1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

♥ ♪♫•*¨*•.¸¸ Black and White ♥ ♪♫•*¨*•.¸¸

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Lavender_, 19/11/2014.

1143 người đang online, trong đó có 457 thành viên. 14:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 33963 lượt đọc và 535 bài trả lời
  1. Tranggiaytrang

    Tranggiaytrang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/10/2014
    Đã được thích:
    876
    --- Gộp bài viết, 28/11/2014, Bài cũ: 28/11/2014 ---
    Trai nào dám làm cho cưng bùn thế?
  2. Trovecatbui88

    Trovecatbui88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2014
    Đã được thích:
    15.195
    Hihi, bùn vì anh khen giỏi do tháo cái băng ạ. ;)
    Em đi ngủ đây, bùn ngủ lắm rùi ạ. G9 anh nhe! @};-:-h
  3. Tranggiaytrang

    Tranggiaytrang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/10/2014
    Đã được thích:
    876
    Ok chúc em ngủ ngon, đêm qua anh làm cho em chỉ ngủ có được 3h.@};-
    Lacbuoctinhyeu, Binh Yen, YeuCK1 người khác thích bài này.
  4. Trovecatbui88

    Trovecatbui88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2014
    Đã được thích:
    15.195
  5. YeuCK

    YeuCK Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2014
    Đã được thích:
    4.710
    Hôm trước , muộn rồi nên chưa đọc kỹ bài này của bác. Hai ngày nay, em lu bu quá, kín mít từ 7h sáng đến hơn 10 giờ đêm mới về đến nhà nên không vào máy tính được. Giờ đọc lại bài viết của bác , thấy thật đau lòng và đáng buồn cho cái thực trạng TTCK VN mình, cho F319, cho những nhà đầu tư CK...hic!

    Vâng, thật rất biết ơn và tỏ lòng ngưỡng mộ những người vừa có tài và có tâm như thế , họ đã không vì riêng cá nhân mình mà bỏ ra bao tâm huyết, thời gian, công sức, trí tuệ, sức khoẻ... để vì người ....Và rồi , chỉ một lần sai như thế, lại ra đi và không hẹn ngày trở lại , đau lòng thay...

    Em biết F319 chưa lâu nên không biết đến những nick như bác nói, nhưng riêng bác Anhmauhic và cả bác nữa, @Khavienthanh , thì em có biết ít nhiều qua những topic của các bác thời gian qua . Các bác đều là những người đã đóng góp không ít cho F , được rất nhiều bạn bè, các nhà đầu tư ở đây yêu mến và kính trọng...

    Nhưng nếu như đã đạt đến cảnh giới tịnh tâm và thấu hiểu thì tại sao chỉ vì một đôi lần sai như thế, lại dễ dàng từ bỏ đi mục đích tốt đẹp ban đầu là đem vốn hiểu biết , kiến thức và kinh nghiệm của mình để giúp người , cống hiến cho đời...? Tại sao không thể một lần đạp lên dư luận mà đi, bỏ ngoài tai những lời cay đắng ấy ... để tiếp tục giúp người.

    Nếu đã biết cuộc đời vốn vô thường, CK cũng vậy, con người cũng thế, tất cả đều như hai mặt của đồng tiền, đều có lúc thăng , lúc trầm... thì tại sao khi bị những người không thấu hiểu, không có lòng bao dung...chỉ trích, ném đá , dè bỉu khi lỡ sai một lần, lại dễ dàng chán nản rồi từ bỏ trong khi vẫn còn đó , có rất nhiều người luôn yêu mến , cảm thông và cần đến các bác , nhất là trong những lúc khó khăn như lúc này?

    Chúng ta đều là những con người bình thường , nên cũng phải tuân theo quy luật vô thường ấy, cho dù một người có giỏi đến đâu, có đúng mãi thì cũng có lúc sai vì có gì tuyệt đối cả đâu. Vậy tại sao lại không thể chấp nhận sự thật này để vững tâm bước tiếp, để bỏ qua thị phi, vượt lên tất cả ... và lại tiếp tục giúp người.

    Nghĩ rằng" ta không hại bá nhân, nhưng bá nhân vì ta mà khổ" rồi cứ day dứt mãi, tự dằn vặt mình dù chỉ vô tình làm khổ cho người, như thế có phải là cách tốt nhất và đúng đắn nhất hay không? Chắc chắn là không rồi .
    Tự dằn vặt mình thì được gì đây? Có thể sẽ làm cho những kẻ không có lòng bao dung và thấu hiểu kia hả hê ít nhiều nhưng lại một lần nữa vô tình làm cho những người yêu mến ta, tin tưởng ta phải buồn, phải khổ vì họ cũng nghĩ rằng ta vì họ ta mới đau... hic. Ôi cái vòng luẩn quẩn sẽ mãi không chấm dứt ... thì đến khi nào ta mới ...tịnh tâm đây?

    Ai cũng cần phải lo cho cuộc sống, hạnh phúc của mình, không thể cứ vì người mà mãi hy sinh bản thân. Nếu các bác cần nghỉ ngơi thì cứ nghỉ nhưng nếu chỉ vì những thị phi kia mà chán nản thất vọng để rồi từ bỏ , trong khi... đó không phải là điều mình muốn , thì các bác chưa thật sự đạt đến cảnh giới tịnh tâm đâu... bởi vì, khi tâm ta tịnh, lòng ta thanh , ta sẽ không bị những áp lực kia chi phối , để rồi chán nản, mất hết động lực, mất cả niềm tin vào lòng người như thế...

    Em ít tuổi hơn bác, chưa từng trải đời nhiiều như bác nên suy nghĩ còn nông cạn cũng như chưa diễn đạt được hết ý của mình . Mong bác lượng thứ!

    Lời nói thật lòng nhất là của kẻ say( say vừa thôi ) và của những người đang yêu, bởi khi đó, lý trí không còn, chỉ còn những lời nói xuất phát từ trái tim.
  6. YeuCK

    YeuCK Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2014
    Đã được thích:
    4.710
    Đời vô thường nên ta tự hiểu
    Chẳng có gì là mãi mãi cả đâu
    Bụi thời gian cũng sẽ xoá nhầu
    Chỉ có tình người là còn trong ta mãi

    Nên ta học cách giữ lòng thanh thản
    Trước trận mưa, con nắng; lúc buồn vui
    Ta học được cách giữ hồn an tĩnh
    Dẫu tha nhân sao quá dễ thay dời.

    Ta cười mãi lúc nghe lời điêu trá
    Tìm loay hoay trong đó chút chân thành
    Ta tự nghĩ chẳng có gì vĩnh viễn
    Dối lừa này rồi cũng sẽ qua nhanh.

    Ta nhắm mắt để lần theo ánh sáng
    Những vì sao đang tắt lịm giữa trời
    Ta khép cửa để chờ nghe tiếng gõ
    Hay một lời đồng vọng, dẫu xa xôi.
    ......
  7. Tranggiaytrang

    Tranggiaytrang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/10/2014
    Đã được thích:
    876

    [​IMG]

  8. Tranggiaytrang

    Tranggiaytrang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/10/2014
    Đã được thích:
    876
    [​IMG]
  9. Trovecatbui88

    Trovecatbui88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2014
    Đã được thích:
    15.195
    Có 1 câu này anh có mún nghe hok ạ? 8->
  10. Tranggiaytrang

    Tranggiaytrang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/10/2014
    Đã được thích:
    876
    O^ ze O^

Chia sẻ trang này