Bình tĩnh tự tin đưa vni về 600

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi dungvina, 06/09/2010.

648 người đang online, trong đó có 259 thành viên. 23:52 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 613 lượt đọc và 15 bài trả lời
  1. taiseiko_icb

    taiseiko_icb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2010
    Đã được thích:
    28
    Nhất trí với pak.
    Thời gian vừa qua, thượng vàng hạ cám đều dựng đứng như uống Viagra.
    Lúc nào hết thuốc sẽ có thằng sìu, thằng nào khoẻ thì tiếp tục tăng.
    :-bd:-bd:-bd:-bd[r2)][r2)][r2)]
  2. dungvina

    dungvina Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/03/2010
    Đã được thích:
    84
    530................. híc hòa sao hả bác. lái tàu bay hơi tk hết rồi còn đâu mà hòa. Híc giờ toàn nhà đầu tư mới vốn mới quỹ mới thui bác. Tổ chức, quỹ còn lại không dồn sức mà đẩy thì cuối năm lấy gì để báo cáo đây?;));));))
  3. dungvina

    dungvina Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/03/2010
    Đã được thích:
    84
    anh em vào xây dựng topic mỗi ngày sẽ có một em hàng để cắt tiết[r2)][r2)][r2)]
  4. dungvina

    dungvina Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/03/2010
    Đã được thích:
    84
    Giờ mà trắng bảng bên phải hết tuần thì các cô gì, chú, bác ...... cắt loss -chim sợ cành cong chưa vào hàng làm gì còn cơ hội gỡ. Có lẽ những "bác" này thuộc nhóm chuyên bán đấy mua đỉnh đây:-" Mong ước điều chỉnh thật xa xỉ khi tt đã có dấu hiệu rõ ràng[r2)]. Anh em cầm cổ tốt phải chắc tay nhé[r32)]
  5. mrhoangxd

    mrhoangxd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/08/2010
    Đã được thích:
    0
    bác cũng kẹp nhiều thế ah. 530 mà mới hòa vốn thì Bác bỏ qua cơ hội 1 năm có 1 roài:-??:-??
  6. dungvina

    dungvina Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/03/2010
    Đã được thích:
    84
    Giờ chót dại mà thòi hàng tốt ra thì mất hết ngay. Mong các bác hết sức bình tĩnh.>:D< hê hê tay to đang chờ để gom hết. (Trên đường đến thành công không có dấu chân của kẻ sợ hãi)

Chia sẻ trang này