Bình tĩnh & tự tin trước mọi con sóng trên TTCK ( Phần 2 )

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi SuSuCaRot, 18/10/2015.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
1577 người đang online, trong đó có 631 thành viên. 12:44 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 631545 lượt đọc và 11153 bài trả lời
  1. h5n1_nb

    h5n1_nb Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Đã được thích:
    3.699
  2. ArseneLupin62

    ArseneLupin62 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    20/07/2015
    Đã được thích:
    9.442
    trước mặt mờ,có phải sau lưng đâu mà xấu.
    mà cả bông cỏ may nữa mà ;))
  3. Frank72

    Frank72 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/06/2014
    Đã được thích:
    3.196
    Chúc mừng năm mới cả nhà nhé.
  4. AquariusW

    AquariusW Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2014
    Đã được thích:
    14.518
    Một năm mới đầy thách thức mới anh ơi #:-s
  5. cafeviet

    cafeviet Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/01/2015
    Đã được thích:
    5.740
    Lại một năm nữa đã qua, một năm mới sắp đến SSU - các bạn ngôi nhà thân thương phấn khởi chào đón một năm bình an và đầy hạnh phúc đến.
    [​IMG]
  6. Vit1234

    Vit1234 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/01/2015
    Đã được thích:
    7.200
    Đặt 4.7 50% k khớp k bán anh ạ :))
  7. okeck16

    okeck16 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/02/2015
    Đã được thích:
    5.199
    Xin chúc mừng năm mới cả nhà ! :drm:drm1:)
    Nhiều niềm vui ,sức khỏe và hạnh phúc !:drm:drm1:)
    Sang năm 2016 oánh ck thắng lợi bằng 5 bằng 10 năm ngoái nữa nhóe !:drm:drm1:)

    [​IMG]



    Và bây giờ thì đàn ca sao thổi đón năm mới đi nào oooooooooooooooooooooooooo ! @};-@};-:drm1:D







    --- Gộp bài viết, 31/12/2015, Bài cũ: 31/12/2015 ---
    Nào có ai thấy chủ nhà bỏ nhà đi đâu đêm khuya thì nhớ gọi về nhé ! ;)
    Bảo là : Cô lọ lem @SuSuCaRot ơi ! Năm mới về rồi đấy , về đi dự Party nào ! :)
    Last edited: 31/12/2015
  8. PhaLe0408

    PhaLe0408 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/11/2013
    Đã được thích:
    1.006
    Bác ơi , Có lẻ lúc này " bà" @SuSuCaRot chắc đang viết bài , hy vọng là pót trước giao thừa ấy ạ! :):drm1
    --- Gộp bài viết, 31/12/2015 ---
    Bé này chắc thèm sữa lắm đây!:D
  9. diephung

    diephung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/10/2014
    Đã được thích:
    5.940
    :">:))
    --- Gộp bài viết, 31/12/2015, Bài cũ: 31/12/2015 ---
    Ai mà trong hình xinh thế PL :D
    Susu à:))
    vannghe, Binh Yen, SuSuCaRot3 người khác thích bài này.
  10. SuSuCaRot

    SuSuCaRot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/11/2013
    Đã được thích:
    133.808
    SSuCa xin chào cả nhà thân mến!>:D Ôi đó cũng là lẽ thường tình trên TTCK mà...Và ngay cả trong cuộc sống , công việc hàng của chúng ta cũng vậy thôi.

    Suốt một năm trôi qua , TTCK cũng đã hứng chịu nhiều biến cố xãy ra từ bên ngoài lẫn bên trong đã làm cho TTCK nhiều lần chao đảo và hình rằng năm nào cũng vậy , TT tài chính thế giới luôn biến động bởi nhiều yếu tố kinh tế chính trị khủng hoảng và chiến tranh...và TTCK sẽ luôn tạo ra một lớp ndt mới cũng như từ biệt những ndt cũ ( tạm gọi là thua lỗ) đồng tiền , dòng tiền không tự mất đi mà nó chỉ đi chuyển từ chỗ này sang chỗ khác và cứ lập lại như vậy theo sự biến động xung quanh...

    Chính những ndt nhỏ lẻ chúng ta cũng đóng góp một phần không nhỏ cho sự biến động tâm lý trên thị trường và TT cúng luôn luôn đúng khi hiểu được tâm lý ndt để điều phối những con sóng nhấp nhô...chỉ có những ndt thât sự bắt nhịp được các đợt sóng để ra vào hợp lý và có kỷ luật trong mua bán chắc hẵn là những người ít thất bại nhất rồi.
    Một cuôc chơi mà người ta vẫn cho là cờ bạc , đầu cơ thì chỉ có người điều khiển nó / làm chủ nó mới hiểu rỏ đường đi của nó và biết khi nào cần rút ra và trách những mất mát mà thôi...còn chúng ta ? Chúng ta khi không làm chủ được cuộc chơi mà chỉ mua theo dòng tiền , thiên về sự may mắn thì cũng không nên quá kỳ vọng vào những chiến thắng huy hoàng và bền vũng được.

    Một kinh nghiệm quí báu và không bao giờ sai là hãy chốt lời khi có lãi mỗi khi mua bán cp , chúng ta hãy tự chấp nhận và hài lòng với kỳ vọng của riêng mình.
    Tại sao chúng ta lại bi quan chán nãn và muốn buôn xuôi mỗi khi TTCK lao dốc....chắc hẵn lúc ấy bạn đã mua cp vùng giá cao và khi TT giảm cp bạn giảm theo khiến bạn bi quan...nhưng bạn có biết rằng khi TT giảm như vậy sẽ làm cho cp trở về vùng giá rẻ và hấp dẫn và đối tượng cầm tiền là cơ hội tốt để họ mua vào...và lịch sử đã chứng minh rằng cơ hội tốt nhất cho người cầm tiền làm ra nhiều lợi nhuận hơn khi mua cp vùng giá thấp và bán cho bạn vùng giá cao...

    Yếu tố Kỹ thuật TA trong CK cúng chỉ là một công cụ đánh vào tâm lý ndt mà thôi vì dù sao đồ thị ấy cũng sẽ bị vẽ lại nếu tâm lý ndt thay đổi.
    Thật sự rất khó có thể có được một TTCK bền vững lúc này khi yếu tố đầu cơ và lướt sóng vẫn là chủ đạo...hôm qua một cp cơ bản tốt đươc tranh mua nhưng hôm nay do một thông tin hay biến cố nào đó xãy ra trên TTCK cũng sẽ tác động đến tâm lý ndt và chính cp tranh mua hôm qua hôm nay cũng sẽ bị bán tháo...X_X

    Bạn hãy bình tĩnh suy xét thông minh đối mặt với những thông tin bất lợi trên thị trường ...Không ai lại bỏ tiền ra để đẫy giá lên mãi để bạn kiếm lời dễ dàng vậy đâu...những bàn tay vô hình luôn vùi dập và nâng đỡ để tạo sóng trên TTCK...có điều chúng ta nên hiểu rằng...khó có chuyện TTCK sụp đổ được một khi nó đã được ghép vào hàng thử biểu của nền kinh tế trừ khi nền kinh tế ấy rơi vào suy thoái thật sự...và ...Sóng có lúc ồn ào và có lúc dịu êm là thế...và lúc nào cũng có sóng cả...:drm1

    Các bạn thân mến! Một năm trôu qua quá nhanh và nhìn lại Ssu thấy mình chẳng giúp được gì chơ các bạn và thật sự cảm thấy hỗ thẹn với sự tin yêu của mọi người. Ai cũng có công việc riêng của mình , ai cũng có một toan tính , một dự định và con đường riêng và chúng ta ở nơi đây dù cùng đi trên một con đường về cùng một hướng nhưng đường Ray có khi nào nối lại đâu dù nó luôn song song và thẳng thắp...
    Ssu thật sự không buồn khi nhiều nick bạn bè anh em năm xưa đã rời bỏ nhà ra đi , vì họ có chia hướng của họ....Ssu chỉ cầu mong sao dù họ có đi trên con đường nào thì cũng mong chơ họ luôn bình yên thành công và gặp nhiều may mắn!

    Nơi đây có khi lại vô nghĩa với một số bạn bè vì có khi họ cũng kg có time để tám chuyện mà công cuộc mưu sinh hay sự nghiệp của họ mới là quan trọng...:drm1

    Dù sao thì chúng ta cũng đã có những tháng ngày gắn bó với nhau cùng chia sẻ và thắp lên Chơ những hy vọng những lúc bị quan và cùng chung vui hạnh phúc mỗi khi chúng ta thành công....và đó là điều vô cùng quí giá trên F này dành cho những người bạn ảo mà tình cảm không dấu được sự chân thành !@};-

    Năm cũ đã qua, năm mới vừa đến. Hãy khép lại quá khứ với những bài học đắng cay cũng như những thắng lợi ngọt ngào...hãy dùng nó làm hành trang để bước sang năm mới với những thành công mới , niềm vui mới !:drm4
    Ssu cầu chúc chơ tất cả các Anh chị và các bạn năm mới nhiều sức khoẻ hạnh phúc và đầu tư chứng khoán thành công hơn![-O<

    [​IMG]
    Vit1234SuSuCaRot đã loan bài này
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này