Bình tĩnh tự tin: Cùng Đất Nước Trọn Niềm Vui (Tầng 8)

Discussion in 'Giao Lưu' started by deko, Sep 19, 2010.

1061 người đang online, trong đó có 424 thành viên. 18:35 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. deko

    deko Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 14, 2010
    Likes Received:
    2
    [r2)][r2)][r2)] chúc mừng con người mới nhá [r2)][r2)][r2)]
  2. meoluoi8104

    meoluoi8104 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jun 10, 2009
    Likes Received:
    19
    Cám ơn tiểu thư :) [r32)][r32)]
  3. deko

    deko Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 14, 2010
    Likes Received:
    2
    maf tiểu thư đi về muộn mệt rồi không nghỉ sớm đi, mai còn đi lượm dép nữa, hihi
  4. Tranppr

    Tranppr Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Dec 29, 2009
    Likes Received:
    0
    Mới thế, a có cả đôi dép mới kìa ! khao đi em.
  5. meoluoi8104

    meoluoi8104 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jun 10, 2009
    Likes Received:
    19
    Tks tiểu thư :)
  6. meoluoi8104

    meoluoi8104 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jun 10, 2009
    Likes Received:
    19
    Anh nhặt được dép của ai mà mới thế ạ :)
  7. deko

    deko Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 14, 2010
    Likes Received:
    2
    dép của anh hiều gì, xem có xài được không đã chư, tiểu thư có nhận bừa đâu, hihi;));))
  8. matmadavinci

    matmadavinci Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jun 29, 2010
    Likes Received:
    0
    [FONT=&quot]Xin phép Mod cho e xì pam phát nhé (Trung thu mà)[/FONT][FONT=&quot]







    “Nhớ cái tuổi thơ khó khăn mà ấm áp. Trung thu đến góp bánh keo, bòng bưởi cùng lũ bạn hàng xóm. Nào gấu bông bằng bưởi, nào cốm, nào hồng, tớ có cái này, bạn có cái kia, thế là chúng mình có cùng một mâm cỗ đón trung thu rồi. Nhớ mỗi dịp trung thu về, con bé con là tớ ngày ấy lăng xăng góp nhặt hạt bưởi hạt bòng xâu vào chuỗi dây đồng rồi phơi khô, để cùng chung vui với các bạn. Ngày ấy ai cũng ngheo, quà trung thu mẹ cho phép mua 1 món đồ chơi, năm nào cũng thế, nhất định phải là đèn ông sao, vì con thích thế. Trung thu với con ngày ấy là những giấc mơ hồng, được hát được hò đến tận khuya cùng lũ trẻ con hàng xóm. Nào thì mình cùng diễn kịch Romeo và Juliet, nào thì chơi bịt mắt bắt dê. Vui và ấm áp vô cùng. Con nhớ đến mẹ, nhớ đến tuổi thơ con, mẹ gồng gánh lo cho chúng con cuộc sống tốt hơn lũ trẻ con hàng xóm. Nhớ mẹ nhìn lại con, hình như con đường con đang đi mang dáng dấp của mẹ ngày xưa ấy. Nếu cho con làm lại chắc con vẫn chọn con đường con đang đi. Bởi con đường con đi mang lại niềm vui cho mẹ, mẹ hạnh phúc khi thấy con gái mẹ trưởng thành. Khi nghĩ đến mẹ, nghĩ đến những ngày tới mẹ nghỉ hưu rồi, con thấy cay cay ở khóe mắt. Mẹ, một người năng động ưa làm việc, giờ về hưu rồi mẹ làm gì đây, khi con thì ở xa mẹ quá. Khoảng lặng trong con!”[/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT][FONT=&quot]Đọc đoạn đầu trong bài “Góp nhặt kí ức” của Deko mà sao lại thấy có nhiều điều giống với kí ức tuổi thơ của mình thế chứ. Hị hị … tự nhiên thấy nhớ, thấy thèm có được lại tuổi thơ quá đi mất. Nhớ ngày còn nhỏ, trước mỗi lần Trung Thu, mình nào là tham gia cùng mọi người tự làm mặt nạ và đầu sư tử; rồi hì hụi cùng ông anh đi đốt than hoa, nặn đất sét (để làm pháo hoa) và xâu dây hạt bưởi khô; rồi 2 ae lại còn xin tiền bố mẹ để đi mua đèn kéo quân, đèn ông sao, …, và đáng nhớ nhất là cái cảm giác hào hứng chờ đợi để đón đêm TT. Đêm TT được cầm đèn đi theo đoàn múa sư tử (thỉnh thoảng lại còn đc múa gậy nữa chứ), được làm thằng hề và cầm cái quạt đi xin tiền (nhiều nhà lại toàn cho bưởi), được cùng tụ tập với tụi bạn cùng xóm (có lần thì là cùng lớp) ngồi trông trăng, chờ phá cỗ … [/FONT][FONT=&quot]
    [/FONT]
    [FONT=&quot]Mỗi khi TT đến là mình lại thấy có chút gì đó nhơ nhớ, làm lòng hơi nao nao khi hồi tưởng lại tuổi thơ – quãng thời gian yên bình và tươi đẹp nhất của mình![/FONT][FONT=&quot]
    [/FONT]
    [FONT=&quot]Hồi chiều, lúc đưa con trai đi dự TT do trường tổ chức mà mình cứ tự hỏi mình vài điều: “Không biết trẻ con bây giờ có còn cái cảm giác háo hức chờ đón đêm TT như tuổi thơ ngày xưa của mình ko? Các cháu liệu có còn hứng thú khi tự tay làm lấy những đồ chơi dân gian để chơi trong ngày TT ko? Cảm giác đi cùng đoàn múa kì lân và được phân 1 vai diễn trong hội được các cháu đón nhận ntn? Lúc ngắm trăng, không hiểu sự hình dung và tưởng tưởng về cây Đa, về chị Hằng và chú Cuội liệu có còn trong suy nghĩ của các cháu không nhỉ?".
    [​IMG]
    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG][/FONT]
  9. matmadavinci

    matmadavinci Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jun 29, 2010
    Likes Received:
    0
    Chúc mọi người có 1 phiên giao dịch thành công, hoặc chí ít cũng là tránh đc cái bẫy nhé;))
    Buồn ngủ roài, ngủ thoai!
  10. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 5, 2002
    Likes Received:
    1,680
    Ngủ muộn thế anh[-)[-)[-)[-)

Share This Page