Bình tĩnh & tự tin trước mọi con sóng trên TTCK ( Phần 2 )

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi SuSuCaRot, 18/10/2015.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
1343 người đang online, trong đó có 537 thành viên. 21:57 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 631491 lượt đọc và 11153 bài trả lời
  1. Vit1234

    Vit1234 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/01/2015
    Đã được thích:
    7.200
    Khi nào thấy tiện thì đi ;) lỗi phải gì :)
  2. diephung

    diephung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/10/2014
    Đã được thích:
    5.940
    Tối nay uống cafe ko susu :D
    Nếu sợ thì rủ PL đi cùng nhé
    Hẹn Ở hồ than thở nhé
    PhaLe0408, dancaychoitrungSuSuCaRot thích bài này.
  3. SuSuCaRot

    SuSuCaRot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/11/2013
    Đã được thích:
    133.803
    Hông!
    dancaychoitrungdiephung thích bài này.
  4. DungTri86

    DungTri86 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/05/2012
    Đã được thích:
    28.334
    Nhân hôm qua có người nhắc đến thịt chó, xin phép chủ nhà có đôi lời cùng các bạn quan tâm chủ đề này, ai không quan tâm xin bỏ qua.
    Clip phim hôm qua post lên, tôi chưa có thời gian xem hết, hôm nay mới xem qua đoạn đầu và đoạn cuối, rồi tìm tên Hachi thì phát hiện ra có hẳn một mục viết về chú chó nổi tiếng trung thành này:

    https://vi.wikipedia.org/wiki/Hachikō

    Nói thật là sáng nay tôi đã chảy nước mắt khi xem đoạn cuối cuốn phim và nhớ lại những con chó tôi nuôi ở trang trại dưới chân đèo Hải Vân.
    Tôi có 4 con chó, mỗi khi đi đâu về, chúng ùa ra đón tôi từ đầu cổng trang trại vẫy đuôi ríu rít vui mừng, đến lúc dừng xe thì chúng nhảy chồm cả lên người mừng rỡ. Bây giờ ra nước ngoài, thỉnh thoảng gọi điện về hỏi thăm thì người trông coi trang trại nói mỗi khi nghe tiếng máy xe là cả bầy chó chạy ra cổng ngóng chờ, tôi nghe mà thấy thương tụi nó chi lạ. Đáng tiếc là trong số đó có 1 con ăn gà đã bị đem cho người ta làm thịt, tôi giận chú em trông trại vì không báo với tôi trước khi xử lý con chó đó.
    Tình cảm và sự trung thành của loài chó với chủ có thể nói là tuyệt đối. Ai đã nuôi chó trong nhà vài năm đều xem nó như một thành viên trong gia đình, không trách họ phẩn nộ khi nhà bị trộm chó.

    Người Nhật có nhiều điều để chúng ta học tập về khoa học, kỹ thuật , văn hoá...
    Muốn được nước nhà giàu mạnh và văn minh như nước Nhật, không cách nào khác là hãy học theo họ, từ những điều nhỏ nhất.
    Ở đây tôi chỉ nói riêng về quan niệm với vật nuôi, đặt biệt là chó.
    Chú chó Hachikō đã được dựng tượng đồng ngay từ khi còn sống, nhiều bộ phim đã được quay về cuộc đời chú chó này, nhiều tác phẩm thơ văn ca ngợi lòng trung thành và tính kỷ luật vô hạn của nó đã được đưa vào chương trình giáo dục ở nhà trường, phải chăng đã góp phần tạo nên tính kỷ luật và lòng trung thành, yêu nước của người Nhật ?
    Có ở đâu 1 chú chó khi chết đi được an táng như người, được dựng tượng nhiều nơi như danh nhân, được đặt tên trên nhiều đường phố... như Hachikō ?

    Muốn nước ta giàu mạnh, văn minh thì nên học theo người Nhật.
    Trước hết, tối thiểu là nên từ bỏ thói quen ăn thịt chó của một bộ phận người dân, lực lượng truyền thông cần tuyên truyền cho những lối sống lành mạnh, thay vì đưa những tin bài giật gân về đời tư những người nổi tiếng, thậm chí phục vụ cho nhu cầu muốn nổi tiếng của những Lệ Rơi, bà Tưng, Linda...v.v...

    Có thể ai đó không đồng tình với tôi ( những người ăn thịt chó, đương nhiên rồi ), nhưng tôi có thể khẳng định: chừng nào người Việt còn xem thịt chó là thực phẩm, chừng đó Việt Nam chưa được xem là nước văn minh, có thể là GDP tăng khá, người dân thu nhập tốt hơn, nhưng để gọi là văn minh... thì không!

    Mời các bạn xem phim này, nếu muốn nhà bạn giàu lên, nước mình trở nên hùng cường, văn minh... hãy sống và làm theo người Nhật!

    Bản có phụ đề tiếng Việt :



    Bản phụ đề tiếng Anh :


  5. SuSuCaRot

    SuSuCaRot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/11/2013
    Đã được thích:
    133.803
    Dạ! Tối chủ nhật Dzui ạ
  6. diephung

    diephung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/10/2014
    Đã được thích:
    5.940
    Con gái nói hông là có:D:drm1
    PhaLe0408, dancaychoitrungSuSuCaRot thích bài này.
  7. SuSuCaRot

    SuSuCaRot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/11/2013
    Đã được thích:
    133.803
    Vâng ạ! SSu kg ủng hộ giết chó để ăn ạ!
    --- Gộp bài viết, 03/01/2016, Bài cũ: 03/01/2016 ---
    Ùh thì cứ hẹn và chờ điê có hông biết liền ấy mà! Há há
    Last edited: 03/01/2016
    diephungDungTri86 thích bài này.
  8. DungTri86

    DungTri86 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/05/2012
    Đã được thích:
    28.334
    Đây là cuốn phim do Mỹ làm về chú chó Hachikō , đáng tiếc tìm chưa có bản phiên âm hay phụ đề tiếng Việt, bản tiếng Anh thì có nhiều nhưng tất cả đã bị khoá ( có thể do vấn đề bản quyền ), hiện chỉ có bản lồng tiếng Tây Ban Nha, hy vọng sau này sẽ có người dịch và làm phụ đề tiếng Việt cho cuốn phim hay và nhiều ý nghĩa này.


    Nếu ở Việt Nam thì một chú chó ngồi chờ chủ ở nhà ga như thế này có bình yên không? b-)
    Chúng ta nên lên án những kẻ trộm chó và tẩy chay những quán thịt chó, vận động người thân từ bỏ thói quen ăn uống đáng xấu hổ này!
    Last edited: 03/01/2016
    SuSuCaRotdiephung thích bài này.
  9. Vit1234

    Vit1234 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/01/2015
    Đã được thích:
    7.200
    Vậy chứ ủng hộ giết chó để làm gì :-B
    SuSuCaRot thích bài này.
  10. SuSuCaRot

    SuSuCaRot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/11/2013
    Đã được thích:
    133.803
    Muốn ăn thịt chó là phải giết...kg ủng hộ giết lấy chi thịt chó mà ăn ạ. Mà thôi bỏ đề tài này đi nhớ.
    Vit1234DungTri86 thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này