Bình luận U23 Việt Nam - U23 Philippines.

Discussion in 'Giao Lưu' started by bh_dn, Nov 3, 2011.

1443 người đang online, trong đó có 577 thành viên. 11:08 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. Nokia6x

    Nokia6x Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Aug 4, 2010
    Likes Received:
    0
    :-w:-ss:-??:-bd[-)\:D/=))
  2. mnpq12

    mnpq12 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 30, 2010
    Likes Received:
    1,187
    U 23 vn đá giống ckvn phết... cò cưa, đầy cơ hội mà k ăn đc , đến giữa hiệp 2 mà không có bàn thắng thì cầm chắc trận thua
    chờ mà xem.
  3. muctoiben

    muctoiben Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jun 29, 2011
    Likes Received:
    0
    Vaoôoooooooooooooooooooooooooooooooooôò

    1-0
  4. depqua

    depqua Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Mar 2, 2010
    Likes Received:
    28
    DCM tiền đầu tư cho lũ này fí cơm toàn bọn mua bán đểu từ BTC đến HLV

    Cho mịa vào bình ổn giá thì CPI âm kụ ló lâu ruồi ..... Dân đỡ khổ
  5. NhaDauTuMayMan

    NhaDauTuMayMan Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Oct 4, 2011
    Likes Received:
    0
    3-0
    vn vô đich
  6. mnpq12

    mnpq12 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 30, 2010
    Likes Received:
    1,187
    quýnh chân..chi thik đá ra ngoài...
  7. Nokia6x

    Nokia6x Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Aug 4, 2010
    Likes Received:
    0
    Đá giwũ sức đấy !
    Ko hiệp hai đi bộ
    :-bd
  8. duongteo

    duongteo Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 29, 2009
    Likes Received:
    462
    Copy đọc chơi.

    Tại hạ đọc báo chán chê về cái vụ độc quyền của anh Ung thư dương tính K+ bỗng phát hiện ra rằng anh này hớ kinh khủng. Không. Không phải chuyện người ta mua bản quyền 8 triệu Mỹ anh í mua hẳn 13 theo kiểu trọc phú tiền đè chết người đâu. Cũng không phải ảnh bán xoong chảo với giá cứa cổ, chuyên nghiệp và lành nghề gấp tỷ lần tay sát thủ kính cận Nguyễn Đức Nghĩa. Là bởi ảnh độc quyền những cái chả ai xem, trong khi có cái giải hấp dẫn nhất, với những ngôi sao sáng nhất thế giới thì ảnh lại chả độc quyền..
    Trong cái gói độc quyền của anh K+, nói thật, Premie League còn gọi là xem tạm được chứ cái gì là La Liga, Seri A, làm sao mà bằng V- League cho được (huống chỉ Bundesliga, Ligue 1 hay giải của những ông già MLS chỉ là đồ khuyến mãi). Đầu tiên nói về tính bất ngờ, Liga quanh đi quẩn lại Barca với Real vòng vòng vô địch. Ngư dân (tức dân cá độ) trên toàn thế giới chứ không phải chỉ VN đâu nhá, cứ đầu mùa mà phang cửa 2 đội này vô địch đảm bảo nhà cái chạy lên trời cũng không hết lỗ. Nghe đâu ibet888, rồi thì cả William Hill chưa ra kèo đã cấm ngư dân vào độ cửa Barca với Real vô địch. Xem một cái giải mà biết trước đến 50% nhà vô địch thì nói thật là bõ cái công lội mạng đi cá. Nhìn rộng ra chút giải Đức 10 năm thì 9 năm là FC Hollywood vô địch. Giải Pháp thằng "Mạc Xây" năm rồi ngáp phải ruồi chứ 6-7 năm nhìn cái tên Lyon khôn nhà dại chợ mãi đến phát chán. Seri A nhàm nhất. Số 1 là Inter. Số 2 là Inter. Và số 3 cũng là Inter. Premie League có hơn chút xíu, nhưng cũng quanh đi quanh lại với tứ đại gia. Tính bất ngờ, điểm tuyệt vời nhất của bóng đá, cơ hội cho ngư dân có thể "làm người" chỉ có thể đến từ V- League. Trong 10 năm qua, V- League đã có tới 5 nhà vô địch. Đầu tiên là Sông Lam Nghệ An với hai cup vô địch liên tục. SLNA sau đó tan đàn xẻ nghé với mấy anh siêu sao định làm nghề phụ đánh cá phải "xộ khám". Thế là đến lượt Hoàng Anh Gia Lai với làn sóng "Tai lần" và Dico Thái. Cũng chỉ được 2 năm. Có lẽ do ông bầu bận dốc tiền mua máy bay nên xứ núi lao dốc không phanh. Bất ngờ thật kỳ diệu, Cảng Sài Gòn lên ngôi và cũng ngay sau đó là xuống hạng. Vãi thật. Kỳ diệu. Kịch tính. Giàu cảm xúc. Tràn đầy bất ngờ. Bóng đá thế mới được gọi là bóng đá. Cạnh tranh thế mới đáng xem là cạnh tranh chứ. Rồi sau Cảng, lần lượt là Gạch Đồng Tâm, rồi đến Bình Dương và đương kim vô địch đang là Đà Nẵng. Đứa nào bảo vô địch tùy thuộc vào cái hứng, vào sự bốc đồng của các ông chủ tịch là đứa đấy chưa biết gì về V- League cả. Và thử hỏi có giải nào bất ngờ và đầy kịch tính như V-League?
    Cái thứ hai là về chiến thuật. Cả 4-5 cái giải ngạo nhận là hàng đầu đó dù mĩ miều là bóng đã tổng lực, hay chiến thuật ô tô bus hay gì gì đi nữa quay đi quay lại vẫn chỉ là chuyện chạy-sút, chỉ có mỗi chạy và sút. Barca là đội đá chán nhất thế giới. Bóng đá gì mà chỉ thấy hoa mắt với toàn những chuyền- và chuyền. Tiqui-taca gì mà toàn những quả không xa quá 3m. Trời không lẽ họ yếu về thể lực?!. Siêu sao quốc tế gì mà đá không nổi quả bóng. (Báo của Tại hạ đang làm một thiên phóng sự điều tra về chất lượng trái bóng jabulabi vừa đá ở Nam Phi. Câu hỏi cần trả lời là sao người ta không chọn trái bóng số 1 hành tinh là Động Lực mà lại chọn trái bóng như làm bằng đá để đến nỗi các anh Tây chân to như cái cột mà không đá nổi quá bóng cao quá cái cột dọc! Thật kỳ cục Adidas mà lại đòi so với Động Lực!). V- League khác. Trận đấu chiến thuật biến ảo từ đầu đến cuối. Thâm trầm, bí hiểm và biến ảo đến mức cấm ai biết đá với chiến thuật nào. Trong trận thì kỹ thuật cá nhân các siêu sao tuyệt vời. Có Teakwondo của xứ Kim Chi. Có Kungfu Tàu (Zizan từng trả lời phỏng vấn độc quyền một tờ báo thể thao hàng đầu VN là cú Thiết đầu công đã thể hiện trong trận chung kết WC 2006 là học ở V- League chứ không phải học ở Thiếu Lâm Tàu đâu). Có cả những cú đá quét, những kỹ thuật giật chỏ chính hiệu Made in Binh Đinh, VietNam. Thi thoảng, các hậu vệ làm thơ trên sân. Các siêu tiền vệ thì chuyền trúng cột cờ 100 cú ăn cả 100. Còn các siêu sao trên hàng tiền đạo thì thường xuyên hạ sát những chú chim dại dột bay qua bầu trời sân Hàng Đẫy. Nhiều cú sút đã được FIFA đưa vào sách giáo khoa dạy đá bóng như cú sút của "Hậu vệ thép" Lã Xuân Thắng...
    Nhưng độc đáo nhất của giải V-L phải kể đến các bình luận viên truyền hình. Xem bình luận ở Nam Mỹ thì chỉ tổ điếc tai vì tiếng gào thét của mấy tay BLV. ESPN thì chỉ toàn bình luận đểu...BLV Việt Nam có kiểu hóm hỉnh riêng. WC vừa rồi, một ngôi sao bình luận đã bình luận rằng:
    “Khi đá penalty bên cạnh bản lĩnh… phải có may mắn…”
    Về sau, Joe, hay Dâu, vẫn là thằng tây đang tập tọe tiếng Việt, ăn mắm tôm và ngủ với gái Việt như ranh đã bình luận về bình luận của các BLV như sau: "Thật hả? Tôi cứ tưởng bên cạnh bản lĩnh phải có bún bò Huế, tóc giả màu hồng và hai chiếc bugi của xe Honda Dream sản xuất vào năm 1982. Hóa ra chỉ cần thêm may mắn là được!... Lá ngón của tôi đâu?"
    Liệu có ở giải bóng đá nào BLV nói chỉ là để nói? Liệu có ở nơi đâu trên trái đất này người đặt câu hỏi ngay sau đó nhảy vào cổ họng khách mời để tự trả lời?
    Nếu như trên sân, V-League có những siêu sao như Công Vinh, tiếng nổi trên sân, vì đá quậy và ngoài đời vì chuyện bán cái quần cạp trễ, còn hơn cả Beckham, Ronaldo hay Asley Cole thì trong trường quay, V-League còn có những bình luận viên ngôi sao mà không một quốc gia, đất nước, châu lục nào có được.
    Chúng ta đang nói đến ngôi sao BLV Tạ Biên Cương. Vâng, Tạ Biên Cương. Tuyệt. Anh đúng là Tạ Biên Cương.
    Với trí óc bén như lưỡi dao lam, trí tưởng tượng thâm sâu khó lường, ngôn ngữ đầy đặn khi thì thắt cà vạt lúc thì bàng môn tả đạo, một chiếc lưỡi trời phú dẻo quẹo và vượt lên tất cả là da mặt thuộc vào hàng kim cương bất hoại, anh đã mang đến cho V-League một sự sục sôi, nóng bỏng như trong những trận đấu "ware" (không phải Moay).
    Trên mạng, đã có hẳn những CLB những người hâm mộ Tạ Biên Cương và đồng bọn với số người hâm mộ đông đảo mà bất cứ siêu sao thế giới nào cũng phải thèm muốn. Những bình luận vừa hóm hỉnh vừa sắc sảo của anh đã được chép sách, lưu blog để lưu danh hậu thế, thậm chí có hẳn những clip tổng hợp lại những pha bình luận kiệt tác của họ Tạ.
    "Nhìn sự gắn kết trong lối đá của Australia, ta có thể thấy rất rõ tính chất dân tộc của họ. Điều này giống như ở Australia, những con kanguroo luôn sống thành bầy đàn".
    "Klose, ngoài việc anh biết ghi bàn bằng đầu, việc anh ghi bàn bằng chân ở giải này chứng tỏ anh là một cầu thủ biết ghi bàn bằng cả… đầu lẫn chân"
    "Thủ môn này là Kingston, tên anh giống như tên của một loại USB đang bán rất chạy ở Hà Nội".
    Vâng, Tạ Biên Cương, anh đúng là Tạ Biên Cương. Nói không ngoa, V-League và cả VTV sống nhờ Tạ Biên Cương và đồng bọn.
    V-League có cả tỷ cái hay như thế, lại được phát miễn phí, thì tại sao chúng ngư dân như Tại hạ lại phải bỏ tiền để xem mấy cái giải nhạt nhẽo và vớ vẩn, hở bác K+!
  9. ArchEnemy

    ArchEnemy Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Aug 14, 2004
    Likes Received:
    0
    đầu tư cho bóng đá làm lìn gì, vứt hết đi đừng ru ngủ chúng tao nữa

    tiền thuế để cứu đói
  10. QUANGTRUNG2004

    QUANGTRUNG2004 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Aug 1, 2006
    Likes Received:
    153
    dang trực tuyến
    chưa được trái nào, đá nửa sân

Share This Page