Black list

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi khongquen25, 30/11/2011.

2894 người đang online, trong đó có 44 thành viên. 04:31 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 4 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 4)
Chủ đề này đã có 111640 lượt đọc và 1112 bài trả lời
  1. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.394
    Em không phải con nhà chính trị mà là con nhà khoa học nhưng nói thật về quan hệ với đội ngũ cầm quyền thì cụ già em quen biết ít nhiều nên em hầu trà nên biết thê thôi

    Lãnh đạo ĐCS ông NPT thì là bạn học của cụ già hồi cùng trường / cùng khoa
    Ông nghị Dương TQ thì bạn học cùng lớp
    Ông UV BCT Bí thư HN thì học cùng lớp bà già và cũng là bạn thân của GD
    Ông Huệ thì là học trò và nhà em quen biết từ hồi còn ở TTNN
    Ông LDH cựu BT BTTTT thì là hàng xóm

    Thế nên TT em biết nhiều thứ hơi nhạy cảm 1 chút :))
  2. nvht

    nvht Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Đã được thích:
    3.217
    Thảo nào bác trên thông thiên văn, dưới tường địa lý ...
  3. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.394
    Có 1 chuyện này em kể thật nhé không hề sáng tạo văn học chút nào... và tuyệt đại đa số các câu chuyện em kể đều là người thật việc thật

    Năm 2008 em tự nhiên tai bay vạ gió dính 1 quả làm phúc phải họa.
    Số là em quen 1 cô bé khá xinh rất tình cờ trong 1 lần đi công tác ở MT. Cafe ở quán nhà em đó trong 1 lần nghỉ trưa giải lao. Thế rồi bẵng đi không nhớ đến cho đến phải 4 năm sau tự nhiên cô bé allo cho em nói cô bé ra HN và đã mở 1 hiệu thời trang và bắt đầu tập KD. Em éo biết gì về Thời trang cả nhưng bọn bạn em thì khá nhiều người hoạt động trong lĩnh vực này. Em có đến chơi 1-2 lần cho biết và giới thiệu cho cô bé 1 vài người bạn có khả năng giúp đỡ nếu cô bé cần.

    Nhưng đời không đơn giản thế và nhiều sự việc không ngờ. 1 tin sét đánh đến với em là cô bé bị sát hại và cướp của và đương nhiên nghi phạm số 1 là em vì hôm đó cô bé lại gọi ĐT cho em là người cuối cùng.

    Em lập tức bị gọi lên số 7 Thuyền Quang mà không kịp hiểu chuyện gì xảy ra và chỉ kịp gọi cho cụ già báo con bị CA bắt ở số 7 Thuyền Quang.

    Bác nào từ động chạm đến PL và CA mới thấy hệ PL VN nó cực kỳ chuối nó không có bất kỳ sự dân chủ và nhân quyền nào. Em éo hiểu tại sao nó lại có quyền bắt em?

    Hehe nếu em là 1 người bình thường có đã ăn đòn đủ và ép cung rồi vì khi đó vụ án này cực kỳ phức tạp và xét vào vụ trọng án. Nhưng may và cũng không may là em kịp báo về nhà bằng sự nhanh trí 1 chút là nhờ ngay 1 anh điều tra viên hỏi cung em và nói với anh ta là anh đừng dại dính vào em vì em không phạm tội và em không hẳn là cỏ dân. Em mượn được DT của anh ấy và nhắn cái tin như các bác đã biết.

    Thế là cụ già ban đầu không thể liên hệ và tiếp xúc với em được nhưng cụ biết em ở đâu nên gọi cho chú Nghị và bác NPT nhờ can thiệp khẩn cấp.
    Hehe thế là em tuy chưa được thả ra nhưng được tự do đi lại trong cái trụ sở số 7 Thuyền Quang đó. 2 ngày ở đó em có trải qua những việc mà em tin cực kỳ ít bác biết và trải qua. Về sau em quen và thân khá nhiều bác trong đội HS nhờ sự tình cờ nhưng rất đáng buồn và đáng tiếc đó.

    Em sẽ kể thêm những thông tin 2 ngày bị tạm giam ở số 7 Thuyền Quang ở lần sau nhá.

    Nhớ lại vẫn thấy kinh và thương cô bé quá chừng. Các bác đừng nghĩ em đánh chén gì ở vụ đó mà tội cô bé nhá.


    Thế mới biết trong XH này không quen biết có ngày bị xử oan như 3 TN bị xử tội hấp diêm trên báo chí nhé. 30% án xử là oan sai các bác có tin thế không?
  4. lamienthon

    lamienthon Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Đã được thích:
    0
    Tiếp đi bác khongquen25 ơi!
  5. Pinacolada2010

    Pinacolada2010 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Bác khongquen cứ như kể chuyện 1001 đêm ý , em hồi hộp quá !
  6. bami

    bami Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Đã được thích:
    0
    Post xif pam phat cho pic nay nam duoi ngay pic cua bac Tan ngo' ....:))

    Hom nay vao f319 phat da thay cai tpic cua bac i nam trinh` inh` ra day'.....de xem nick cua kq25 co thoat khong :))
  7. 11Pm.11.1.11

    11Pm.11.1.11 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2011
    Đã được thích:
    84
    hèn gì mà cụ có thể làm ở tổng vnpt, rồi từ bỏ đấy một cách dễ dàng
  8. sunrise198x

    sunrise198x Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Đã được thích:
    31
    Ái chà, ko ai học được chữ ngờ. Đọc những bài viết của bạn về công chức mới thấy đúng là tuổi trẻ tài cao. Trước nay, tôi cứ nghĩ ĐHTH chỉ toàn đào tạo ra gà công nghiệp. 3 môn thể thao mà bạn nói, rất xa lạ với tôi, thành ra sao mà khó sống thế. Nhưng nói thì nói vậy, nay tôi dù đã được bạn trang bị kiến thức để làm công chức, vẫn khó có thể nào sống khác đi được.

    Còn cái chuyện số 7 Thiền Quang... Ở trong chăn, nên biết chăn có rận mà.
  9. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.394
    Bác nhầm rồi em chưa bao giờ nhờ QH của gia đình để xin việc cả, thế nên em mới theo học kỹ thuật chứ không phải xã hội. Hihi ... nói ra không phải chứ chưa bao giờ em đi xin việc bằng thư tay cả mà tất cả em đều tự ứng cử và thi ngay cả lần đầu đi làm cho FPT cũng phải 4 vòng mới được đấy. Thi còn khó hơn thi ĐH. Năm đó là năm 2005
  10. 11Pm.11.1.11

    11Pm.11.1.11 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2011
    Đã được thích:
    84
    :-bd [};-[};-[};-

Chia sẻ trang này