Bình tĩnh & tự tin trước mọi con sóng trên TTCK ( Phần 2 )

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi SuSuCaRot, 18/10/2015.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
996 người đang online, trong đó có 398 thành viên. 22:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 630745 lượt đọc và 11153 bài trả lời
  1. DungTri86

    DungTri86 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/05/2012
    Đã được thích:
    28.334
    @vannghe đã có con rồi
    Lẽ nào sang Thái đổi đời làm cha ?
    @bongcomay nối ống nha !
    Kết duyên @vannghe thế là đẹp đôi !

    :D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
    gamamnon, cafeviet, diephung4 người khác thích bài này.
  2. vannghe

    vannghe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/07/2014
    Đã được thích:
    27.981
    Hân hoan đón những người thân
    Tính tình hòa hợp muôn phần vui hơn
    Thơ ca, cùng những tiếng đờn
    Ngôi nhà mơ ước, xanh rờn tương lai
    --- Gộp bài viết, 26/10/2015, Bài cũ: 26/10/2015 ---
    gamamnon, cafeviet, bongcomay5 người khác thích bài này.
  3. DungTri86

    DungTri86 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/05/2012
    Đã được thích:
    28.334
    Cảm ơn VN nha ! @};- :)

    [​IMG]


    Trời cao tung cánh đại bàng
    Sá chi lũ vịt nói quàng nói xiên !

    Chấp làm chi bọn khùng điên
    Thời giờ tranh cãi kiếm tiền hay hơn !

    :-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-"

  4. Congtringuyen1971

    Congtringuyen1971 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2014
    Đã được thích:
    70.019
    Chúc nhà mình tuần mới giao dịch thành công
    Mua may bán đắt, mua cắc bán một đồng
    Các cô chưa chồng sớm gặp ý trung nhân
    Mấy anh chưa vợ sớm có được của nợ
    Anh nào có vợ thì đừng có nằm mơ
    Chị đã có chồng thì đừng có đèo bồng.

    @};-@};-@};-@};-
    gamamnon, cafeviet, diephung4 người khác thích bài này.
  5. DungTri86

    DungTri86 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/05/2012
    Đã được thích:
    28.334
    [​IMG]



    Bông cỏ may


    Nhạc sĩ : Trúc Phương
    Ca sĩ : Trường Vũ

    Những ngày chưa nhập ngũ,
    Anh hay dắt em về vùng ngoại ô có cỏ bông may.

    Ở đây êm vắng thưa người, còn ta với trời,
    thời gian vào đêm, rừng sao là nến,
    khói sương giăng lối cỏ quen.

    Tóc mây thơm mùi cỏ,
    Đưa anh thoát xa dần vùng trần gian,
    vơi những ưu tư,
    cỏ may đan dấu chân tròn,
    đường đi bước mòn,
    Sợ khi người đi để thương, để nhớ
    Tiếng yêu đương ai nỡ chối từ.

    Đường hành quân, nắng cháy da người,
    Tuổi vui thiếu niên, vẫn thương mình thương đời.
    Nhiều khi trong giấc mộng một hồi kêu tên em,
    kêu chỉ một tên.

    Những ngày anh đi khỏi
    Xin em chớ đi lại vùng tình yêu, lắm bẫy nhân gian,
    để đêm khói thuốc tay vàng, tìm nhau thấy gần.
    Ngủ trên cỏ may, thường khi vào tối,
    nhớ hương may, nhớ cả người...


    @};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-
    Thân tặng @bongcomay tấm hình bông cỏ may và bài hát Bông cỏ may ! :D
    gamamnon, cafeviet, bongcomay3 người khác thích bài này.
  6. vannghe

    vannghe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/07/2014
    Đã được thích:
    27.981
    Chúc C32 của bác tăng mạnh chỉ kém NTP và DHA của VN thui :p:))
    Chúc cả nhà mua may bán đắt
    gamamnon, diephung, bongcomay4 người khác thích bài này.
  7. vannghe

    vannghe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/07/2014
    Đã được thích:
    27.981
    [QUOTE="DungTri86,




    Bông cỏ may


    Nhạc sĩ : Trúc Phương
    Ca sĩ : Trường Vũ

    Những ngày chưa nhập ngũ,

    Anh hay dắt em về vùng ngoại ô có cỏ bông may.

    Ở đây êm vắng thưa người, còn ta với trời,
    thời gian vào đêm, rừng sao là nến,
    khói sương giăng lối cỏ quen.

    Tóc mây thơm mùi cỏ,

    Đưa anh thoát xa dần vùng trần gian,
    vơi những ưu tư,
    cỏ may đan dấu chân tròn,
    đường đi bước mòn,
    Sợ khi người đi để thương, để nhớ
    Tiếng yêu đương ai nỡ chối từ.

    Đường hành quân, nắng cháy da người,
    Tuổi vui thiếu niên, vẫn thương mình thương đời.
    Nhiều khi trong giấc mộng một hồi kêu tên em,
    kêu chỉ một tên.

    Những ngày anh đi khỏi
    Xin em chớ đi lại vùng tình yêu, lắm bẫy nhân gian,
    để đêm khói thuốc tay vàng, tìm nhau thấy gần.
    Ngủ trên cỏ may, thường khi vào tối,

    nhớ hương may, nhớ cả người...

    @};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-
    Thân tặng @bongcomay tấm hình bông cỏ may và bài hát Bông cỏ may ! :D[/QUOTE]
    Ngày cưới Cỏ May đi lấy chồng
    Lẽ ra gọi bác đổi sang ông
    Mà sao bác lại xưng anh thế
    Có biết hôm nao có cháu bồng ?:))
    gamamnon, cafeviet, bongcomay4 người khác thích bài này.
  8. minhnguyenhoang

    minhnguyenhoang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/07/2013
    Đã được thích:
    34.942
    Thôi thôi như thế chắc chẳng vui
    Chẳng ham gia thất kẻo ngậm ngùi
    Cũng may cái số mình đen đủi
    Nếu vướng gông xiềng chẳng đường lui=))
    gamamnon, cafeviet, diephung5 người khác thích bài này.
  9. Congtringuyen1971

    Congtringuyen1971 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2014
    Đã được thích:
    70.019
    Ngày cũ qua rùi
    Tuần mới thêm vui
    Chúc bạn bè tui
    Tiền vào đầy túi

    Giao dịch tuần mới
    Náo nức tin vui
    Bia rượu cứ khui
    Nhưng nên hạn chế
    Uống chừng mực thui

    Chúc cho tài khoản
    Chỉ tiến không lui
    Mua bán đều vui
    Hên nhiều ít xui
    Mọi người thân thiện
    Chia nhau ngọt bùi

    Tới đây xin hết
    Tui làm thơ vui
    Đừng ném đá tui
    Cho tui đường lùi =))
    Last edited: 26/10/2015
    gamamnon, cafeviet, diephung5 người khác thích bài này.
  10. SuSuCaRot

    SuSuCaRot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/11/2013
    Đã được thích:
    133.734
    =((:-/ Ngôi nhà xây được hơn 100 trang rất bình yên và thân thiện vốn nó đã từng có! Phải chăng Bác viết lên 4 câu thơ này khi lần đầu bước chân vô là mầm móng của sự bất ổn và tranh cãi chăng - có lẻ bác thích như vậy ...? Bác đọc lại xem có câu nào mang ý nghĩa giống Bác kg ạ? Ở đây có ai để Bác ví là một lũ và bọn khùng điên không vậy bác?
    Last edited: 26/10/2015
    cafeviet, diephung, bongcomay2 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này