Black list

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi khongquen25, 30/11/2011.

2714 người đang online, trong đó có 41 thành viên. 04:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 111640 lượt đọc và 1112 bài trả lời
  1. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.394
    Em xin kể hầu các bác thêm 2 mẩu chuyện về bố và con.

    Bố và con

    Truyện thứ nhất:

    2 bố con đi biển và ngồi chơi trên bãi cát. Đứa bé chạy khắp nơi trên bãi cát và nó chơi trò bắn bi. Bất ngờ viên bi của nó rơi xuống khe của 1 hòn đá khá lớn. Nó loay hoay tìm cách bê hòn đá đó lên nhưng bàn tay bé xíu của nó không sao nhấc nổi hòn đá đó lên. Nó khóc

    Bố nó đến bên và hỏi: làm sao con khóc?

    Nó trả lời: Con bị rơi viên bi xuống dưới viên đá này và đã cố hết sức nhưng không sao lấy lên được nên khóc

    Bố nó xoa đầu nó và nói: Con của bố rất giỏi và đã cố gắng. Nhưng con đã nghĩ hết cách chưa?

    Nó trả lời: Con nghĩ hết cách rồi ạ nhưng vẫn không sao lấy được.

    Bố nó lại trả lời: Còn 1 cách nữa đấy, đơn giản và hiệu quả hơn nhiều

    Nó hỏi: Cách gì hả bố?

    Bố nó: Là nhờ bố. Bố là bố của con và con có biết bố yêu con nhất không? Mọi việc bố làm đều dành cho con. Bố có thể giúp con lấy được viên bi đó vì bố lớn hơn con mà.
    Thế là 2 bố con đào cát và nhấc được viên đá nghiêng sang bên. Viên bi rơi ra ngoài còn nó nhặt được viên bi nhìn bố cười toe toét cám ơn.:)):))
  2. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.394
    Bố và con ( tiếp )

    Truyện thứ 2: Chuyện này xảy ra năm 2007 khi em bỏ công chức rời UBND TP HN ra trở lại DN

    Năm đó em có va chạm với PGD 1 sở nọ. Khi đó em đang làm tại phòng thẩm định dự án của sở đó. Vì em trải qua thực tế ở FPT rồi VNPT nên em hiểu nỗi khổ của bên B nên khi đổi vai em thường ít đánh đập, lên gối doanh nghiệp nhất.

    Tuy nhiên lần đó 1 bọn quá láo vì không làm gì cả và gần như là gửi 1 tờ giấy đóng dấu khống đòi được phê duyệt dự án đầu tư. Em mới bực mình làm công văn trả lại và gọi nó lên lấy hồ sơ về.

    Đúng nó là B " bố " thật nên thay vì việc nó gặp em để được hướng dẫn và làm lại nó kiên quyết không đến và gọi cho PGD kia.

    Thế là lãnh đạo đó gọi phụ trách thẩm định dự án đó là em lên mắng xối xả, quát tháo ầm ĩ và còn đòi kỷ luật em. Haha

    Em vẫn bình tĩnh ngồi nghe sau đó mới bắt đầu nói lại:
    - Em làm như vậy là giữ thể diện cho cơ quan, cho đơn vị vì không thể để 1 DN coi thường cơ quan công quyền. Làm như thế có khác gì họ coi mình ngu. Nếu mình cho qua họ chỉ cám ơn nhưng sau lưng họ vẫn chửi và khinh mình ngu. Và nguy hiểm hơn nó sẽ thành tiền lệ và lưu truyền trong XH rằng: Éo cần quan tâm đến phòng Thẩm định đâu, cứ gọi cho sếp nó là nó sợ ái ra quần...

    Nhưng khốn nỗi lãnh đạo này quan liêu và không biết có quan hệ với bên kia thế nào mà nhất định không nghe em và vẫn đòi kỷ luật em vì cho rằng em cố tình gây khó khăn cho người dân và DN..

    Thế là em không nói nữa và hiểu rằng không nên đôi co với người không có thiện chí, tốt nhất nên chuẩn bị phương án bảo vệ mình

    Đúng như dự kiến tại buổi họp giao ban tuần kế tiếp việc của em bị nêu ra trước ban GD. Nhưng họ đâu ngờ ngay sau buổi va chạm đó em đã trao đổi trực tiếp với Trưởng phòng của em để báo cáo tình hình và tìm biện pháp đối phó. Em biết nếu em không báo cáo thì bản thân em sẽ bị ảnh hưởng và cả phòng sẽ bị vạ lây vì giận cá chém thớt mà...

    ....Hhehe lát nữa em viết tiếp... vì đối tác đến rồi. ... hôm nay chắc toàn cơm khách thôi ....[r2)]
  3. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.394
    Mod Tanngo này ngày xưa nếu em nhớ không nhầm cũng là dân CNTT-VT. Bác này cùng chiến với em về thế nào là độc quyền trong TT thông tin di động ngày trước. Sang Vnequation rồi Thanglong ( diễn đàn thanh niên xa mẹ ) cũng đụng nhau.

    Không biết bác Tân ngố này có phải là bác con rể bác Đinh La # và học ở ĐHBK không? Nếu thế em nhớ là bác này ngày đó là Phó phòng KT của Tổng Sông Đà.

    Tóm lại em thấy bác Tanngo đó dù sao cũng có trình độ và hiểu biết nên không đến nỗi lock lung tung. Còn nếu lock thì em giải tán thôi chứ sao. Cũng là chấm dứt 1 giai đoạn chém gió chứ có gì đâu. Không em thì chợ càng đông các bác lo gì
  4. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.394
    Kể thêm về chuyện bị lock:


    17/03/11, 17:30 #


    Chào bạn,
    Tài khoản của bạn đã bị khóa đến 17:00 20/03/2011 với lý do: (Tung tin đồn nhảm, gây hoang mang dư luận). Bạn đã vi phạm tại topic sau. Đề nghị bạn đọc kỹ quy định của F319.
    Trân trọng,
    BQT F319.com


    21/03/11, 11:47 #


    Chào bạn,
    Tài khoản của bạn đã bị khóa đến 11:00 21/04/2011 với lý do: (Chính trị). Bạn đã vi phạm tại topic sau. Đề nghị bạn đọc kỹ quy định của F319.
    Trân trọng,
    BQT F319.com
    Ghi chú: Đây là PM tự động, nếu có thắc mắc vui lòng PM lại.

    ________________________________________
    TanNg


    Em bị lock lần đầu vì cho rằng tung tin đồn nhảm về tăng LSCB và LS huy động nhưng khốn nỗi họ éo hiểu là em biết trước tin nên post lên để bà con chạy. Nhưng do Mod đó trình non nên khóa lại. Em thì éo care nhưng thấy cái gì làm tâm phục khẩu phục mới thu hút thành viên chứ ăn mòn trên vài 3 thành viên không có quan điểm, cá tính thì có gì đáng tự hào?
  5. Bonmua

    Bonmua Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Đã được thích:
    26.741
    Thế này thì lộ hết à ?
  6. TeresaPham

    TeresaPham Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Đã được thích:
    35
    Từ khi vào F319 đến nay cũng phải 6 năm (từ khi bên ttvnol) nhưng em không viết nhiều lắm, chỉ đọc để đánh giá tâm lý thị trường và tự đánh giá ai đang chim lợn hay không thôi. Nhưng đợt này thấy bác khongquen viết vài bài có vẻ tâm huyết và có hiểu biết rất sâu sác nên em rất nể phục bác. Đến hôm qua thấy bác ấy lộ hàng là mình là con của CCCCC thì tự nhiên trong em lại có một hoài nghi vì thông tin nhạy cảm như vậy mà bác cũng tiết lộ, hành động này rất trái với logic suy nghĩ và hành động của các CCCCC mà em đã gặp. Chẳng nhẽ ở VN bây giờ lại có 1 người như bác.? Nếu thông tin của bác nói là đúng thì em càng cảm phục bác hơn và quý trọng bác hơn từ đáy lòng mình. Nếu bác không chê em thì từ hôm nay em sẽ nhận bác là sư phụ [r2)]
  7. bami

    bami Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Đã được thích:
    0
    Ch úc mừng bác kq hai phai có người đưa cơm nhé....[:D] em làm iem thích nhất bài hát "iem đưa cơm cho sư phụ em đi...chăn kiến" :))

    4 fun :D
  8. Bonmua

    Bonmua Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Đã được thích:
    26.741
    Đọc cái này lại nhớ cách đây 7 năm, khi mình lần đầu chuyển về làm QLDA.
    B đến gửi cho 1 quyển lịch, mình không có mặt thì họ xếp trên bàn. Tưởng chỉ là lịch ko, mình cứ vứt lăn lóc trên bàn. Có ông bạn ở phòng bên nhìn thấy túi lịch bèn xin, hôm sau nó quẳng trả cái phong bì nhét ở trong :)):)):))
    B thường chia làm 2 loại, B "bố" và B "bò". Bon B bố thì nói thật là khệnh, chắc đầu tư cho Sếp nhiều, hết thời Sếp thì nó cũng lượn. May mà bên mình có truyền thống từ trên xuống, làm đến đâu, dứt điểm đến đó, không cầm tiền để rước lo vào người nên cóc phải ngại bọn B "bố". Hội B "bò" có sữa để vắt thì tôn trọng anh em chuyên viên hơn. Hồi mình mới làm, cũng thương họ vì ra đường bị bọn nhân viên công quyền nó vặt kinh quá, nên 1 số lần từ chối nhận phong bì. Thấy vậy, thằng bạn (kể trên) nó bảo " mày làm thế là gây khó dễ cho nhà thầu" =))=))=))
  9. TeresaPham

    TeresaPham Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Đã được thích:
    35
    Em cũng đồng ý với bac Khongquen là lần này khác hẳn như các lần trước. Theo quan sát của em lần này tâm lý của mọi người khác hẳn các lần trước. Có vẻ mọi người ý thức được nhiều hơn trong việc nếu mình cứ đứng ở ngoài cuộc thì tương lai sẽ ảnh hưởng tới mình.
  10. TeresaPham

    TeresaPham Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Đã được thích:
    35
    [/QUOTE]
    Đọc cái này lại nhớ cách đây 7 năm, khi mình lần đầu chuyển về làm QLDA.
    B đến gửi cho 1 quyển lịch, mình không có mặt thì họ xếp trên bàn. Tưởng chỉ là lịch ko, mình cứ vứt lăn lóc trên bàn. Có ông bạn ở phòng bên nhìn thấy túi lịch bèn xin, hôm sau nó quẳng trả cái phong bì nhét ở trong :)):)):))
    B thường chia làm 2 loại, B "bố" và B "bò". Bon B bố thì nói thật là khệnh, chắc đầu tư cho Sếp nhiều, hết thời Sếp thì nó cũng lượn. May mà bên mình có truyền thống từ trên xuống, làm đến đâu, dứt điểm đến đó, không cầm tiền để rước lo vào người nên cóc phải ngại bọn B "bố". Hội B "bò" có sữa để vắt thì tôn trọng anh em chuyên viên hơn. Hồi mình mới làm, cũng thương họ vì ra đường bị bọn nhân viên công quyền nó vặt kinh quá, nên 1 số lần từ chối nhận phong bì. Thấy vậy, thằng bạn (kể trên) nó bảo " mày làm thế là gây khó dễ cho nhà thầu" =))=))=))[/QUOTE]

    Em thì toàn làm B "bò" gặp đúng cái trường hợp như bác nói. Tối hôm đấy về nhà vì có 1 anh không nhận phong bì, mấy anh em phải ủ mưu mãi là làm thế nào để mấy "anh ấy" vắt sữa mình chứ không vì quả thực như các bác biết đấy bò sữa mà không vắt thì nó cũng không chịu được, ăn ngủ không ngon vì sữa căng lại không có người vắt. Nhưng để cho nó vắt quen rồi thì cũng sợ sẽ bị mắc suy dinh dưỡng do đầu vào thì ít đầu ra thì nhiều. Mới cả các "anh" khi biết mình sữa tốt thì các anh sẽ đè mình ra mà vắt vì các anh toàn kiểu người dân tộc nên khát sữa lắm [r24)][r24)]

Chia sẻ trang này