn theo độ cao giảm dần. rồi lấy cái chun hay cái gì đó có thể buộc được cột lại để cố định bó hoa hok bị nghiêng ngả.

    Chỉ định: Cốc hoa này sử dụng đối với bàn làm việc hoặc bàn ăn có ánh điện sáng trắng hok dùng với ánh đèn vàng:x:x:x
  5. MeoCon

    MeoCon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Đã được thích:
    1


    Còn nhớ tên nhau xin gọi trong giấc mộng
    Còn chút thương yêu xin đưa vào dư âm
    Có phải còn yêu vì đôi lần thầm nhớ
    Mình đã thật quên cớ sao lòng vẫn chờ.

    Từ lúc em đi trong rượu cay men nồng

    Màu trắng khăn tang quanh căn phòng cô đơn
    Bão tố triền miên ngày em về nhà đó
    Buồn hắt buồn hiu ngõ đêm sầu cô liêu

    Một chiều trên đồi em làm thơ

    Cỏ biếc tương tư vàng úa
    Mộng dệt theo đàn bên người mơ
    Mới biết mình yêu bao giờ.

    Hỡi cố nhân ơi chuyện thần tiên xa vời

    Tình đã như vôi mong chi còn chung đôi
    Cứ cúi mặt đi để nghe đời lầm lỡ
    Đừng níu thời gian cho thêm sầu vương mang


    [​IMG]
  6. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Đã được thích:
    872

    Va Lung tung lạnh
    [:D]

    Mà thấy chị TÔM khang khác , tự dưng va lung tung nhỉ =))
    giấu từ năm ngoái đến giờ :p
  7. MeoCon

    MeoCon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
  8. MeoCon

    MeoCon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]

    [​IMG]
  9. MeoCon

    MeoCon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Đã được thích:
    1
    mèo Lười cũng biết cắm hoa đấy [:D]
  10. MeoCon

    MeoCon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Đã được thích:
    1
    có hình ava to không mèo thích bát hoa đó [:D]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này