Bình tĩnh & tự tin trước mọi con sóng trên TTCK ( Phần 2 )

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi SuSuCaRot, 18/10/2015.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
578 người đang online, trong đó có 231 thành viên. 06:16 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 624789 lượt đọc và 11153 bài trả lời
  1. gamamnon

    gamamnon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2014
    Đã được thích:
    4.005
    Hôm nay thật quá ngỡ ngàng
    Bởi tài của bác vào hàng top ten
    Nói thật chứ chẳng phải khen
    Làm thơ, chơi chứng bác lên hàng đầu :-bd
  2. Planto

    Planto Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/09/2014
    Đã được thích:
    13.955
    Lại nhớ đến bài này: http://f319.com/threads/niem-tin-la...kho-khan-phan-i.542208/page-128#post-12364345 nhanh thât đã tròn 1 năm rồi.

    "Nhớ một người mà đã gặp đâu"

    Bài thơ thu hút người đọc ngay tư câu đầu tiên. Ừ nhỉ! Chưa gặp làm sao mà nhớ nhung cho được. Nỗi nhớ được cụ thể hóa bằng "Thoáng nghe trong dạ chút sầu". Nỗi buồn man mác, không diễn tả. Nỗi buồn nhẹ nhàng vu vơ thật phù hợp với tình cảnh "đã gặp đâu".

    Nỗi buồn vu vơ cùng với lý do cũng rất vu vơ: "Khi ngày sắp cạn chưa chào một câu" Nỗi buồn vu vơ, nhẹ nhàng thể hiện một tình cảm quyến luyến chân thành đến mộc mạc. Không đao to búa lớn, không bão táp mưa sa nhưng nó len lỏi đến tận sâu tâm khảm của người đọc.

    "Vấn vương chi dạ thêm sầu
    Trọn đời chưa hẳn gặp nhau một lần"

    Hiếm gặp giữa thời đại internet này mà vấn vương một người mà có cảm giác vô vọng: "Trọn đời chưa hẳn gặp nhau một lần". Ngẫm đi tính lại thì điều vô lý ấy có khi lại hợp lý. Nỗi buồn vu vơ phía trên đã cụ thể hóa thành một mối nghi ngại rất thực tế.

    Một tình cảm không có hậu khi mà:
    "Thôi đành chôn chặc nhớ mong
    Trôi theo ngày tháng cho lòng nhẹ vơi"


    Đúng là "Tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở". Hi vọng người được su su nhắn gửi sẽ cảm nhận được tình cảm ấy. Và có kết thúc một chuyện tình có hậu

    Tóm lại là đọc đi đọc lại vẫn thấy hay. Buồn, tâm trạng, dạt dào cảm xúc. Một cảm xúc rất thật mà khó bắt gặp giữa cuộc đời bộn bề với mọi lo toan....

    --- Gộp bài viết, 04/11/2015, Bài cũ: 04/11/2015 ---
    Tôi đây chỉ biết xếp vần
    Đọc xuôi đọc ngược thêm phần lọt tai
    Làm sao dám nhận chữ tài
    Đôi lời chém gió dông dài mà thôi =))

    Thơ của Tôi là thơ Đường......phố bác, chỉ là văn hơi vần thôi :D
  3. Xuandoa

    Xuandoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2014
    Đã được thích:
    207.884
    Ăn khoẻ thế bạn hiền
    bongcomay, Planto, gamamnon3 người khác thích bài này.
  4. Congtringuyen1971

    Congtringuyen1971 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2014
    Đã được thích:
    70.019
    Tình đã lỡ còn chút gì ân huệ ?
    Để giúp ta vượt qua đớn đau này
    Nỗi cô đơn cao vợi chín tầng mây
    Phương trời ấy em nào đâu có hiểu .
  5. Planto

    Planto Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/09/2014
    Đã được thích:
    13.955
    :D Của bác @hocsinhlop5

    Hôm trước em bận xem phút bôn
    Không thể nàm thơ với vần ồn
    Nay chị hàng xóm lại lâm bồn
    Em phải đưa vào viện Xanh Pôn
    Đến cổng gặp ngay bọn du côn
    Cho xin tiền phí để nhập môn
    Em cũng bình tĩnh rất ôn tồn
    Làm éo có gì để mà nôn
    Hàng xóm bụng to thấy bồn chồn
    Đợi tao đẻ phát rồi lên đồn
    Đúng nà mấy cái thằng ác ôn
    Bọn kia nghe thấy cũng hết hồn
    Vào nhanh mà đẻ không lại chôn =))
  6. gamamnon

    gamamnon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2014
    Đã được thích:
    4.005
    Nỗi buồn chẳng nói nên lời
    Chôn sâu trong dạ, rối bời lòng son
    Để thu buồn bã héo hon
    Lá vàng rụng xuống lối mòn vắng tênh
  7. Planto

    Planto Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/09/2014
    Đã được thích:
    13.955
  8. vannghe

    vannghe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/07/2014
    Đã được thích:
    27.981
    :)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):))
    Đau cả ruột
    hocsinhlop5, gamamnon, annam24 người khác thích bài này.
  9. Congtringuyen1971

    Congtringuyen1971 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2014
    Đã được thích:
    70.019
    Em ^:)^Bác,
    Quất nguyên một bài có vần ôn
    Làm cho em đây mất cả hồn
    Bình thường vần ôn rất từ tốn
    Gieo vần không khéo sẽ đem chôn :))
  10. Planto

    Planto Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/09/2014
    Đã được thích:
    13.955
    Bài trên là của bác @hocsinhlop5 Tôi chỉ post lại thôi Bác :D
    hocsinhlop5, gamamnon, Xuandoa4 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này