1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

♥ ♪♫•*¨*•.¸¸ Black and White ♥ ♪♫•*¨*•.¸¸

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Lavender_, 19/11/2014.

1206 người đang online, trong đó có 482 thành viên. 11:10 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 33937 lượt đọc và 535 bài trả lời
  1. YeuCK

    YeuCK Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2014
    Đã được thích:
    4.710
  2. DauYeuS2M

    DauYeuS2M Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    14/10/2014
    Đã được thích:
    323
    Hi You! Lâu rùi me mới gặp You, are You ok? @};-8->
  3. Tranggiaytrang

    Tranggiaytrang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/10/2014
    Đã được thích:
    876
    Sắp chít rầu you ơi, hự hự.@};-:o):drm1

  4. DauYeuS2M

    DauYeuS2M Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    14/10/2014
    Đã được thích:
    323
    Sao vậy ạ? 8->
  5. Tranggiaytrang

    Tranggiaytrang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/10/2014
    Đã được thích:
    876

    Bị gái bỏ rơi rùi, hi hi =))\:D/
  6. DauYeuS2M

    DauYeuS2M Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    14/10/2014
    Đã được thích:
    323
    OMG... Gái nào dám bỏ rơi You vậy? Chỉ em, em đến uýnh cho 1 trận ạ. :drm1:drm1:drm1

  7. Khavienthanh

    Khavienthanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2014
    Đã được thích:
    69.257
    Thương thay cho thân phận một cái nick ảo!

    Nếu ai đã từng sống với TTCK VN từ lúc đầu hay gần đầu nói chung, và biết đến F từ lúc sơ khai nói riêng, câu cảm thán chua xót hôm nay xin được dành cho phần riêng của F, xin sâu sắc thấu hiểu và chia buồn.

    TTCK VN trở thành tính cờ bạc đậm chất từ sau cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2008, vì thế phần đông kiếm được lợi nhuận từ việc biết tự kiềm chế bản thân mình của nhỏ lẻ, đây là thành phần chạy theo tiền, nhiều cá nhân như thế cộng lại, cho nên nhiều quá chừng thành phần này mà không có được sự gắn kết, cùng quan điểm và cùng một quyết định, vì thế được gán cho cái tên mỹ miều cười cợt đó là "bầy đàn". Và thành phần nhỏ lẻ này có hoặc không có đó là sinh hoạt trao đổi trên mọi diễn đàn trong đó có F ( Và ta cũng thế ). Như thế ai cũng có quyền và có thể nói lên quan điểm cá nhân mình, có đúng, có sai... theo từng giai đoạn biến chuyển, biến hóa của TT. Tất nhiên cùng đều là dự đoán, suy đoán...chứ chưa phải là thành phần quyết định chính tăng hay giảm của TT, nên nhớ như thế bạn nhé.

    Thành phần chính quyết định tăng giảm của TT nói theo ngôn ngữ bình dân của F đó là cá mập, nhà cái...Cơ bản đó là họ rất nhiều tiền, có thể là cá nhân, tổ chức... trong và ngoài nước. Nhiều ở đây có thể là trong tay họ có vài trăm tỷ, ngàn tỷ, vài ngàn tỷ và cộng thêm với sự hổ trợ của ngân hàng, cho nên họ mới có thể là thành phần chính làm cho TT tăng hay giảm theo ý họ, nhưng tăng hay giảm bao nhiêu phiên, bao lâu, và từ đó tìm ra được gì, lãi hay lỗ thì còn lệ thuộc vào ý đồ và cách chơi bí hiểm của họ, nhưng túm lại là họ thường lãi chứ it có lỗ, và có đôi khi họ cũng chưa phải là người mãi mãi thắng và kiếm được lợi nhuận mãi mãi trên TTCK trong một giai đoạn ngắn bạn nhé, là ý gì đây : Đó là vô thường trên TTCK , bạn nhé.

    Trở lại sau dài dòng cho ý muốn nói hôm nay với F : Thương thay biết bao nick ảo có tài, có tâm, có thành công và thắng lợi cho tài khoản của mình... và khá nổi tiếng ảo trên F, nhiều nick biết đến họ, lượng like cũng nhiều, ( Ở đây không bàn đến thủ đoạn để tạo ra nổi tiếng ) nhưng họ đã ra đi và chưa thấy trở lại, không phải vì họ thất bại cho riêng mình, không phải vì thân bại danh liệt vì ảo...từ xưa đến nay nhiều lắm, có thể kể ra đại khái gạo cội như bác Duc6869, Xlight, Buoi5roi, Hoaca, vothuong...hàng tá, và gần đây nhất là bác Xanhchin, và hôm nay là Anhmauhic...........Tại sao họ không quay lại?
    Kinh nghiệm không thiếu, tài thì có dư cho riêng họ, họ đủ sức tự mình tìm kiếm lợi nhuận khá tốt cho mình, nhưng tại sao họ ẩn danh? Thật đơn giản là không còn động lực để chia sẻ và cống hiến, ai cũng muốn là làm tốt, ai cũng muốn là giúp được cho nhiều người mới hay non kinh nghiệm, ai cũng muốn là làm sao cho F đều có thể kiếm được tiền và đừng có thua lỗ, đó là lòng tốt và thương người, hay cũng có thể nói là đi tạo phước đức cho riêng mình...Thế thôi.

    Còn nói là cố gắng tạo số má để lùa gà, lừa người khác để đạt được mưu đồ và lợi ích cho riêng họ thì tôi cho rằng khả năng này ít có hoặc là không có,( mà nếu có thì có bị thất bại thì cũng xứng đáng lắm vì do cái ngu dại đi khoái hảo danh thôi.) Tựu chung lại ban đầu họ đúng với TT, và họ có sức ảnh hưởng đến rất nhiều cá nhân khác trên F và cả khách vào đọc dù chưa phải là thành viên, họ thiệt tâm mới được nhiều yêu mến như thế.

    Nhưng chỉ một lần sai, một thôi như thế... dù trước đó đúng hàng chục lần, họ muốn mình sai sao? là bị ném đá kinh hoàng, bị sĩ nhục, chỉ trích, mắng nhiếc, xem thường... cho rằng lùa gà, là xấu xa...bao tâm huyết, bao công lao, thời gian, trí lực, sức khỏe, giấc ngủ...đều đành khóc hận thôi, nhận được một bài học bạc bẽo, ô nhục...để phải không còn chịu nổi áp lực mà ra đi.

    Có một điều đơn giản mà ít có ai chịu hiểu : TTCK là nhìn vào nhau để mà hại nhau, chơi nhau, lấy tiền từ trong túi của nhau...v.v. Nhỏ lẻ nhìn nhà cái mà lấy tiền cho túi của mình, và nhà cái thì nhìn nhỏ lẻ để hành động, để mà sang tay cục than hồng nóng bỏng do lòng tham mù quán tạo ra, mà nhà lớn nhiều tiền có mấy ai tự thân tạo nick ảo và mất thời gian vào F tám chuyện và sống suốt ngày sống trên F làm gì. Chỉ cần làm ngược lại một vài nick nào đó có sức ảnh hưởng số đông là thành công rồi. Thêm nữa rằng tâm lý nhỏ lẻ cả một năm trời cứ nằng nặc đòi TT lên, quanh năm thích mua cp, ôm cp mà hy vọng cho mình, bắt TT phải theo ý mình, chết là tại điểm này...Rồi quay qua bảo rằng ta xui, chửi...than thân trách người khác...chẳng bao giờ chấp nhận là TT là phải có xuống.

    Xin lỗi bạn vì viết nhiều mà chưa lòi ra ý chính : Với những nick thất bại như thế là do họ ban đầu không có muốn như vậy đâu, nhưng vì ck thì vô thường lắm, nhưng vì họ cứ mãi sai mê ta là người chiến thắng, cứ mãi tự sướng trên sự hô hào, chúc tụng và khen, và like, và nổi tiếng...được nhiều người nhắc đến, vì hư danh...v.v, để rồi một ngày bị thế lực khác mạnh hơn cho điều ngược lại, hậu quả đi kèm là ra nông nổi này đây, thân bại danh liệt... chứ bản thân họ từ đầu đã không có ý xấu như thế.

    Thế nên, sự bạc bẽo này của F, sự thiếu bao dung, thiếu thấu hiểu, tha thứ...rồi nhân tài hay cao thủ dần ra đi, chỉ trơ lại một lớp nick mới như rắn mất đầu, thử hỏi tại sao trên F lại xuất hiện nick đi lùa gà, cái vòng lẩn quẩn như thế tạo ra F luôn mãi thị phi và đấu đá...Chán. Có bao giờ bạn suy tính vì sao nick củ không còn nhiều? Không phải vì họ hết chơi ck, không phải vì họ cháy tài khoản, mà vì họ đạt đến cảnh giới tịnh tâm và thấu hiểu rồi bạn nhé.

    Ta say rượu vì chán sự đời lắm rồi, ta thắm mệt nên lần sau ta lại viết, dù ta chưa diễn đạt được hết ý...nhưng ta thấy thanh thản vì mình hiểu ra được chân lý này để không còn cơ hội để đi hại ai, dù đó là vô tình trên cái F chán chường này, nếu muốn làm thiện, ta cứ âm thầm kiếm thật nhiều tiền trên TTCk rồi đi làm phước bên ngoài, như thế công đức còn ý nghĩa và vui hơn nhiều, và mấy ai có như thế để bị chịu chửi rủa rằng là kẻ ích kỷ...

    Ôi thôi xin đừng trách kẻ say rượu nhé, cảm thán cho sự đời thôi, và xin lỗi chủ topic vì ta đã spam nhiều nơi đây.

    Cứ hỏi ta có yêu F không, thương F không? Vì bạn bè không? thật lòng không? Lòng ta ta tự hiểu...thế nhé người đời ơi.

    Last edited: 27/11/2014
  8. Tranggiaytrang

    Tranggiaytrang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/10/2014
    Đã được thích:
    876
    --- Gộp bài viết, 28/11/2014, Bài cũ: 27/11/2014 ---
    --- Gộp bài viết, 28/11/2014 ---
  9. YeuCK

    YeuCK Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2014
    Đã được thích:
    4.710
    Bác nhiều tâm sự quá! Thật lấy làm tiếc cho những người có tài và có tâm.
    Đời vốn vô thường nên chẳng có gì là hoàn hảo , là mãi mãi...có lúc vui thì cũng phải có lúc buồn, có hạnh phúc thì cũng có khổ đau, CK lên rồi cũng phải xuống , làm đúng mãi thì cũng có lúc sai , ai thành công mà không có lần thất bại... Nhưng cái chết của con người ờ chỗ, chỉ thích nghe lời hay... cũng như thích VNI ...tăng mãi, ...mà không hiểu rằng trong vũ trụ , mọi sự vật , sự việc luôn tồn tại hai mặt để mà biết chấp nhận khi gặp mặt không tốt kia. Do đó con người sẽ phải đau khổ nhiều hơn khi gặp điều không như ý . Đời mà!

  10. Tranggiaytrang

    Tranggiaytrang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/10/2014
    Đã được thích:
    876

Chia sẻ trang này