Black list

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi khongquen25, 30/11/2011.

2649 người đang online, trong đó có 27 thành viên. 03:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 111685 lượt đọc và 1112 bài trả lời
  1. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.394

    Để rộng đường chém gió em post lại bảng này để phân tích:

    Tại bảng trên các bác lưu ý hộ em phần tô đậm và đánh dấu màu đỏ. Tại sao nó lại có LS huy động ở thời hạn 2-3 tháng cao nhất lên đến 19% thế? Không phải ngẫu nhiên mà bọn nó đưa ra bảng huy động này vì BV thực chất có được nhiều thông tin chính xác nhất nếu không muốn nói họ còn có thể làm chính sách.

    Còn bác nào chưa hiểu nữa không?
  2. Boy2Men

    Boy2Men Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2011
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi KLGD ở mức cao mới là đúng bác ạ (sorry bác). Chỉ cần KLGD ở mức cao hơn bình thường, nhưng giá tăng thì tổng GTGD sẽ là tăng đấy bác. Điều đó có nghĩa là có tiền đổ vào thị trường. Bác cứ so GTGD 7 phiên gần đây với GTGD cả tháng trước thì bác sẽ thấy. Có thể sóng này kết thúc ở 420 +- 5 điểm nhưng nếu vượt 420 thì bác nhớ lên tàu với em cho vui nhé. Vượt 420 là sóng trung hạn đấy.
  3. 11Pm.11.1.11

    11Pm.11.1.11 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2011
    Đã được thích:
    84
    đã kết thúc sóng từ lúc 9h sáng nay rồi ;))
  4. bami

    bami Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Đã được thích:
    0
    E.. tel version 2012

    http://vn.360plus.yahoo.com/jw!oyhfwG6GAgKWwuCs4Z392Wfj/article?new=1&mid=8


    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} Chuy[FONT=&quot]ệ[/FONT]n k[FONT=&quot]ể rằng, Đại bàng sau cuộc chiến sinh tồn thì loài người bị tiêu diệt, muông thú sau khi hò nhau sẻ thịt đại bàng thì chỉ còn để lại đôi cánh. Các loài vật không biết phân phát đôi cánh của Đại bang như thế nào liền bảo nhau kéo cả lên thiên đình nhờ Ngọc Hoàng phân xử.[/FONT]
    [FONT=&quot]Trước sân rồng ở cửa thiên đình, Báo và Cáo vốn phụ trách về mảng thông tin dưới hạ giới bước lên:[/FONT]
    [FONT=&quot]-[FONT=&quot] [/FONT][/FONT]Kh[FONT=&quot]ở[/FONT]i b[FONT=&quot]ẩ[/FONT]m Ng[FONT=&quot]ọ[/FONT]c Hoàng, Đ[FONT=&quot]ạ[/FONT]i Bàng v[FONT=&quot]ố[/FONT]n là cũng là vua m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t cõi d[FONT=&quot]ưới hạ giới, nhưng nay vì cuộc chiến sinh tồn mà bị loài người tiêu diệt, thịt xương đã bị tiêu biến cả, nay chỉ còn lại đôi cánh đời 4G, chúng thần các loài muông thú không biết phân chia thế nào nên lên đây nhờ Ngọc Hoàng phán xử ạ.[/FONT]
    Lúc đó phía d[FONT=&quot]ưới đám đông cũng có nhiều loài muốn nhăm nhe bước lên xin nhận đôi cách 4G của Đại Bàng, nhưng sau vài tiếng ho hung hoắng, chỉ còn lại Hổ và Đà Điều bước ra khỏi đám đông.[/FONT]
    [FONT=&quot]-[FONT=&quot] [/FONT][/FONT]D[FONT=&quot]ạ bẩm Ngọc Hoàng, chúng thần muốn xin nhận đôi cánh của Đại Bàng.[/FONT]
    Đám đông [FONT=&quot]ồ[/FONT]n ào h[FONT=&quot]ẳ[/FONT]n lên. H[FONT=&quot]ươu và Vượn cùng bước lên.[/FONT]
    [FONT=&quot]-[FONT=&quot] [/FONT][/FONT]D[FONT=&quot]ạ bẩm Ngọc Hoàng, loài Hổ vốn dĩ đã nhận nhiều ân sủng của Ngọc Hoàng, với nanh vuốt sắc nhọn và sức mạnh vô địch, Hổ đã là chúa tể sơn lâm, nay nếu được ban them đôi cánh 4G thì các loài muông thú chúng thần sống làm sao được ạ.[/FONT]
    Bên d[FONT=&quot]ưới lại có tiếng nói khác vọng lên:[/FONT]
    [FONT=&quot]-[FONT=&quot] [/FONT][/FONT]D[FONT=&quot]ạ bẩm Ngọc Hoàng, ngài cũng nên nhớ, khi xưa thiên đình cũng đã ban nhiều ân sủng cho thú cưng của thiên đình là loài Gấu, với kỳ vọng sức mạnh của chiến lược “Bàn tay gấu” sẽ giúp cho loài này đứng vào Top5 mãnh thú của muôn loài. Nhưng nay, loài Gấu lại đứng trước nguy cơ bị diệt vong, sống trong lồng sắt, phải bán mật để ăn dần. Bài học đó thiên đình không thể không nhớ.[/FONT]
    Ti[FONT=&quot]ế[/FONT]ng nói v[FONT=&quot]ừ[/FONT]a d[FONT=&quot]ứ[/FONT]t, Ng[FONT=&quot]ọc Hoàng nổi giận đùng đùng, đập bàn quát lớn.[/FONT]
    [FONT=&quot]-[FONT=&quot] [/FONT][/FONT]K[FONT=&quot]ẻ nào dám loạn ngôn trước sân rồng? Thiên lôi đâu, kéo ra ngoài chém đầu thị uy.[/FONT]
    Đám đông bên d[FONT=&quot]ưới đang ồn ào bỗng im bặt. Ngay cả chị Muỗi thường ngày vốn hay vo ve nay cũng ngoan ngoãn đậu yên trên đầu bác voi gầy guộc.[/FONT]
    Lúc này, Ng[FONT=&quot]ọc Hoàng mới tiếp lời.[/FONT]
    [FONT=&quot]-[FONT=&quot] [/FONT][/FONT]Vi[FONT=&quot]ệc Đại bang bị tiêu diệt là tất yếu của quy luật sinh tồn, loài mạnh sẽ thắng và kẻ yếu sẽ bị tiêu diệt. Đà điểu khi xưa đã được ban cho đôi cánh như của Đại bang, lại có đôi chân to khoẻ để chạy nhanh như Ngựa,[/FONT] đáng ra, Đà đi[FONT=&quot]ể[/FONT]u ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i tr[FONT=&quot]ở thành vua một cõi mới phải. Nhưng nay, các ngươi xem, Đà điểu chẳng là gì khác ngoài món đặc sản trong các nhà hang của loài người. Vì vậy, ta sẽ ban cho loài Hổ đôi cánh của Đại bang. Chỉ có loài Hổ mới biết cách sử dụng chúng tốt nhất. Các ngươi không phải bàn cãi gì nữa. Còn chiến lược “Bàn tay gấu” là chủ ý của cả thiên đình, không phải của riêng ta. Bãi triềuuuuu….[/FONT]
    Nói r[FONT=&quot]ồ[/FONT]i, Ng[FONT=&quot]ọc Hoảng phủi tay quay vào trong điện. Phía dưới, đám đông vẫn còn lác đác vài lời xì xầm bàn tán nhưng rồi các loài vật cũng lục tục kéo xuống hạ giới. Ai về nhà nấy.[/FONT]
    [FONT=&quot]Bên trong hậu điện, quân sư cố vấn Khỉ gió lúc này mới ghé tai Ngọc Hoàng thì thầm.[/FONT]
    [FONT=&quot]-[FONT=&quot] [/FONT][/FONT]Th[FONT=&quot]ần nghĩ, loài Hổ vốn đã có nhiều sức mạnh, nay lại được Ngọc Hoàng ban them đôi cánh, thần e hậu hoạ…[/FONT]
    Quân s[FONT=&quot]ư Khỉ gió còn chưa dứt lời, Ngọc Hoàng đã cười ha hả.[/FONT]
    [FONT=&quot]-[FONT=&quot] [/FONT][/FONT]Ng[FONT=&quot]ươi biết một mà không biết mười. Loài Hổ vốn chỉ là kẻ võ biến, lại ở tít nơi rừng sâu núi thẳm. Ta ban cho hắn đôi cánh, vừa là để vuốt ve long trung thành lại cũng vừa cho hắn them sức mạnh cốt để giúp ta bảo vệ biên cương bờ cõi…[/FONT]
    Kh[FONT=&quot]ỉ gió lúc này mới gật gù hiểu ra chủ ý. Phía sau, Ngọc Hoàng đã vào hậu điện từ bao giờ. Bên trong, tiên nữ và tiệc bàn đào đã bày sẵn…[/FONT]
  5. Boy2Men

    Boy2Men Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2011
    Đã được thích:
    0
    Nhiều con hàng Bluechip đã vượt được những ngưỡng cản cực khó bác ạ. Nếu sóng ngắn thì thường đến những ngưỡng cản này là tèo, bác cứ soi kỹ mà xem. Biết đâu khi tưởng chừng khó khăn nhất lại là nơi cuộc sống hồi sinh đấy.
  6. 11Pm.11.1.11

    11Pm.11.1.11 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2011
    Đã được thích:
    84
    chết ở chỗ ấy đó :x
  7. Boy2Men

    Boy2Men Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2011
    Đã được thích:
    0
    Bác éo chịu kiểm tra lại mà đã trả lời, thôi em chán trả lời bác rồi. Để thời gian trả lời bác nhé!
  8. TeresaPham

    TeresaPham Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Đã được thích:
    35
    Bác khongquen thật thâm thúy. Bây giờ em mới hiểu, cái này nhìn qua không chú ý lắm nhưng thật sự là nói lên rất nhiều điều. Đúng là hiện nay vẫn chưa đến lúc xem kịch hay.

  9. lavan

    lavan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/03/2010
    Đã được thích:
    599
    Bác khongquen đúng là ma xó! vào hàng lúc này là vỡ mồm. Cảm ơn bác nhiều.
  10. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.394
    Em thấy tổng GTGD vẫn loanh quanh khoảng 600-700 tỷ nên chưa gọi là tiền đổ vào TT. Vì riêng cái TK VIP 1 em theo dõi ở đây nó đã có 183 tỷ ( của khoảng 5 cá nhân ) nên 600 tỷ là muỗi.

    Nhìn vào kỳ hạn TK VIP này gửi em thấy nó nhận định là trong 2-3 tháng tới chưa có sóng lớn nên nó mới gửi kỳ hạn đó để hưởng LS 19%.

    Bài học xương máu của bọn NH nhỏ lẻ vừa bị thâu tóm còn sờ sờ ra kia. Bọn NH đó chết vì dám huy động LS ngắn hạn cao cho vài dài hạn vì nghĩ rằng LS dài hạn ít biến động còn LS ngắn hạn sẽ không tăng. Nhưng thực tế diễn ra ngược lại LS qua đêm có lúc chạm gần 40% trong khi vốn vay dài hạn éo thu về được để hoàn trả nên nó mới ngậm đắng nuốt cay bán đi tài sản xương máu của mình.

    Ngược lại bọn BV dám huy động lên đến 19% thì chắc hẳn nó phải cho vay lại là 19+4% = 23%. Nếu đã dám huy động vốn cao đến thế là nó phải nhận định trong ngắn hạn éo có cơ hội nào giảm LS cả. BV là ai thì các bác biết rồi. Em tin chắc hết quý 1 éo có cơ hội nào giảm LS cả. Mà chưa giảm LS thì tiền éo đố vào CK mà đổ vào NH thì có.

    Theo đó em nhận định bọn cá mập vẫn nằm im gửi TK kỳ hạn 2-3 tháng. Nó mà rời ổ thì GTGD vọt lên trên 1000 tỷ ngay. Trong 2-3 tháng tới ( hết quý 1 ) TT vẫn lình xình thôi. Toàn sủi tăm nhỏ chứ chưa có cá lớn ra đớp mồi đâu.

    Bác nào trình cao phản biện thử !

Chia sẻ trang này