♥ ♪♫•*¨*•.¸¸ Black and White ♥ ♪♫•*¨*•.¸¸

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Lavender_, 19/11/2014.

3208 người đang online, trong đó có 79 thành viên. 05:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 30833 lượt đọc và 535 bài trả lời
  1. Trovecatbui88

    Trovecatbui88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2014
    Đã được thích:
    15.192
    Post nhầm, post lại rùi đó hihi.
    dungnanlamlai, hoangdacogiko thích bài này.
  2. heosiunhan

    heosiunhan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/02/2014
    Đã được thích:
    4.802
    hồi đó mình cũng từng như vậy, mình cũng không tốt, bây giờ có hối cũng không kịp nữa rồi, chỉ mong người ấy hạnh phúc bên người khác là đỡ thấy hối hận phần nào :oops:
  3. Trovecatbui88

    Trovecatbui88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2014
    Đã được thích:
    15.192
    Ôi đúng là đàn ông, lúc có thì không biết giữ, đến lúc mất rồi lại hối tiếc, ăn năn, day dứt... Rồi lại làm khổ người đến sau. @-)
  4. cogiko

    cogiko Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/12/2013
    Đã được thích:
    24.127
    Bạn mấy ngày nay không ngủ được à
    --- Gộp bài viết, 24/12/2014, Bài cũ: 24/12/2014 ---
    Đâu có ai khổ đâu người trước đó đã được giải thoát, người đến sau thì tự nguyện mà. Cuối cùng đàn ông là khổ:D
  5. heosiunhan

    heosiunhan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/02/2014
    Đã được thích:
    4.802
    nếu phụ nữ các cô không cho đàn ông chúng tôi ăn hành thì cũng đâu đến nổi ;))
    dù đúng dù sai chỉ có phụ nữ là sướng :p:p
  6. Trovecatbui88

    Trovecatbui88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2014
    Đã được thích:
    15.192
    3 đêm rùi, chắc sắp về với cát bụi rùi.
    Haizzz... Người ta tự nguyện nhưng mà sức người có hạn thôi, mãi rồi người ta cũng chịu hết nổi ý, rồi next, rồi bạn lại ngồi đó mà hối tiếc, day dứt... :-o
  7. cogiko

    cogiko Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/12/2013
    Đã được thích:
    24.127
    Không phải người nào cũng day dứt đâu.
    Hai người suy nghĩ kỹ đi thật sự chuyên chẳng có gì đừng để ảnh hưởng đến cuộc sống, còn nếu về tc mà có vướng mắc thì gặp nhau nói một lần cho dứt khoát.
  8. Trovecatbui88

    Trovecatbui88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2014
    Đã được thích:
    15.192
    Người nào thanh thản thì sướng, người nào hối tiếc với day dứt thì khổ. :-o

    dungnanlamlai, hoangdacogiko thích bài này.
  9. heosiunhan

    heosiunhan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/02/2014
    Đã được thích:
    4.802
    Nói chung đừng day dứt làm gì, ảnh hưởng sinh hoạt cuộc sống :D, cứ sống mãi trong hoài niệm thì chẳng dc gì :p, mình thì sau 6 tháng là quên thôi, nhưng lâu lâu nhìn thấy lại bùn :oops:
  10. cogiko

    cogiko Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/12/2013
    Đã được thích:
    24.127
    Chỉ là gud bye hay là nguyên bài hát vậy
    dungnanlamlai, hoangdaTrovecatbui88 thích bài này.

Chia sẻ trang này