Black list

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi khongquen25, 30/11/2011.

2913 người đang online, trong đó có 42 thành viên. 02:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 111572 lượt đọc và 1112 bài trả lời
  1. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.393
    Em viết 2/3 /2011: http://f319.com/home/1389742/page-2

    02/03/11, 11:25 #10
    Em thì rút vốn lâu rồi nhưng vẫn theo dõi nhưng nghe các bác nói vậy em thành thực mà nói các bác sai.

    Bình thường em chỉ nói các bác chưa đúng nhưng tình hình này em nói thẳng các bác sai. Vì sao?

    Ai cũng nghĩ giá đã thấp quá rôì nên nghĩ là đáy và lấy ví dụ năm 2008 ra để chứng minh. Em đồng ý là giá này bằng đáy năm 2008 rồi nhưng thực tế tình hình bi đát hơn năm 2008 nhiều.

    Trước hết nói về thực tiễn đã nhé: Ai giờ đi mua du là hàng thiềt yếu cho tiêu dùng hay hàng và nguyên liệu sản xuất đều thấy giá tăng chóng mặt dù áp lực trả giá xăng, dầu, gas, điện chưa phải trực tiếp trả. Chúng ta sẽ phải trả vào cuối tháng này vì nó mới tăng ở đầu tháng. Thực tế mọi mặt hàng thiết yếu đều tăng 10-15%. CPI quý 2 sẽ là thảm hoạ đối với mọi báo cáo tài chính của doanh nghiệp

    Nhưng đây mới là phần quan trọng nè: năm 2008 chúng ta sống và thậm trí nhiều người đã lãi ở TTCK vì sao? Khi đó hầu hết các mã đều ăn 30% - 70% thậm trí có mã ăn 200-300%. Lý do là gì?

    Là do cái gói Kích cầu 1 đấy. Nhờ giá vốn rẻ đột biến các DN đều có vốn rẻ dồi dào để vay và kinh doanh, tỷ giá khi đó mới có 16.000, xăng lên 19K rồi hạ ngay xuống 13.5K .... do vậy nhiều DN lãi khủng, ra báo tốt nên TTCK đi lên mạnh mẽ. Giờ thì sao?

    Giờ ngược lại giá vốn cao ngất, chi phí nguyên liệu đầu vào, tỷ giá Ngoại tệ cao ngất .... Thay cho việc có kích cầu lại siết cầu tín dụng thì thử hỏi cơ hội nào cho CK? Hãy dùng ý trí để suy nghĩ.

    Em biết ai thua lỗ cũng mong TT lên để gỡ và nếu ai nói sẽ lên thì được ủng hộ, tks và vote . Ngược lại ai nói giảm sẽ bị chửi te tua, nguyền rủa ... nhưng sự thật vẫn là sự thật. Chửi rủa, khen, chê không làm tài khoản tăng hay giảm đi mà chỉ quyết định của chính mình mới làm thay đổi nó. Vậy hãy làm theo lý trí của mình !

    Tất nhiên trong lúc này sẽ có 1 vài mã ngược dòng nhưng giảm và ảm đạm sẽ là tình trạng chung. Vài mã ngành sẽ ít chịu ảnh hưởng thì em nói ở topic khác rồi. Chọn nhầm sẽ cụt vốn và chuốc lấy u sầu cho cả bản thân và gia đình nên các bác bảo trọng !
  2. vntienlen

    vntienlen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2009
    Đã được thích:
    3
    Còn gói kích cầu thứ 2 và hệ quả tiếp theo? như vậy thì tình hình hiện nay sẽ như thế nào với các vấn dề đó?
  3. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.393
    Viết thêm về chuyện Tây và Ta: Em viết dưới dạng truyện ngụ ngôn các bác chịu khó học lại môn đọc - hiểu nhá



    Hehe hôm nay đọc trên CafeF.vn em thấy có bài giải thích tại sao Lông Lá mua ròng? Đọc xong thấy éo có lý gì cả . Theo chủ quan của em lý do là đây: Chuyện Thỏ - Rùa. Chuyện Thỏ - Rùa chắc 10 bác thì 11 bác thuộc nhưng em cứ xin kể lại.

    Ngày nọ Thỏ ( nhỏ lẻ ) và Rùa ( Lông - tổ chức ) thi chạy. Ai cũng biết thỏ chạy nhanh nhờ cái chân và đôi tai dài ( cho là mình thính tai ) nên giỏi nghe ngóng, phán xét nên chắc chắn sẽ thắng trong cuộc đua với Rùa. Rùa nặng nề do phải mang cái mai to nên chắc chắn thua. Cuộc thi bắt đầu:

    Hiệp 1: Đúng như dự đoán Thỏ chạy cực nhanh nên bỏ xa Rùa về băng băng về đích . 1 - 0 cho Thỏ.

    Hiệp 2: Thỏ khoái trá nhờ thắng lợi ban đầu nên thách Rùa thi tiếp. Rùa nhận lời. Và như các bác đều biết Thỏ ban đầu lại mở hết tốc lực chạy đến quá 1/2 đường trong khi Rùa mới được 1 đoạn ngắn. Rùa chủ quan nhởn nhơ hái hoa, ghẹo nguyệt hay đại loại như thế... cho đến khi mải chơi ngửng mặt lên đã quá trưa còn Rùa thì không thấy đâu. Hóa ra trong lúc Thỏ chơi Rùa kiên trì và lặng lẽ chạy đúng sức của mình và đã về sát đích. Thỏ hốt hoảng tăng tốc nhưng đã quá muộn Rùa đã về đích. 1-1 cho Rùa.

    Hiệp 3: Thỏ không phục nên thách Rùa đấu tiếp hiệp 3. Rùa lại nhận lời.
    Lần này không hề chủ quan Thỏ tăng tốc ngay từ đầu nhưng đến 1/2 chặng đường thì gặp dòng sông chắn ngang còn đích lại ở bên kia sông. Hóa ra Thỏ không ngờ chặng đường thi lần này đã thay đổi. Thỏ loay hoay mãi không có cách nào qua sông.
    Rùa vẫn như mọi khi lặng lẽ chạy đến khi đến bên bờ sông nó từ từ bơi qua trong ánh mắt bất lực của Thỏ. 1-2 cho Rùa vì Rùa nắm quá rõ địa hình cuộc chơi.

    Hiệp 3: Quá cay cú Thỏ lại thách Rùa thi tiếp. Rùa vẫn nhận lời. Lần này Thỏ rút kinh nghiệm đòi xem địa hình trước. Chặng này toàn địa hình không có sông suối nên Thỏ tin chắc mình sẽ thắng.
    Thỏ chạy như điên theo hướng mũi tên chỉ đến đích như Thỏ chạy mãi vẫn không thấy đến đích cho đến khi mệt nhoài. Rùa lại lẵng lẽ chạy và lại về đích trước. Lý do: Rùa khôn hơn nên trước cuộc thi đã bí mật đổi chiều mũi tên hướng dẫn đường về đích. 1-3 cho Rùa bởi Rùa đã biết làm thay đổi luật chơi.

    Hiệp 4: Thỏ tuyệt vọng vì không hiểu sao mình có thể thua trong khi cú nghĩ mình khôn và chạy nhanh hơn Rùa. Nghĩ mãi cuối cùng nó lại thách Rùa thi tiếp lần nữa. Lần này Thỏ chỉ yêu cầu đường chạy không có sông, suối. Rùa lại nhận lời.
    Thỏ lần nay không bung sức từ đầu hiệp nữa mà nó cứ chạy sao Rùa. Rùa chạy hướng nào nó chạy hướng đó. Rùa chạy tốc độ nào Thỏ chạy tốc độ đó và luôn giữ khoảng cách với Rùa.
    Cứ thế Thỏ bám theo Rùa cho đến khi nó thấy đích thì mới bung sức vượt qua Rùa ở mét cuối cùng. Lần này Rùa bất ngờ và thua. 2-3 cho Thỏ.

    Hiệp 5: Sau hiệp 4 Rùa không còn dám coi thường Thỏ nữa nên nó đề nghị thỏa thuận với Thỏ. Nếu ở đường bằng Thỏ cõng Rùa, ở đoạn Sông, Rùa sẽ cõng Thỏ. Liên mình Thỏ - Rùa sẽ tranh các giải.

    Thỏ biết nó không thể bao giờ cũng biết hết luật chơi nên chấp nhận liên minh với Rùa.

    Hihi câu chuyện em kể đại loại là như thế các bác đọc cho vui rồi quên đi nhé.
    Ghi chú:
    - Chặng đường từng hiệp dài như thế nào chắc các bác đều rõ, nó bằng cái chỉ số nọ trong từng giai đoạn kia;
    - Sông, suối là trướng ngại vật do ban tổ chức như 3D,SH, =; VVN tạo ra cho cuộc thì thêm sôi động;
    - Mũi tên hướng dẫn: do ban tổ chức cuộc thi tạo ra theo mã hóa và làm theo đơn đặt hàng của vận động viên. Vận động viên nào trả nhiều tiền thì ban tổ chức cung cấp bảng giải mã để đọc hiểu.
    - Liên minh Thỏ - Rùa hiện nay kha khá và cũng ẵm được 1 số giải.
  4. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.393
    Ai là tỷ phú ?


    Năm 2009 em tổ chức thi như sau:

    Bạn muốn thành tỷ phú ? Hãy đăng ký làm công dân Zin ngay hôm nay. Nhưng nếu bạn khiêm tốn hơn chỉ muốn thành triệu phú ? Hãy làm làm công dân VN trong thời buổi này.

    Cùng dự đoán ngày điện tăng giá ?
    1. Trong tháng 7
    2. Trong năm 2008
    3. Chưa tăng giá

    Hãy Nhắn tin theo mã ... DCM .... gửi về cp.net.vn và đưnfg quên dự đoán xem có bao nhiêu người cùng ý kiến với bạn

    Năm nay 2012 thì tất cả sẽ là tỷ phú rồi nên trò chơi giải tán
  5. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.393
    Bác chờ em chút em sẽ viết mà nhưng cuối năm lo thưởng tết cho anh em mệt quá. Không lo được nên mất ăn mất ngủ bác ạ ~X
  6. sunrise198x

    sunrise198x Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Đã được thích:
    31
    Vẫn nhớ lời bạn dặn. Cổ phiếu tôi còn rất ít. Chủ yếu giữ để ko mất cảm giác về thị trường.
  7. vntienlen

    vntienlen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2009
    Đã được thích:
    3
    Phát chán với tết.... lương thưởng mất 1 đống cho ae.
  8. thamlang

    thamlang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2010
    Đã được thích:
    1
    - Bạn anh rất đúng, cám ơn anh loạt bài viết lột tả 1 phần cuộc sống.
  9. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.393
    Trước hết theo thông tin và nhận định của cá nhân em sẽ không có 1 gói KC2 nào cả mà như em nói ở phần trước sẽ chỉ có việc ngầm bơm tiền qua hệ thống NHCP Nhà nước từ SBV . Việc này sẽ là bí mật chứ không công khai lên media như KC1.

    Chắc bác còn nhớ tháng 10 vừa qua 3D chỉ đạo SBV bơm mạnh tiền cho 4 NHTM nhà nước trong cái gọi là tái cấp vốn năm 2012. Đây là việc cực chẳng đã vì nếu không làm vậy chắc chắn hệ thống NH cổ phần sẽ đổ vỡ dây chuyền.

    Còn bây giờ em giải thích việc chọn BIDV làm phao cứu sinh đã nhé:
    - Theo suy nghĩ của em thì đúng là ngoài BIDV cũng không có lựa chọn nào khác. Vì sao?

    Về lý thuyết NN không thể không cứu hệ thống NH được nhưng cũng cần phải đảm bảo rằng vốn mình bỏ ra có kiểm soát và đại diện cho việc này thích hợp nhất là cho 1 NH. Nhưng trong số 4 NH thì 2 thằng kia CP rồi hay nói cách khác là ngoài NN cũng có những cổ đông khác nên nói gì thì nói cũng không thể tùy ý chỉ đạo nếu không thông qua đại hội cổ đông. Cũng may là 2 thằng CTG và VCB chưa có cổ đông chiến lược nước ngoài chứ có rồi thì càng không được.

    Còn Arg thì sao? Hiển nhiên là không đuợc vì chắc các bác đều biết thằng này là thằng tuy lớn nhất nhưng trình kém nhất trên mọi phương diện và riêng trong năm 2011 nó làm thất thoát vốn và có tỷ lệ nợ xấu cao dã man. Toàn nông dân đi làm kinh doanh nên chết ở nợ xấu BDS cực nhiều. Thực ra nếu SBV không bơm vốn cho Arg thì nó cũng mất thanh khoản khác gì mấy thằng NH nhỏ đâu. Thế nên tiền bơm cho Arg chỉ là cứu chính nó thôi, thân ốc chưa mang nổi vỏ ốc thì cứu nổi ai? Tuy nhiên trên media được giải thích là Arg đang tập trung cho mặt trận Nông nghiệp. =))=))=)). Tập trung éo gì đâu chẳng qua chết sặc gạch sẵn rồi. Thế nên hàng loạt quan chức của Arg ra đi đợt rồi là thế. Vốn dành cho nông nghiệp lại cho vay lan tràn trong BDS nhưng nghiệp vụ thẩm định quá kém ( hoặc tham nhũng quá kinh ) nên làm gì còn vốn mà ôm 3 cái ông NH mất thanh khoản kia?

    Vậy chỉ còn BIDV. Thằng này về lý thuyết là khá hơn và quan trọng nhất là xưa nay thằng này có kinh nghiệp giải ngân. Vụ BIDV giải ngân cho Hoàng Anh GL thế nào thì không nói chắc cả nhà biết. BIDV chính là trung gian giữa giới chóp bu Vn với nước ngoài và các tập đoàn tư nhân kiểu HAG.

    Do vậy đây là việc ông chìa chân giò, bà thò nậm rượu. SVB sẽ bơm cho BIDV lượng tiền lớn nhất và đổi lại sẽ chỉ đạo BIDV cứu hộ bọn NH mất thanh khoản kia. Trong vụ này chắc hẳn ai cũng biết còn rất nhiều thế lực mượn danh Nhà nước đục nước béo cò nữa. BIDV về lý thuyết là hoàn toàn có thể chỉ đạo được vì nó chưa IPO nên 100% vốn là vốn của NN.

    BIDV hiện nay có thể coi là hệ thống " điều tiết " lớn nhất có thể làm được. Còn bác nào thối mồm có khi còn dám gọi là hệ thống rửa tiền tinh vi nhất ấy chứ =))=)). Phần này em éo dám nói sâu hơn vì suy luận vớ vẩn không sao chứ viết chính thống là đi ngay. Hơi ghê răng [-X

    Thế đã nhé.... to be continue ....
  10. vntienlen

    vntienlen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2009
    Đã được thích:
    3
    Bạn viết tốt lắm, nhưng k phải là ý tôi muốn nói rồi... Đang đánh giá lại hậu-hệ quả 2009-2010-2011 để rồi nhìn nhận những khả năng xảy ra với 2012.... Nhiều thông tin bánk mà tôi nắm đc thì có vẻ k có gì sáng sủa (hoàn toàn trùng khớp với bài viết trên, nếu tiếp tục bơm tiền KC nữa là coi như nghiện rồi thì cho thõa mãn thuốc để rồi chết cho sướng [:D]). Còn bản chất BIDV như thế nào thì có lẽ nó k giống như là cái nó đang tỏ ra bề ngoài [:D]

Chia sẻ trang này