Black list

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi khongquen25, 30/11/2011.

2982 người đang online, trong đó có 92 thành viên. 01:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 111685 lượt đọc và 1112 bài trả lời
  1. spellingstock

    spellingstock Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế chẳng hiểu mô tê gì.
  2. fanmatic333

    fanmatic333 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/01/2012
    Đã được thích:
    296
    Ngày xưa nhà cụ có dùng cái nồi áp suất của Liên Xô không nhỉ ???

    [​IMG]

    Nếu nhà cụ dùng rồi thì chắc cụ biết, khi trong nồi đang sôi, chả ai dại gì mà mở vung cả, vì khi đó mọi thứ trong nồi sẽ tràn hết ra ngoài [r24)] Người biết cách là người sẽ xì cái van áp suất, hạ hết áp suất trong nồi xuống, rồi sau đó thì .... [r24)]

    Việc của anh Ca Quýt, đã có kẻ phải làm Cam rồi. Cụ bức xúc làm giề :p

    Còn nhiều vụ như thế này lắm, có điều, nếu không cẩn thận, vội vã mở vung nồi thì mọi thứ sẽ tràn ra ngay. Ban TTVH là bậc thầy trong việc giải quyết những vụ này rồi.

    Rồi các cụ sẽ thấy thỏa mãn (dù chỉ là trong chốc lát), hi hi ....

    PS: không biết cụ đã đọc cuốn: Hồi ký Đoàn Duy Thành chưa nhỉ, nếu đọc rồi, cụ sẽ thấy cuốn phim lịch sử của HP trong vòng 25 năm trở lại đây [r2)]
  3. cubot

    cubot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị các bác chuyển lại chủ đề chính là phân tích kinh tế. Em không muốn topic đang hay bị mod stop vì vấn đề a. Vươn
  4. Shapphire5

    Shapphire5 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/01/2012
    Đã được thích:
    67
    Em cũng thấy vậy .
    topic này hay quá đừng để bị khóa các bác ơi .
    Bác @khongquen25 ơi , theo bác thì tt tuần tới điều chỉnh đi lên hay die luôn vậy bác ?[};-
  5. xlight

    xlight Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Đã được thích:
    3.232
    @Các cụ ơi, hạn chế đi sâu vào các vấn đề nhạy cảm nhé...[};-[};-[};-
  6. xlight

    xlight Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Đã được thích:
    3.232
    17,5-18% vẫn khá nhiều nơi nhận với số tiền >500 tr. cụ ạ...
    TT này bẫy giăng khắp nơi, ko biết sập xuống khi nào. [:D]
    Lướt sóng kiếm chút cầm hơi, chứ để kiếm nhiều, kiếm lớn tôi nghĩ vẫn phải chờ thêm...
  7. TeresaPham

    TeresaPham Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Đã được thích:
    35
    Em thì em vẫn thích các vấn đề nóng bỏng của VN cả, tất cả đều ảnh hưởng tới tâm lý của các nhà đầu tư, em thây vụ ở HP cũng làm em tâm lý ảnh hưởng rất nhiều, mất cả tinh thần lạc quan nên mất ăn cái sóng bé như con kiến vừa xong. Thực sự cái đên bây giờ em cũng không hiểu cái topic này để nói vấn đề chính là vấn đề gì, nhưng mà em chẳng may vào đây đọc thấy hay thì vào thôi vì toàn người viết có vẻ là có tâm cả nên theo em nghĩ là chúng ta cứ viết và bàn luận thôi. Các bác lo quá làm gì thích thì anh em lại sang forum khác, lập topic khác lo gì, miến sao có bác khongquen25 làm chủ topic là okie.

    Bác khongquen25 giải thích cho các anh em hiểu cái ý nghĩa của topic này với: blacklist có nghía là gì để em còn tập trung vào chủ đề chứ nói thực là đến giờ em cũng không hiểu lắm vì bác viết nhiều quá, dài quá, em không đọc hết được ~X~X~X~X.

    Theo em thì em hiểu blacklist là danh sách đen, mà danh sách đen thì gồm có các cổ phiếu cần lưu ý, các yếu tố cần phải lưu ý, các nhân vật cần phải lưu ý, các vấn đề cần phải lưu ý....nói chung là các vấn đề mà các mod không cho nói mà minh vẫn nói được nhưng phải lưu ý để khỏi banned.

    Bác giải thích cho em với~X~X~X.
  8. xlight

    xlight Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Đã được thích:
    3.232
    Kinh tế luôn đi cùng với chính trị, điều này chẳng một ai có thể phủ nhận. Tuy nhiên, diễn đàn đã có quy định ko đi sâu vào các vấn đề "nhạy cảm" thì ta cũng nên tôn trọng.
    Nếu bác Khongquen25 mà làm như bác nói thì tốt quá...[r2)]
  9. utvoi

    utvoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Đã được thích:
    541
    Thách MIN, MOD dám đóng topic này đấy.

    ^:)^
  10. TeresaPham

    TeresaPham Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Đã được thích:
    35
    Em kể các bác câu chuyện ngụ ngôn này để các bác hiểu là mỗi một vấn đề thì mỗi người có cách nghĩ và hành động độc lập:

    CON CHÓ ỐM

    Một con chó ốm nằm bất động trên vỉa hè.Một người đàn ông giàu sang cùng với cô con gái nhỏ đi ngang qua.Cô con gái chỉ tay vể phía con chó và nói:
    -Cha ,con chó đó tội nghiệp quá!
    -Đi nhanh !Nó có thể là con chó điên,rất nguy hiểm.
    Người đàn ông kéo tay con gái,vội vã bước.
    Một gã ăn xin thấy con chó,gã ta dừng lại ném cho nó một mẩu bánh mì rồi bỏ đi.
    Một viên cành sát đến gần con chó:
    -Nếu tao biết chủ của mày là ai,tao sẽ phạt nặng hắn ta về tội thả chó ra đường.
    Viên cành sát càu nhàu rồi bỏ đi.
    Một thầy tu đứng lặng ,nhìn con chó ,và lắc đầu:
    -Quả thật đời là bể khổ!
    Vài phút sau,hai bợm nhậu đi ngang qua đó.thấy con chó ,một tên reo lên vui mừng:
    -Bọn mình mới may mắn làm sao ! Hãy bắt nó mang đến quán thịt cầy .Ít ra,bọn mình sẽ được một bữa no say.
    Vài lúc sau, có mấy nhà đầu tư chứng khoán đi qua thôt nên 1 câu:
    - Số nó còn sướng hơn nhà đầu tư chứng khoán tại VN vì còn được người khác quan tâm mà bình luận, còn anh em mình không biết kêu ai bây giờ.


Chia sẻ trang này