1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

♥ ♪♫•*¨*•.¸¸ Black and White ♥ ♪♫•*¨*•.¸¸

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Lavender_, 19/11/2014.

651 người đang online, trong đó có 260 thành viên. 23:08 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 33983 lượt đọc và 535 bài trả lời
  1. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    181.946
    OK em! Thường những người sống nội tâm hay thích màu đen hoặc các màu trung tính, màu em nói cũng là màu trung tính đóa, không thích sự phô bày sặc sỡ.
    Mà em có coi tuyển VN đá không vậy? Sao giống chỉ số VNI quá đi, hôm trước mới thắng tưng bừng, hum ny thua khét lẹt. Hàng thủ VN như dòng P ấy , sàn la liệt, hu..hu...:(( Ờ đời chẳng ai nói trước được điều gì mà đúng tuyệt đối đâu, hic hic... Mà hôm nay VN cũng ...xui quá đi, chắc tại chưa đủ...duyên để nâng cúp vô đich một lần nữa chăng?
    --- Gộp bài viết, 11/12/2014, Bài cũ: 11/12/2014 ---
    Hic hic...VN thua rồi. :(( Thôi lại hy vọng lần sau vậy.@};-

    Last edited: 11/12/2014
  2. Khavienthanh

    Khavienthanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2014
    Đã được thích:
    69.257
    Xin lỗi cưng chủ toppic và Mod, anh không còn nơi nào để xả và để đi, cho anh mượn nơi đây vì bây chừ anh không còn nhà cửa gì cả, biết đi đâu đây cơ chứ, anh bước lang thang như vậy, mà anh càng xả thì càng bị nhân quả ý, hu hu.:((
    Má tía ơi, hôm nay con đạt được cảnh giới vô thường lắm rồi, dù biết từ lâu, dù hiểu nó sâu sắc, nhưng để truyền đạt và chia sẻ với người khác hiểu thì rằng không phải là dể tí nào, tệ thật, xin bạn hãy lìa xa tôi, vì tôi chỉ là người từng trải và không thích hợp với thế giới màu hồng của bạn, vậy nhé hãy rũ bỏ và chán tôi đi, tôi cho bạn kết quả cuối cùng mà không như bạn mong muốn bao giờ.
    Bạn nghĩ sao cơ chứ? Bạn có ngờ không? Và tôi cũng vậy.

    Làm sao đây? Cam chịu mãi sao? Hay phải như thế nào?
    Thật ra có muốn cũng không làm được á, mình chưa thắng được mình thì đòi thắng ai.
    Lý luận gì đây? ví dụ cụ thể tuyển bóng đá VN đi nhé...

    Thôi thì nước chảy về nguồn, trăm dâu đỗ đầu tầm, ranh giới thiện ác, thành bại, được mất, chán chê bon chen hảo huyền...bạn hiểu, bạn chùng bước hơn thua, bạn thấm, bạn ê chề...thì xin hãy quay về với tôi, tôi không là gì cả, nhưng tôi sẽ che chở đủ cho bạn giới hạn của kiếp làm người, thế nhé bạn ơi, tôi tuy không toàn vẹn...nhưng tôi có đó là thấu hiểu và nghĩa tình.


    --- Gộp bài viết, 11/12/2014, Bài cũ: 11/12/2014 ---
  3. Khavienthanh

    Khavienthanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2014
    Đã được thích:
    69.257
    Lý luận này hay, logic lắm, mà còn hy vọng là còn khổ đau em nhé.
  4. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    181.946
    @};->:D<
    --- Gộp bài viết, 11/12/2014 ---
    Anh à, con người sống cần phải hy vọng nhưng không nên quá nhiều.
    Đã sống ở cõi TA Bà thì có bao giờ thoát được khổ đau đâu anh, nhưng ta hiểu và biết chấp nhận thì ta vẫn cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc.
  5. Khavienthanh

    Khavienthanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2014
    Đã được thích:
    69.257
  6. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    181.946
    Anh lại có tâm sự gì sao? Cứ xả thoải mái đi anh cho lòng nhẹ bớt. NHiều khi ta còn không hiểu được chính ta thì bảo sao người khác có thể hiểu được ta một cách đúng nhất chứ. Vậy nên ta cần phải nói anh à.
  7. Khavienthanh

    Khavienthanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2014
    Đã được thích:
    69.257
    Tks em và anh bye nhé, G9 và love.

  8. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    181.946
    --- Gộp bài viết, 11/12/2014, Bài cũ: 11/12/2014 ---
    Dạ, Chúc anh ngủ ngon không mộng mị ạ! G9 anh! @};-%%->:D<
  9. Khavienthanh

    Khavienthanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2014
    Đã được thích:
    69.257
  10. Khavienthanh

    Khavienthanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2014
    Đã được thích:
    69.257
    Đội tuyển bóng đá VN nó cũng giống như F319 vậy, càng che dấu, càng cố gắng, càng giả tạo...Càng lộ rõ ra cái hở xường, cái bất lực vô vọng và yếu đuối.
    Cứ làm cho người ta thấy rõ mình vô tư, tốt lắm... làm cho người ta thấy cứ như mình phát minh ra điều gì mới mẽ và to tát ghê gớm, nhưng thật ra chỉ là sự thất bại cùng cực, càng nhiều điều này càng thấy số đông F đang ở trạng thái nào. ( Dĩ nhiên vì yêu thương và cống hiến cho cộng đồng như cụ @haobui688 không phải là không có, nhưng hiếm lắm )

    Khi bạn biết và hiểu và làm ngược lại bạn sẽ thành công, đây là bí kiếp, say rượu quá rồi tôi nên hé lộ chiêu thức cho bạn đó.
    Thật đáng thương và cần nên thương cho những topic PR về VNI, mã nào đó...Nếu bìm bịp thì hiểu rằng cần ai đó đẩy lên cho họ bán, cứ chim lợn thì thèm lắm mua được giá thấp hơn khi đã cắt lỗ ngay đáy.
    Thế nhé bạn ơi, bạn đi tìm đi, có ai ở đời dẫn đường cho bạn đi buôn bao giờ, hơn nữa cuộc đời này không bao giờ có buổi cơm nào miễn phí, trừ khi đó là làm tự thiện, mà từ thiện thì mọi chuyện không liên quan đến lợi ích và tiền, không hề có ở nơi đây F319.

Chia sẻ trang này