Black list

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi khongquen25, 30/11/2011.

4118 người đang online, trong đó có 222 thành viên. 06:36 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 111652 lượt đọc và 1112 bài trả lời
  1. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.394
    Bố và con ( tiếp )

    Chiều hôm đó TrP nhắn em là tối chú qua nhà anh nói chuyện ( sếp này không uống được rượu và chỉ uống được trà thôi ). Đúng hẹn em qua nhà đại ca để hỏi cách xử lý. Nhưng thay vì ngồi nhà pha trà đàm đạo lần này sếp rủ ra Hồ Tây ngồi nhậu hải sản. Em hơi giật mình vì xưa nay chuyện này chưa xảy ra bao giờ. Thế rồi 2 anh em ra 1 quán ven hồ Trúc Bạch tâm sự.

    Chuyện hồi chiều em va chạm với PGD sở sếp đã biết và biết PGD này hội tụ cả 2 ưu khuyết điểm là nhớ lâu và thù dai nên TrP hơi lo cho em vì nghĩ thế nào em cũng bị xử lý. Sếp em hỏi em giờ chú tính sao nói anh nghe.

    Em cứ nói thật là em làm việc đó không phải vì em mà vì công việc chung và vì quyền lợi của cả phòng và cao hơn nữa là cả cơ quan. Không thể để bất kỳ ai coi thường mình được.

    Sếp TrP đồng ý về nguyên tắc là phải thế nhưng cho rằng em cách thức đối đầu trực tiếp là không nên. Hihi em cũng đồng ý vậy nhưng vì PGD kia cứ thích chiến nên cực chẳng đã mà thôi. Do vậy 2 anh em nghĩ bàn cách chu toàn mà chưa nghĩ ra.

    Cuối cùng sếp TrP hỏi em hay là nhờ quan hệ can thiệp vì sếp biết em có quan hệ tốt với UBND TP, Thành ủy và GD Sở. Em mới nói là em chưa nhờ bao giờ và khi về đây em cũng tự ứng cử chứ có ai biết em là ai đâu? Các sếp kia biết em làm ở đó tình cờ do đi họp chỉ đạo và hỏi thôi. Cũng có người hỏi em có cần gửi gắm không em nói không cần vì cũng chưa có việc cần.

    Sếp Trp mới chậm rãi nói: anh hiểu tính chú và hiểu chú muốn tự khẳng định mình và đi lên bằng đôi chân mình nhưng... chú chưa hiểu ý anh và như vậy là chưa thức thời. Chú phải dùng QH của mình khi cần và chú phải thành quản lý chứ không lèo tèo làm PhP hay càng không phải thành chuyên viên được. Ở đây không là đam mê quyền lực mà là tìm cho mình cơ hội được làm việc, được xứng đáng với trình độ của mình. Nếu dùng quan hệ rồi leo cao chà đạp đồng đội, đồng loại là không nên nhưng nếu lên là để có cơ hội phát huy năng lực, giúp đỡ bạn bè, người thân và làm việc đúng lương tâm nghề nghiệp thì rất nên. Thêm vào đó chú phải nhớ rằng vị trí tuy chỉ có 1 nhưng người có nhiều nên nếu chú ra đi thì vị trí của chú để lại sẽ phải có người thay thế. Nếu là người tốt sẽ có ích cho tất cả, ngược lại nếu là đứa không ra gì thì nó hại cho tất cả. Khi ở vị trí then chốt mà không ra gì nó phá hoại ghê gớm lắm, chú có nghĩ cảnh bọn đàn em trong phòng bị đứa khác hành hạ không? Chú phải nghĩ cho tất cả.

    Do vậy anh đề nghị chú nếu cần thiết hay sử dụng quan hệ của mình chặn trước vụ dự kiến kỷ luật kia đi vì như thế không những hèn mà thua toàn diện.

    Em mới im lặng suy nghĩ và chợt nhớ đến câu chuyện em kể ở trên với các bác kia kìa. Em nghĩ có nên không? đây đã là lúc đáng nhờ quan hệ chưa hay chỉ là va chạm cá nhân trong công việc chưa nên dùng đến ?

    Cuối cùng em nghe lời TrP và tối đó em sang nhà 1 lãnh đạo UBND TP vừa là hỏi thăm vừa là tế nhị chuẩn bị thưa chuyện. Đúng như dự kiến của em lãnh đạo nọ hỏi tình hình công việc và em cũng kín đáo đề cập đến chuyện chưa hài hòa việc công. Thế là lãnh đạo này sốt sắng nói sẽ gọi ngay cho GD sở để hài hòa chung.

    Cuối cùng trong cuộc họp giao ban vị PGD kia sau phần báo cáo công việc vừa định đề cập đến chuyện kỷ luật em đã bị GD Sở gạt đi và thậm trí còn nói đánh giá cao sự dân chủ và thái độ chuyên nghiệp của 1 số cán bộ. Em biết ngay là tối đó cuộc nói chuyện của lãnh đạo Tp với GD sở đã có tác dụng.

    Thế đấy em cho rằng nếu dùng quan hệ đúng lúc đúng cách thực sự là rất hiệu quả và chính đáng.

    Nếu không có vụ quen biết 1 vài lãnh đạo cấp cao của cụ già em có lẽ em cũng ăn đòn oan ở lần vào tham quan số 7 Thuyền Quang rồi. Được vạ thì má đã sưng.

    Lần sau em sẽ kể những gì mắt thấy tai nghe sau 2 ngày thư giãn ở số 7 nhé. Vui và nhiều bất ngờ phết đấy
  2. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.394
    Bác nhầm rồi em không phải 5C nào cả đâu. Còn nói thật em khuyên bác là éo nên tin bố con thằng nào ở 4R này. Tự mình nghiên cứu và kiểm nghiệm như bác đang làm là đúng rùi :)):))
  3. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.394
    Bác thế là non đấy nhé. Em lại kể cho bác thêm chuyện đưa lịch nhé. Chuyện này em lại xin thề với cái đầu gối của em là chuyện thật. =))=))

    Cũng là dịp năm hết tết đến thế này đây, năm đó là năm 2009 nhé. Em mới mang 1 cuốn lịch lên văn phòng bộ và vụ KHTC cám ơn. VP bộ thì quá quen việc DN lên chúc Tết nên không hỏi gì cả. Nhưng cái bác bên vụ KHTC mới thô. Bác này hỏi luôn khi thấy em nói có cuốn lịch biếu anh:

    Bác ấy: Năm nay lịch có đẹp không em?
    Em: Dạ cũng được anh ạ
    Bác kia: Nhưng có vẻ ít tờ hơn à?
    Em: Thưa anh, số tờ vẫn đủ đấy ạ.

    =))=))=))

    Đi về em vẫn cười đến đau bụng vì không hiểu bác kia hỏi số tờ lịch hay độ dày của phong bì trong tờ lịch đó. Còn em cũng trả lời nước đôi luôn.
    Giờ bác này nghỉ hưu rồi nhưng vấn quý em phết. Thỉnh thoảng có dịp em vẫn trà đá với bác này vì về nhà bác ấy mở 1 cty nho nhỏ để tận dụng nốt những quan hệ chưa kịp lùi vào dĩ vãng.
  4. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.394
    Hôm nay đã là ngày làm cuối năm rùi các bác nhỉ? năm qua thật là 1 năm đen đủi nhưng suy cho cùng cả đất nước đi vào suy thoái, mình không tài năng nên như thế này cũng đã là may.
    Hihi tự nhiên hôm nay nghĩ đến chuyện giàu - nghèo. Theo các bác thế nào là giàu thế nào là nghèo nhỉ?

    Em từng đọc Người giàu, người nghèo và Cha giàu cha nghèo nên cũng biết sơ sơ về tài sản và tiêu sản nhưng thế nào là giàu và làm thế nào để giàu với năng lực của cá nhân mình mới là câu hỏi khó trả lời và khó thực hiện.

    Thế nào là giàu?
  5. 11Pm.11.1.11

    11Pm.11.1.11 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2011
    Đã được thích:
    84
    cũng tùy quan điểm từng người thôi

    nếu thấy đã đủ, thì đã giàu rồi

    còn nếu thấy ko đủ, thì nghèo cả đời ..
  6. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.394
    Em thì cái gì cũng thích định lượng chứ không thích định tính nên em nghĩ là:

    Người giàu là người có thu nhập bằng 10 lần chi tiêu. Nếu nhu cầu chi tiêu hiện tại là 20tr/tháng thì em sẽ gọi người đó là giàu nếu người đó mỗi tháng kiếm được 20 x 10 = 200tr.

    Mấy con người mẫu cũng được em coi là giàu nếu nó kiếm được gấp 10 lần nhu cầu dùng hàng hiệu của nó mỗi tháng.

    Tất nhiên tùy theo thời điểm nhu cầu sẽ tăng lên hay giảm đi nhưng em vẫn coi là giàu nếu đáp ứng công thức trên của em. Hihi suy nghĩ của em đơn giản vậy thôi. Làm giàu đi các bác !
  7. nvht

    nvht Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Đã được thích:
    3.217
    Theo tôi giàu là "Được làm điều mà mình thích"
    sau đó "Cảm thấy thích những điều mình đã làm"
  8. nvht

    nvht Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Đã được thích:
    3.217
    Theo bác Khongquen thì năm tới nghề gì sẽ là nghề làm nhiều người sợ nhất?
  9. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.394
    Câu hỏi của bác khó quá nhỉ? Bác muốn hỏi nghĩa đen hay bóng đây?
  10. nvht

    nvht Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Đã được thích:
    3.217
    nghĩa đen chứ? Bác cứ cho một vài đáp án

Chia sẻ trang này