Bình tĩnh & tự tin trước mọi con sóng trên TTCK ( Phần 2 )

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi SuSuCaRot, 18/10/2015.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
883 người đang online, trong đó có 353 thành viên. 17:44 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 625121 lượt đọc và 11153 bài trả lời
  1. SuSuCaRot

    SuSuCaRot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/11/2013
    Đã được thích:
    133.655
    Cổ phiếu cần quan tâm ngày 7/12
    [​IMG]
    (ĐTCK) Đầu tư Chứng khoán trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 7/12 của các công ty chứng khoán.
    FMC: PE thấp hơn trung bình ngành, ở mức 5,5 lần

    CTCK MayBank KimEng (MBKE)

    CTCP Thực phẩm Sao Ta (FMC) vừa công bố Nghị Quyết của HĐQT về dự kiến kế hoạch 2016. Theo đó, tổng doanh thu dự kiến đạt 3.375 tỷ và lợi nhuận trước thuế 110 tỷ đồng, lần lượt tăng 15% và 10% so với kế hoạch 2015. Công ty cũng dự kiến mức cổ tức 20% bằng tiền, thấp hơn mức cổ tức đột biến 50% của 2015.

    Đồng thời FMC cho biết, sản lượng tôm thành phẩm 11 tháng năm 2015 đã chế biến đạt 11.127 tấn, tăng 13% so với cùng kỳ. Sản lượng tôm tiêu thụ đạt 10.290 tấn bằng 115% so cùng kỳ 2014. Doanh số đạt 121,8 triệu USD, giảm nhẹ 3% so với cùng kỳ. Mặc dù sản lượng tiêu thụ tăng nhưng doanh số giảm do giá bán tôm giảm.

    Theo số liệu của Hải quan Việt Nam, tổng xuất khẩu tôm của Việt Nam trong 10 tháng năm 2015 đạt 2,5 tỷ USD; giảm 26,7% so với cùng kỳ năm 2014. Nhu cầu NK tôm từ các thị trường chính đã và đang nhích lên để phục vụ dịp lễ Noel và đón năm mới. Xu hướng này hứa hẹn giá trị xuất khẩu khả quan hơn cho tôm Việt Nam nói chung cũng như FMC nói riêng trong tháng còn lại của năm nay.

    Kỳ vọng doanh thu và lợi nhuận sau thuế 2015 của FMC lần lượt đạt 2.813 tỷ, giảm 3% so với năm trước và 90 tỷ, tăng 57% so với năm trước (9 tháng đầu năm 2015, lợi nhuận sau thuế đạt 72 tỷ, tăng 82% so với cùng kỳ). EPS 2015 khoảng 4.500 đồng/cp, tương đương PE 2015 là 5,5 lần thấp hơn trung bình ngành khoảng 8 lần.

    PTB: Khuyến nghị tích cực

    CTCK Bảo Việt (BVSC)

    Chúng tôi tiếp tục đánh giá tích cực đối với hoạt động của CTCP Phú Tài (mã PTB) trong 1 năm tới với việc khai thác sâu nhà máy Đak Nông và nhà máy Đồng Nai sẽ tối đa công suất. Đồng thời, nhu cầu tiêu thụ đá granite tiếp tục tăng trưởng mức trên 20%, trong đó có các sản phẩm có giá trị cao. Còn hoạt động sản xuất gỗ tiếp tục duy trì ổn định, tăng tỷ trọng đối với các sản phẩm nội thất. Đồng thời, số lượng xe hơi tiêu thụ dự kiến gia tăng nhờ nhu cầu tiêu thụ tăng mạnh.

    Tuy nhiên, BVSC cũng quan ngại về việc cạnh tranh ở thị trường đá granite, đặc biệt là các sản phẩm từ Trung Quốc, do đó khả năng tăng giá trong tương lai khá khó khăn. Đồng thời, tỷ lệ hư hao trong quá trình sản xuất với tỷ trọng đá bị lỗi ngày càng gia tăng; thuế tài nguyên có khả năng tăng trong năm 2016 sẽ làm giảm biên lợi nhuận của PTB khi công ty khó chuyển giá cho khách hàng.

    BVSC duy trì khuyến nghị OUTPERFORM với cổ phiếu PTB với mức giá kỳ vọng là 83.900 đồng/CP theo phương pháp định giá FCFF kết hợp với phương pháp so sánh P/E.

    >> Tải báo cáo
    T.Thúy
    chilee thích bài này.
  2. SuSuCaRot

    SuSuCaRot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/11/2013
    Đã được thích:
    133.655
    Nhận định thị trường ngày 7/12: Chưa có gì lạc quan
    [​IMG]
    (ĐTCK) Mặc dù áp lực bán đã giảm đáng kể nhưng hầu hết các công ty chứng khoán đều cho rằng, tín hiệu đảo chiều với độ tin cậy cao của 2 chỉ số vẫn chưa xuất hiện. Trong phiên giao dịch đầu tuần tới, thị trường vẫn tiếp tục xu thế giằng co tại vùng giá hiện tại, khó xuất hiện trạng thái bứt phá mạnh do thiếu động lực.
    Tiếp tục giao dịch giằng co

    CTCK Sài Gòn Hà Nội (SHS)

    Thị trường vẫn đang duy trì xu thế giảm điểm ngắn hạn tuy nhiên trạng thái cung cầu có dấu hiệu cân bằng trở lại tại mốc hỗ trợ 570 điểm giúp đà lao dốc đang có xu hướng chậm lại. Thanh khoản suy giảm mạnh gần như cạn kiệt cho thấy đà giảm đã được hãm lại tại vùng giá hiện tại.

    Tuy nhiên, tâm lý thận trọng đang dâng cao do chịu tác động từ một số rủi ro bên ngoài trong đó chủ yếu là áp lực bán mạnh của khối ngoại với lượng bán ròng trên HOSE trong 4 phiên đầu tháng 12 đã lên tới hơn 525 tỷ đồng.

    Hai quỹ ETFs tiếp tục giảm mạnh quy mô và duy trì trạng thái discount sâu khiến sức ép bán ròng tại thị trường Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì trong các phiên tới. Cuối tuần sau quỹ ETF VNM sẽ tiến hành công bố danh mục dự kiến điều chỉnh trong quý IV. Thông tin này sẽ có sự ảnh hưởng nhất định đến các cổ phiếu được tăng hoặc giảm quy mô trong kỳ cơ cấu danh mục này.

    [​IMG]
    Góc nhìn chuyên gia: Cổ phiếu bất động sản đã tìm được “điểm rơi”?
    VN-Index và nhiều mã trụ cho các tín hiệu kỹ thuật khá tích cực tại vùng giá hiện tại. Rủi ro điều chỉnh giảm sâu do vậy cũng được giảm bớt. Thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục giao dịch giằng co tại vùng giá hiện tại và khó xuất hiện trạng thái bứt phá mạnh do thiếu động lực. Nhà đầu tư nên tiếp tục hạn chế hoạt động giao dịch ngắn hạn, xem xét mua vào những cổ phiếu cơ bản có kỳ vọng tích cực trong các phiên điều chỉnh nhằm đón đầu xu thế thị trường trong trung và dài hạn.

    Xu hướng hiện tại chưa có gì lạc quan

    CTCK Sài Gòn (SSI)

    Thị trường chịu ảnh hưởng bởi các diễn biến tiêu cực của các TTCK lớn trên Thế giới, chỉ số VN-Index trong buổi sáng phiên cuối tuần có lúc giảm hơn 6 điểm. Tuy nhiên, sang tới phiên chiều, thị trường bắt đầu cân bằng trở lại khi áp lực bán yếu đi, VN-Index hồi phục và chỉ đóng cửa giảm nhẹ trong khi HNX-Index xanh điểm.

    [​IMG]
    Phiên sáng cuối tuần 4/12: Liệu đã tạo đáy?
    Dù vậy, việc thanh khoản tiếp tục suy yếu và dòng tiền lại vẫn chủ yếu đi vào các cổ phiếu có tính đầu cơ trong khi nhóm Bluechip chưa có chuyển biến tích cực khiến xu hướng hiện tại vẫn chưa có gì lạc quan.

    Cơ hội tạo đáy chưa xác lập tín hiệu tin cậy

    CTCK Maritime (MSI)

    Tuần giao dịch vừa qua mang nặng tâm lý thận trọng khiến dòng tiền suy giảm xuống mức rất thấp. Mặt bằng giá cổ phiếu cũng đã có một nhịp điều chỉnh tuy nhiên với những phản ứng khá yếu ớt từ bên mua rõ ràng cơ hội tạo đáy đối với đợt giảm lần này chưa xác lập được tín hiệu tin cậy.

    Hiện các chỉ báo kỹ thuật tiếp tục lấn sâu vào khu vực có khả năng xuất hiện các nhịp hồi phục nhưng chưa được kiểm chứng do đó các giao dịch theo chiều mua cần hết sức thận trọng. Đối với nhà đầu tư có mức độ chịu đựng rủi ro cao và có khả năng bám sát thị trường được khuyến nghị chỉ nên giành một tỷ trọng thấp (không quá 20%) trên tổng tài sản để thực hiện các giao dịch thăm dò vào thời điểm này.

    Thị trường vẫn bi quan trong ngắn hạn

    CTCK MayBank KimEng (MBKE)

    Như lưu ý từ phiên thứ 6 tuần trước (27/11), việc VN-Index xâm phạm hoàn toàn khu vực hỗ 590 điểm đã khiến xu hướng ngắn hạn bị đảo chiều từ tăng sang giảm và triển vọng ngắn hạn vì vậy khá bi quan.

    NĐT cần hạn chế tối đa các hành động bắt dao rơi khi xu hướng đang là giảm, các đoạn hồi kỹ thuật nên được nhìn nhận như cơ hội thoát khỏi thị trường hơn là cố gắng mua mới trong bối cảnh hiện nay.

    Tín hiệu đảo chiều vẫn chưa xuất hiện

    CTCK Bảo Việt (BVSC)

    Mặc dù thanh khoản thị trường xuống mức rất thấp cho thấy áp lực bán ra đã giảm đáng kể ở vùng giá hiện tại, tuy nhiên tín hiệu đảo chiều với độ tin cậy cao của 2 chỉ số vẫn chưa xuất hiện.

    Bên cạnh đó, áp lực bán ròng của khối ngoại nếu còn tiếp diễn có thể tạo tâm lý tiêu cực cho nhà đầu tư và đẩy 2 chỉ số xuống ngưỡng hỗ trợ thấp hơn. Nhà đầu tư được khuyến nghị duy trì tỷ trọng ở mức trung bình thấp. Hoạt động mua vào chỉ nên thực hiện khi thị trường có tín hiệu đảo chiều rõ nét hơn và tập trung ở nhóm cổ phiếu cơ bản đang giao dịch ở vùng giá thấp tương đối.

    T.Thúy
    cổ phiếu, thị trường, giao dịch, công ty chứng khoán, nhà đầu tư, thị trường chứng khoán, phiên giao dịch, điều chỉnh
    TRƯỚC

    [​IMG]

    Góc nhìn chuyên gia: Cổ phiếu bất động sản đã tìm được “điểm rơi”?
    BÌNH LUẬN (0)
    Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.
    chilee, vannghe, diephung1 người khác thích bài này.
  3. sanddustlife

    sanddustlife Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Đã được thích:
    1.579
    Có lẽ đây là lý do HHS mấy tuần gần đây chỉ giảm, ko tăng nổi.
    chileebongcomay thích bài này.
  4. cafeviet

    cafeviet Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/01/2015
    Đã được thích:
    5.740
    đầu tuần một ngày tốt lành - làm việc hiệu quả ssu các bạn
    [​IMG][​IMG]
    --- Gộp bài viết, 07/12/2015, Bài cũ: 07/12/2015 ---
    --- Gộp bài viết, 07/12/2015 ---
    --- Gộp bài viết, 07/12/2015 ---
    bongcomay, chileediephung thích bài này.
  5. thaogiay7355

    thaogiay7355 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/09/2015
    Đã được thích:
    1.995
    Chúc mọi người mua may bán đắt
    chilee, cafevietdiephung thích bài này.
  6. tihonsieuquay

    tihonsieuquay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2012
    Đã được thích:
    4.994
    PTB giá này mua được không @Vit1234
    bongcomay, chileediephung thích bài này.
  7. diephung

    diephung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/10/2014
    Đã được thích:
    5.940
    chúc cả nhà một ngày giao dịch thành công@};-
    chileecafeviet thích bài này.
  8. suutapdoco

    suutapdoco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Đã được thích:
    4.307
    Đầu tuần uống đi các bạn,để soi cp cho kỹ ...
    [​IMG]
    [​IMG]
    Rồi chờ cp của mình màu này rồi tết tha hồ mua sắm cho các loại gấu ( bố, mẹ, con ...) nhé!
    [​IMG]
    [​IMG]
    bongcomaychilee thích bài này.
  9. Vit1234

    Vit1234 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/01/2015
    Đã được thích:
    7.200
    Trong trung và dài hạn ok bác , ngắn hạn mua xung quanh 70 an toàn , hôm trước có đè xuống 63 nhưng ai cũng chê
    Last edited: 07/12/2015
    bongcomaytihonsieuquay thích bài này.
  10. Vit1234

    Vit1234 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/01/2015
    Đã được thích:
    7.200
    Xả stress chút :))

    1.
    Bạn tôi kể vợ cậu ta cực kỳ lười. Tôi hỏi làm sao, cậu ta kể nhà cậu ta ở trên tầng 3, mỗi lần vợ cậu ấy mua đồ đều để lại ghi chú là: “Phụ nữ có thai, không tiện đi lại, xin đưa hàng tới tận cửa!” Mấy ngày trước, anh chàng chuyển hàng không nhịn được nữa liền gào ầm lên ở dưới nhà: “3 năm! Tôi nhịn cô 3 năm rồi đấy! Cô mang thai Na Tra ah?!

    2.
    Hôm nay xuống nhà gặp một ông cụ 100 tuổi, nhìn thấy cụ ngồi một mình liền tới hỏi: “Cụ ơi, sao cụ không xuống chơi cờ với mấy cụ dưới nhà ạ?” Không ngờ ông cụ lại nói: “Chơi với mấy thằng nhóc 60, 70 tuổi thì có gì vui đâu?”

    3.
    Lúc đi học tôi cầm theo quả hồng, sau khi lên xe bus thì cắm cúi nghịch di động, tiện tay nhét quả hồng vào túi. Vừa ngồi xuống, có một tiếng pẹt vang lên, thịt quả hồng màu vàng đỏ lòi ra dưới mông, mọi người trên xe lập tức bịt mũi. Vì muốn giải thích rõ, tôi còn quẹt một tí đưa lên miệng, kết quả là cả xe thi nhau nôn ọe. Bác tài xế nói, đó là cứk thật, đứa bé kia vừa ị đùn ra, quả hồng của cậu rơi dưới đất kia kìa.

    4.
    Hôm qua bồn cầu bị tắc, thấy trên mạng bảo đổ nước sôi vào có thể thông được, tôi mới đun 2 ấm nước sôi đổ thẳng vào, kết quả là, mẹ nó chứ, mùi còn nồng nặc hơn. Bạn cùng phòng tôi vừa về, nhìn tôi bằng ánh mắt quái dị nói, vãi, mày còn luộc cả cứk à?!

    5.
    Hồi đi học, trường tôi cấm yêu đương. Mỗi ngày sinh hoạt lớp, thầy chủ nhiệm đều nhấn mạnh điều này, có một lần khi đang nói, thầy bỗng đi ra cửa đóng cửa lại rồi nói một câu mà cả đời này tôi cũng không quên: “Đóng cửa lại thì chúng ta là người một nhà, nếu các em mà yêu đương tức là loạn luân!” Loạn luân… loạn luân…

    6.
    Tôi còn nhớ có lần đi ăn trưa với đứa ngồi cùng bàn, tự dưng cắn phải lưỡi. Tôi kêu a lên một tiếng, thằng bạn hỏi: “Sao kêu thế?” Tôi đau đến không nói được, liền chỉ cơm trên bàn rồi chỉ vào miệng, còn hơi nhè ra tí máu… Lúc ấy tên kia lập tức kêu to: “Mẹ kiếp mọi người đừng ăn nữa! Đồ ăn có độc!”… Tôi giật mình phun luôn cả cơm vào mặt nó.

    7.
    Nửa đêm hôm qua đi nhậu về, lẳng lặng đi tới cạnh giường, cởi quần oánh một cái rắm rõ to trên đầu bà xã rồi cười hả hê sung sướng. Nếu không phải vì nhìn thấy bà xã đi từ trong toilet ra, và vẻ mặt của mẹ vợ đang nằm trong chăn hoảng sợ nhìn tôi, thì có khi tôi còn cười thêm được lúc nữa…

    8.
    Hồi đi học, mọi người trong lớp nghịch ngợm, bàn bạc với nhau chờ cô giáo đến thì cùng hô Lão phật gia cát tường, nếu cô không bảo bình thân thì không ngồi xuống. Cô vào lớp, lớp trưởng đứng dậy, chúng tôi hô điếc cả tai “Lão phật gia cát tường”… Ai ngờ có ba thằng lén đi hút thuốc vào muộn, thấy cô giáo đang sững sờ liền phất phất cổ tay áo, quỳ xuống hô to: “Chúng thần cứu giá chậm trễ, xin lão phật gia thứ tội…

    9.
    Hôm nay đi xe bus, có cô nàng cứ ra sức chen vào trong, vì thế chiếc váy ren của cô ta mới bị vướng vào balo của tôi. Cô ta giận dữ đòi tôi đền quần áo cho cô ta, kêu là vừa mua bộ này hết 380k. Tôi đưa cho cô ta 400k bảo không cần trả lại, đưa cô tiền rồi, giờ cởi váy đưa cho tôi đi! Các bạn thấy tôi làm có đúng không?

    10.
    Hôm đó tôi và bạn gái cùng đi xe bus, tôi không cẩn thận đạp vào chân một người đàn ông, vừa nói xin lỗi không ngờ anh ta lại nói mắt mù àh? Tôi mới đẩy anh ta một cái, anh ta cũng đẩy tôi. Ngay khi đang đẩy qua đẩy lại, bạn gái tôi lại òa khóc ôm chặt lấy tôi bảo: Anh đã hứa với em sẽ không giết người nữa cơ mà? Mọi người có thể tưởng tượng ra vẻ mặt hoảng sợ của mọi người trên xe và cảnh thằng nhóc kia sợ nhũn cả chân không? Có người bạn gái như vậy, tôi cũng say ngất ngây rồi.

    11.
    Xuống xe taxi mới phát hiện rơi điện thoại trong xe, tôi liền chạy theo cả một đoạn dài kêu ầm ĩ: "Bác tài đợi đã, bác tài đợi đã, bác tài dừng xe.” Lúc này lại nhận ra tay đang cầm điện thoại rồi, mới nói với bác tài: “Trời mưa đường trơn lắm, bác đi chậm thôi nhé.” Bác tài: @#$%&

    12.
    Đi ngân hàng rút tiền, dừng xe bên ngoài còn dặn thằng bạn là nếu có người đến phạt xe thì nhớ báo cho tôi biết một tiếng. Quả nhiên vừa vào được vài phút đã có cảnh sát giao thông đến. Thằng bạn kia xông vào trong ngân hàng gào ầm lên: Đại ca, cảnh sát đến, chạy mau!!! Mẹ nó chứ, cả một cái đại sảnh to mấy chục con người lập tức yên lặng không một tiếng động, sau đó cả đám đông ùn ùn chen nhau chạy ra khỏi ngân hàng như lũ quét. Tôi bị 5,6 nhân viên bảo vệ ấn xuống đất… Con mẹ nó oan chết đi được, đúng là không sợ đối thủ giỏi như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như bò.

    13.
    Trên xe bus, một đứa bé trai nghịch ngợm hô to với bố mình ~ Bố ơi bố ~ Con là sủi cảo đây, mau ăn con đi! Bố đứa bé cũng phối hợp ăn ầm một miếng rồi nói: Ngon quá, bảo bối, con là sủi cảo nhân gì thế? Đứa bé: Bố ~ con là sủi cảo nhân cứk ạ ~

    -st-

    #funny
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này