Bình tĩnh & tự tin trước mọi con sóng trên TTCK ( Phần 2 )

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi SuSuCaRot, 18/10/2015.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
2528 người đang online, trong đó có 1011 thành viên. 11:08 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 631148 lượt đọc và 11153 bài trả lời
  1. AquariusW

    AquariusW Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2014
    Đã được thích:
    14.518
    :D em vốn xấu tính phải ko bác, tính xấu hem bỏ được :))
    SuSuCaRot, dancaychoitrunganchaodabat thích bài này.
  2. anchaodabat

    anchaodabat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    7.290
    Không... đa số là thế mà..
    SuSuCaRot, dancaychoitrungAquariusW thích bài này.
  3. AquariusW

    AquariusW Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2014
    Đã được thích:
    14.518
    Thế là ứng xử theo số đông, là lại dễ ngủm lắm bác nhỉ :)
    SuSuCaRot, dancaychoitrunganchaodabat thích bài này.
  4. anchaodabat

    anchaodabat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    7.290
    Đám đông biết xấu mà không dám nhận... cô cô biết xấu mà nhận ra là cái xấu ấy chẳng hại được mình .. thía là đẹp rùi...
    Thôi ngủ cô cô ơi..., chúc cô mua được hàng ngon nhé!!
    SuSuCaRot, dancaychoitrungAquariusW thích bài này.
  5. AquariusW

    AquariusW Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2014
    Đã được thích:
    14.518
    :) bác khéo động viên em. Cảm ơn bác ạ :)
    G9 bác và cả nhà
    SuSuCaRot, dancaychoitrunganchaodabat thích bài này.
  6. diephung

    diephung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/10/2014
    Đã được thích:
    5.940
    Chúc cả nhà một ngày giao dịch thành công
    Hôm nay tổng lực múc xúc húc nhé:D
  7. AquariusW

    AquariusW Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2014
    Đã được thích:
    14.518
    MMúc canh xúc cơm hử H?
    Thoáng qua cô cô tưởng Ngon :)
    SuSuCaRotdiephung thích bài này.
  8. diephung

    diephung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/10/2014
    Đã được thích:
    5.940
    :))
    hình Ngon đep hơn cô
    SuSuCaRot, _Ngonzai_AquariusW thích bài này.
  9. vannghe

    vannghe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/07/2014
    Đã được thích:
    27.981
    Tặng các bác bài thơ này là của chú ruột @vannghe nhà thơ Minh Nho tên thật là Đinh nho Liêm.(Minh là tên lót của vợ, Nho tên lót của chồng) Cố tổng biên tập báo Nghệ tĩnh, Cố tổng biên tập báo Hà Tĩnh. Ông mất ngày 13 - 1 - 2012 vừa tròn 4 năm. Vài hôm nữa VN có đi đám giổ của chú tổ chức tại Q2 TP HCM .VN không nhớ được bao nhiêu lần VN rơi nước mắt vì bày này
    VỀ ĐẤT MẸ
    (Kính tặng mẹ và quê hương Sơn tân)

    Con trở về khi mẹ đã đi xa
    Không còn mẹ chờ con trước cửa
    Không còn nụ cười bao dung rộng mở
    Không bàn tay ấm nồng nắm lấy tay con


    Con đứng trên sân gạch rêu trơn
    Căn nhà vắng và mảnh vườn hoang vắng
    Giữa bốn bề im lặng
    Nghe nôn nao kỉ niệm tràn về


    Mảnh đất này mẹ đã từng chia
    Cho bốn chúng con từng bát cơm manh áo
    Cha đi đánh giặc, mẹ mòn chân tần tảo
    Chiều xế rồi bóng vẫn ngã theo con


    Mộ mẹ nằm ở sườn non
    Nhìn về căn nhà đã sống
    Nơi ấp ủ những niềm hy vọng
    Chăm các con khôn lớn từng ngày


    Chúng con đi xa vẫn nhớ đất này
    Nhớ cánh đồng hạn rồi ngập lụt
    Mẹ đổ mồ hôi bòn từng hạt thóc
    Chúng con mò dam bắt tép giữa trời đông


    Sông Phố xanh, xanh đến nao lòng
    Núi Thiên Nhẫn mang bao điều huyền thoại
    Con say ngắm những cánh buồm nắng trải
    Giọng hát đò đưa đọng mãi đến bây giờ


    Núi liền sông, sông ấp núi nên thơ
    Bóng mẹ ôm trùm lên đỉnh núi
    Khi bấm chân trơn trên đồi cắt củi
    Khi còng lưng gánh nước buổi hừng đông


    Đất quê nghèo lắm nỗi long đong
    Mái tóc sớm bạc màu sương gội
    Tiễn mẹ đi xa người đưa chật lối
    Đất quê nhà ôm mẹ trọn vòng tay


    Con về thăm đất mẹ sáng nay
    Căn nhà vắng ngọn gió se phơ phất
    Nỗi thương nhớ lệ tràn khóe mắt
    Dáng mẹ còn thấp thoáng đâu đây
    08 - 1998 (Minh Nho) tức Đinh nho Liêm
  10. _Ngonzai_

    _Ngonzai_ Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    29/10/2015
    Đã được thích:
    2.374
    [​IMG]
    Các bác ơi mua cho em cái gì đi ạ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này