Bình tĩnh... nghe phỏng vấn chuyên gia tâm lý...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ban_dai_bac_linh_tinh, 10/09/2008.

813 người đang online, trong đó có 325 thành viên. 23:56 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1165 lượt đọc và 11 bài trả lời
  1. ban_dai_bac_linh_tinh

    ban_dai_bac_linh_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Đã được thích:
    2
    Bình tĩnh... nghe phỏng vấn chuyên gia tâm lý...

    Tối qua chat với đứa bạn hiện là giảng viên khoa Tâm lý trường Đại học sư phạm, dưới đây là toàn bộ cuộc trao đổi.

    - Ê, phân tích hộ tí diễn biến tâm lý của nhà đầu tư và tình hình thị trường hiện nay với

    - Thị trường trông thì có vẻ như đang rất khó đoán nhưng nếu nhìn về khía cạnh tâm lý nhà đầu tư thì thấy rất rõ xu hướng

    - Xu hướng gì? Tăng hay giảm?

    - Hì hì, cậu thử tưởng tượng thị trường bắt đáy tại mức dưới 370, lên thẳng được 560, tức là 150% cho toàn bộ thị trường, nhiều mã thì đã được 200%, cậu thử nghĩ xem có bất hợp lý không???

    - Bất hợp lý ở chỗ nào...

    - Hì hì, cậu có muốn mua một cái gì đó giá tự nhiên đắt gấp đôi mà mới chỉ tháng giá nó chỉ là một nửa???

    - Tất nhiên là phải cân nhắc chứ... vì tiếc và bị ăn sâu ý nghĩ giá của nó chỉ đáng thế

    - Tức là cậu luôn nghĩ bị bị ăn sâu là giá thằng đấy chỉ ở mức thấp đúng không.

    - Đoàn Chuẩn - Từ Linh

    - Vậy thì để người ta chấp nhận nó ở một mức giá mới mà đắt gấp đôi thì nó cũng phải...

    - Xoay quanh một giá trị nào đó chấp nhận được để tiếp tục ăn sâu vào tiềm thức mọi người là giá của nó phải ở mức đó và cộng trừ thêm một số phần trăm nào đấy.

    - Cậu có vẻ hiểu ra vấn đề rồi đấy, nhưng tôi chỉ phân tích thế thôi, cậu tự kết luận, tôi là chuyên gia tâm lý chứ không phải là chuyên gia chứng khoán.

    Mong các bác cho ý kiến về bài phỏng vấn trên.
  2. ban_dai_bac_linh_tinh

    ban_dai_bac_linh_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Đã được thích:
    2
    Tiếp tục phỏng vấn:

    - Tâm lý của nhà đầu tư dạo này thế nào, tôi thấy có vẻ như không hào hứng lắm với thị trường cho dù báo cũng bảo mà thực tế tôi cũng thấy là nhiều người đang quay trở lại và các công ty CK cũng đang sẵn sàng và mở lại REPO

    - Nối giáo cho giặt, té nước theo mưa à... thử hình dung cậu vừa trải qua một đợt khủng hoảng tâm lý, cậu tham gia vào đúng lúc cô ta lên đỉnh, cậu thì rất hào hứng và cũng muốn lên đỉnh

    - Cô nào, sao tự nhiên lại có trai gái ở đây...

    - À, thử so sánh thị trường với một cô gái xem nào... cô ta đang ở đỉnh và cậu cũng muốn lên đến đỉnh và thế là cậu vào... nhưng cô ta đã chán ngất còn cậu thì...

    - Ức chế, ức chế, vô cùng ức chế...

    - Và thế là cậu thủ râm nhưng chả lẽ cậu thủ râm được mãi à, cậu sẽ tự thiến để đỡ bị ức chế

    - Chuẩn, rất nhiều anh em đã tự thiến

    - Thế tôi hỏi cậu trym cậu đã mọc lại chưa???

    - Cái này thì...
  3. ban_dai_bac_linh_tinh

    ban_dai_bac_linh_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Đã được thích:
    2
    - Này chuyên gia, theo anh trong thời điểm này tôi lên làm gì???

    - Anh muốn gì đã...

    - Tất nhiên tôi muốn tiền, muốn có lợi nhuận từ các khoản đầu tư của

    - Vậy thì chắc là nhiều người muốn như anh.

    - Đúng vậy, trong thời gian qua không ai có cửa gì làm ăn được ngon lành hết, thị trường lên trong đợt vừa rồi cũng chưa đủ bù đắp được con số đã bị bốc hơi.

    - Vậy tôi đã hiểu điều anh muốn. Tôi không hiểu lắm về chứng khoán

    - Tất nhiên vì anh là nhà tâm lý.

    - Đúng và nếu tôi muốn thì tôi sẽ phải làm để biến điều muốn đó thành sự thực...

    - Tức là tôi sẽ phải làm một cái gì đó...

    - Đúng, nếu anh không đầu tư làm sao anh có thể có lợi nhuận...

    - Vậy tôi nên mua à???

    - Tôi cũng không biết. Tôi là nhà tâm lý mà.
  4. giang127

    giang127 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2008
    Đã được thích:
    40
  5. esperanza

    esperanza Thành viên tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Đã được thích:
    3
    Ăn nhiều khoai lang à?mà nghe ông tâm lý học nghe cũng hơi nản nhờ?
  6. NL9630

    NL9630 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Đã được thích:
    0
    Phân tích vớ vẩn quá

    CK có phải mặt hàng đâu mà đắt với rẻ

    Thế chứng từ 11xx xuống 37x thì gọi là gì
  7. Linda_Kieu

    Linda_Kieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Đã được thích:
    34
    ủmm..
  8. ban_dai_bac_linh_tinh

    ban_dai_bac_linh_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Đã được thích:
    2
    Thế thì mới bảo là thằng chuyên gia tâm lý nói chứ có phải là chuyên gia chứng khoán nói đâu. Nhân có ý anh em chê bai đánh rắm thối hoắm tùm lum trao đổi với chuyên gia về vấn đề này.

    - Này cậu, có mấy thằng nó đánh rắm khi nghe cậu nói đấy

    - À thế hả, vậy là nó cảm thấy tức bụng, khó chịu trong bụng ấy mà

    - Tức là nó ăn nhiều quá à

    - Không, mấy thằng nó ăn vớ vẩn, ngu dốt không biết mình đang ăn cái gì, bụng dạ xấu nên bị đánh rắm

    - Ra là vậy, cậu không thấy giận bọn nó à?

    - Nó đánh rắm là chuyện của nó, nó ngửi chứ tớ có ngửi đâu

    - Nghe hơi AQ thế nào ấy nhỉ???

    - Thế nào là AQ, mấy bác chim lợn ở đây nói nhiều cái cũng đáng nghe thế mà chúng nó nghe nghịch tai chửi, khóc ầm ĩ cả, chúng nó mới là AQ chứ...

  9. ahoo

    ahoo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Đã được thích:
    203
    Chuyện xây nhà thiếu chỗ đi vệ sinh, nhà xây dựng khuyên những người mới đến: "Thôi thì cái gì nó chui ra thì đưa nó quay chở lại đầu vào"...Nghe có vẻ quá đáng nhưng ông này cũng vẫn chỉ là nhà xây dựng.

    Bạn cũng thế, chưa hiểu biết, chí tuệ nghèo thì đừng nói với thiên hạ bằng những từ ngữ triết lý... khó giao lưu lắm.
  10. ban_dai_bac_linh_tinh

    ban_dai_bac_linh_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Đã được thích:
    2
    Mọi sự so sánh đều là khập khiễng. Rõ ràng là đều có những ẩn ý trong cuộc trò chuyện mà tinh ý ra thì nó rõ ràng hơn nhiều cái nhà vệ sinh.

    Chuyện này chỉ nói chơi vui chứ không mang tính dạy đời, nhất là "chí tuệ" viết con sai thì chỉ trích ai được nhỉ??? Ai hiểu thế nào thì hiểu, ai không hiểu thì lại nói này nói kia.

    Ôi giao lưu, liên hoan, giao hoan... Ha ha, sao lại phải giao lưu liên hoan nhỉ???

Chia sẻ trang này