Bình tĩnh & tự tin trước mọi con sóng trên TTCK ( Phần 2 )

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi SuSuCaRot, 18/10/2015.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
3905 người đang online, trong đó có 275 thành viên. 00:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 4 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 4)
Chủ đề này đã có 570810 lượt đọc và 11179 bài trả lời
  1. Vit1234

    Vit1234 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/01/2015
    Đã được thích:
    7.200
    Dạ vào cophieu68 coi khớp lệnh theo lô và theo thời gian anh ạ , rồi quay lại Fpts xem lại lịch sử giá trong phiên xem khớp lệnh lúc đó là mua bán như thế nào :) có " vội vàng " táng vào dư bán hoặc dư mua k ạ .
    Tuy nhiên cũng không chính xác lăm :) nếu lái cố tình thì các công ty ck có công cụ chia lệnh ra bán / mua từ từ , ví như anh bán lệnh 100k chỉnh sửa vào nó sẽ tự chia thành nhiều lô nhỏ theo ý thích của mình :)
    --- Gộp bài viết, 16/11/2015, Bài cũ: 16/11/2015 ---
    @SuSuCaRot nói đi mãi , nhưng ... biết mãi là bao lâu ?
    --- Gộp bài viết, 16/11/2015 ---

    Anh đâu phải tiên phật, mà nhìn ra khoảng trống, thấy được vạn vật
    Đâu phải thánh thần, để xem nỗi nhớ là hư vô.
    Anh đâu phải, một người nằm mộng, để thấy em, vẫn ở đây.
    Tay em đùa với tóc, mặc mùa xuân sau vai.
    Môi ấm nơi bóng tối, dài rộng trao về ai.
    Anh là một người trần
    Đỏ mắt khô, biết nấu nung điều gì, nghĩ thêm chi?
    Ta là từng người buồn, thì “mãi mãi” biết là bao lâu?
    Người buồn đi vòng quanh, đời dài rộng cũ kĩ.
    Biết sao cho vơi, nỗi sợ và mê si.
    Nào có đâu thánh thần, nào có đâu tiên phật.
    Nơi vết dấu người đi.
  2. cafeviet

    cafeviet Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/01/2015
    Đã được thích:
    5.740
    DungTri86, okeck16Congtringuyen1971 thích bài này.
  3. cafeviet

    cafeviet Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/01/2015
    Đã được thích:
    5.740
    Áo Em Chờ Đợi Phai Màu Bạc
    Tác giả: Minh Tường
    Tình chung ai nỡ chẻ làm đôi
    Cho buốt tim ai tận cuối trời
    Thắm thoát đã bao mùa lá rụng
    Có người vẫn một bóng đơn côi

    Dư âm tìm lại đã bao chiều
    Đêm trắng tơ chùng dạ bỗng reo
    Có tiếng đàn ai như lỗi nhịp..
    Hòa theo đêm vắng nỗi cô liêu

    Thơ ai treo giọt nhớ bâng khuâng
    Nặng trĩu rụng rơi nát nửa vần
    Em có về theo đong nỗi nhớ..?
    Sao buồn mong đợi rớt đầy sân

    Áo em chờ đợi phai màu bạc
    Mưa nắng thiêu tàn mộng lứa đôi
    Đừng cố vì nhau mà ráng đợi
    Kẻo hoa héo rũ rụng bên đời.
  4. diephung

    diephung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/10/2014
    Đã được thích:
    6.000
    đang có tâm sự , vài bữa lại về thôi , vỏ ốc vẫn còn ở đây mà bác
    cafevietokeck16 thích bài này.
  5. okeck16

    okeck16 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/02/2015
    Đã được thích:
    5.256
  6. cafeviet

    cafeviet Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/01/2015
    Đã được thích:
    5.740
    okeck16 thích bài này.
  7. diephung

    diephung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/10/2014
    Đã được thích:
    6.000
    H tránh xa con này ra rồi , đang dính nghi án gì đó , nói chung là sắp có phốt :D
    chilee, Congtringuyen1971okeck16 thích bài này.
  8. cafeviet

    cafeviet Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/01/2015
    Đã được thích:
    5.740
    Congtringuyen1971okeck16 thích bài này.
  9. okeck16

    okeck16 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/02/2015
    Đã được thích:
    5.256
    chilee, Congtringuyen1971diephung thích bài này.
  10. Congtringuyen1971

    Congtringuyen1971 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/12/2014
    Đã được thích:
    70.033
    Vậy là đi bỏ vỏ ở nhà à ? Cơ hội lớn mà Bác lại ngồi yên thế sao :))
    chilee, okeck16diephung thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này