۩۞۩ ۩۞۩ Biệt thự số 34 nhà Miu Bang - Hè đến rồi chúng ta đi tìm, tìm con sóng vỗ tung tăng ۩۞۩ ۩۞۩

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi chocopie295, 18/04/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
2800 người đang online, trong đó có 1120 thành viên. 14:43 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 49594 lượt đọc và 967 bài trả lời
  1. Aoanhsamac

    Aoanhsamac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Đã được thích:
    5
  2. enterlogout

    enterlogout Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Đã được thích:
    0

    Bài thơ này dễ thương quá :x. Nguyên bản của nó là thế nào thế ? các bạn cho mình biết với......
  3. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Đã được thích:
    872

    Nguyên bản của nó thì ngán lắm ... có mỗi 2 khổ đấy hay nhất post lên đây rồi [:D]
    cứ tìm bài thơ nào của tác "giả" KĐ. Cô Cô ế nhỉ.

    Hôm bay Bầu nóng, chết kem rồi
    Ăn gì cho mát kẻo sốt thôi
    Có ai rao bán Kem ngoài đấy
    Ế cả đôi thùng, để cho tôi

    Trời mưa rồi nắng hả ông trời
    Làm tôi mệt vất, thở không hơi
    Cầu thang vừa xuống, trên bầu réo
    "Em đói kem rồi, nữa anh ơi"
  4. ahoan999

    ahoan999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Đã được thích:
    16
    LS kiểu này vãi quá Kem a:((:((
  5. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Đã được thích:
    872
    FTP tăng tiếp :((
  6. ahoan999

    ahoan999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Đã được thích:
    16
    Lương không đủ tiền trả lãi:((22% chứ mấyb-(
  7. MeoCon

    MeoCon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Đã được thích:
    1
  8. chocopie295

    chocopie295 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Đã được thích:
    1
    Cố lên nào ông bố trẻ Kem ơi [:D][:D][:D]
    Mệt mấy thì cũng "phìng phường phôi"
    Hạnh phúc vẫn tràn dâng phơi phới
    Mưa hay là nắng kệ ông trời. :)>-:)>-

    Mưa ko thể ướt áo Bầu tôi
    Vì cánh tay tôi chở che hết rồi
    Nắng cũng ko làm da Bầu cháy
    Vì có bóng anh rợp mát trời.

    Trời nóng ko làm Bầu nhíu mắt
    Có đôi tay ngồi quạt thảnh thơi
    Trời lạnh Bầu không hề e ngại
    Có Anh ủ ẩm mỗi đêm rồi >:D:D:D<

    Thế nên Bầu cứ mãi đẹp thôi
    Luôn luôn tươi trẻ nhất trên đời
    Tăng cân, lạch bạch Bầu hok ngại
    Và Bầu luôn nghiện mỗi Kem thôi :x:x:x
  9. chocopie295

    chocopie295 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Đã được thích:
    1
    Bài thơ dễ thương vì tình cảm dễ thương bạn ạ :x:x, cám ơn bạn thấy thik vì thỉnh thoảng thấy khổ thơ nào ngộ ngộ, bọn tớ sẽ...post tiếp đấy [:D][:D][:D]
  10. warren

    warren Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Đã được thích:
    1.635
    Sao bảo ngủ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này