Bình tĩnh & tự tin trước mọi con sóng trên TTCK ( Phần 2 )

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi SuSuCaRot, 18/10/2015.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
158 người đang online, trong đó có 63 thành viên. 02:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 624999 lượt đọc và 11153 bài trả lời
  1. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Đã được thích:
    116.047
    Tốt mà bác... Kq kinh doanh tốt giá giảm có lẽ do tăng nóng mấy bữa nay, điều chỉnh là cơ hội..
    [​IMG]
  2. minhnguyenhoang

    minhnguyenhoang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/07/2013
    Đã được thích:
    34.942
    Gió yêu thương vô tình như bắt gặp
    Cánh chim buồn bay đi khắp thế gian
    Mây lặng trôi trong cay đắng ngút ngàn
    Vương sầu tủi nắng chứa chan niềm nhớ

    Tiếng môi run trải dài từng nhịp thở
    Nụ hoa tình như vừa nở đâu đây
    Ban mai xanh gieo hạt giống ngất ngây
    Đò hạnh phúc đang chất đầy kỷ niệm=))
  3. Vit1234

    Vit1234 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/01/2015
    Đã được thích:
    7.200
    ơn giời anh đây rồi :)) =)) vậy mà @zanden bảo anh đi viện khâu mồm bị dị ứng chỉ khâu nên bung cả mồm ra đang chờ chỉnh hình lại =)))))
  4. Vit1234

    Vit1234 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/01/2015
    Đã được thích:
    7.200
    cô mở bằng IE hoặc các trình duyệt khác nó vẩn nhảy như bình thường cô ạ :) cơ mà khi upload lên thử trên f319 thì cũng bị " đứng hình " có lẽ dd hạn chế tính năng up ảnh động từ máy tính cá nhân để đỡ tốn băng thông cô ạ , còn từ link web khác thì vẫn chạy bình thường :)
  5. vannghe

    vannghe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/07/2014
    Đã được thích:
    27.981


    Su Su hỡi vì đâu ra nông nỗi
    Có khi nào Su hờn dỗi anh không
    Chia tay nhau mà chẳng rãi lông
    Ngôi nhà vắng mọi người tìm dấu vết

    Nhớ ngày xưa ngôi nhà đoàn kết
    Mà bây giờ chỉ là ước mơ thôi
    Em đã ra đi chưa tỏ một lời
    Kĩ niệm trong anh cả đời in dấu

    Ngôi nhà yêu thương đất lành chim đậu
    Sao dứt tình, em lại nỡ lìa xa
    Để rồi đây nhà cũ vắng người qua
    Anh về đây lệ nhòa nóng hổi

    Đường em đi anh không tỏ lối
    Để đi tìm theo bước chân quen
    Hai chúng mình tình cũng lên men
    Em ở đâu đừng quên anh nhé :))

  6. Congtringuyen1971

    Congtringuyen1971 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2014
    Đã được thích:
    70.019
    Thế mới đúng là cô giáo chứ :D
  7. Vi_Tha

    Vi_Tha Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2014
    Đã được thích:
    1.863
    Năm tháng cứ đầy lên. Tình bạn
    Cũng đầy lên những kỷ niệm thân yêu
    Những mẩu thư viết vội cuối chiều
    Gài lên cửa, đợi người về sẽ đọc

    Bạn thân ơi, dù ở nơi xa vắng
    Chưa bao giờ tôi thấy bạn rời tôi
    Khi tôi vui cũng nghe tiếng bạn cười
    Khi đau đớn, tôi nhìn ra cửa sổ

    Những tin nhắn bay qua khung cửa
    Chạm vào tôi âu yếm, vỗ về
    Trái tim tôi vui sướng lắng nghe
    Lời lặng lẽ bạn gửi bằng ý nghĩ

    Tình bạn có bền hơn tình yêu không nhỉ?
    Chẳng đam mê, cuồng dại trong hồn
    Chẳng nhớ nhung tím thẫm cả hoàng hôn
    Chẳng làm má rực lên màu lửa

    Tình bạn là ngôi nhà không khóa cửa
    Ta bước vào nào ngại ngần gì
    Nhận ấm êm rồi lại bước chân đi
    Đường xa lắc tìm riêng mình hạnh phúc…
    Vit1234 đã loan bài này
  8. Vit1234

    Vit1234 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/01/2015
    Đã được thích:
    7.200
    Đôi khi nên hiểu nhiều điều mình phải hiểu vì ng ta muốn mình hiểu nên mới nói bóng gió cho mình hiểu mà mình cố tình không hiểu nên không hiểu điều ng ta muốn mình hiểu vậy mình không hiểu mình hay ng ta không hiểu mình hiểu và không hiểu cuối cùng phải hiểu như thế lào :-P
  9. Vi_Tha

    Vi_Tha Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2014
    Đã được thích:
    1.863
    Mình với cậu chỉ là bạn thôi
    Không thể hơn, suốt đời chỉ vậy!
    Dù vắng cậu, mình có buồn thật đấy
    Nhưng buồn - đâu phải đã cô đơn!

    Mình với cậu chưa có phút giận hờn
    Nhớ về cậu chưa bao giờ mình... khóc
    Gặp nhau ở cầu thang, chỉ cười bằng mắt
    Chỉ cười hoài... vì là bạn, không hơn!

    Cậu ở bên, mình luôn thấy rất vui
    Nhưng không bực nếu cậu đi cùng người khác
    Và hồng trắng là hoa mình yêu nhất
    Cậu biết rồi... Sao lại tặng hồng nhung?

    Mình với cậu chỉ là bạn thôi!
  10. diephung

    diephung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/10/2014
    Đã được thích:
    5.940
    lâu quá ko gặp vị , dạo này Vi có khỏe ko :D
    --- Gộp bài viết, 31/10/2015, Bài cũ: 31/10/2015 ---
    [​IMG]
    Planto, gamamnon, Hailua806 người khác thích bài này.
    Vit1234 đã loan bài này
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này