Black list

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi khongquen25, 30/11/2011.

2703 người đang online, trong đó có 143 thành viên. 01:50 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 110780 lượt đọc và 1112 bài trả lời
  1. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.358
    Bạn em nó ở Hung bác ạ. Hồi đó bọn nó đã chơi chỉ số rồi. VN không biết bao giờ mới có đánh theo chỉ số nhỉ?
  2. ongiastocks

    ongiastocks Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/06/2010
    Đã được thích:
    628
    Trước có 1 vài cty đưa ra nhưng bị tuýt còi đó bác. T4 10 năm nay còn chẳng thay đổi nữa là.
  3. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.358
    Nhân xem TV tối hôm trước

    Hôm trước trong khi ăn cơm tối em mới xem Tv có chương trình bản tin tài chính gì đó. Xem xong em suýt phun cả cơm vì sặc do cười. Lý do nó thế này:

    Có 1 thằng PV ( chắc bồi bút của bọn nọ ) đặt câu hỏi kiểu tag question nghĩa là hỏi cho có vì nghĩ rằng kiểu gì câu trả lời cũng theo đúng kịch bản. Éo ngờ hỏi đúng 1 ông mà có lẽ ông này lại có kiến thức và hiểu biết nên lại trả lời quá thật. Thế là câu hỏi và câu trả lời như 1 màn hài kịch.

    PV: Thưa bác bác có thấy chỉ số CPI đang có dấu hiệu giảm không?
    Người trả lời: Đúng
    PV: Đó có phải dấu hiệu tốt không?

    Thằng PV này em đoán chắc nó sẽ nghĩ bác kia ( éo biết có phải dân F319 không nữa ) sẽ trả lời là: rất tốt

    Nhưng đúng như em dự đoán bác này lộ rõ vẻ ngạc nhiên và hỏi lại:
    - Tốt à? Sao lại tốt được? Theo quy luật kinh tế thì gần tết CPI phải tăng mới phù hợp quy luật. Bởi tháng cận Tết theo đúng quy luật thì CPI phải tăng vì đó là thời điểm mọi người và mọi doanh nghiệp đều cần mua hàng phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng và sản xuất cho tháng quan trọng nhất trong năm. Nhưng năm nay CPI không tăng điều đó chứng tỏ sức mua cạn kiệt đây là dấu hiệu rất xấu chứ? Tôi nghĩ CP cần xem lại cách điều hành vì các chỉ báo đang đi ngược quy luật.
    Thằng PV đứng đần thối mặt vì nó không ngờ câu trả lời ngược kịch bản... =))=))=))

    Phần bình luận của em ở dưới ....
  4. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.358
    Em nhớ suy nghĩ về vấn đề này em đã đề cập đến ở 1 topic cách đây khoảng nửa năm khi thấy CPI phi mã. Khi đó em vi von như sau:
    Sức khỏe nền KT cũng giống như con người. Nếu 1 ngày không may người ấy bị thương mà chảy máu thì hiện tượng gì xảy ra:

    Nếu điều trị không đúng cách nó sẽ diễn ra như sau:
    - Ban đầu máu máu chảy mạnh rồi xối xả
    - Sau đó nó chậm dần thậm trí chỉ ri rỉ máu

    Vì sao vậy :
    Về cơ bản con người ta có khoảng 5 lít máu, ban đầu máu chảy mạnh khi bị thương nhưng rồi khi máu cạn dần nó sẻ chỉ còn rỉ máu rồi khô hẳn vì lượng máu chỉ có vậy.
    CPI hay sức mua cũng thế. Ban đầu CPI tăng mạnh vì tiền còn trong dân nên họ có tâm lý mua ngay vì sợ nó còn tăng giá. Nhưng rồi sức mua cạn dần cũng với tiền của họ. Không còn tiền thì không còn sức mua thì lấy đâu CPI tăng mãi??

    Ai tinh ý cũng dễ dàng nhận ra rằng sở dĩ CPI tháng 10 - 11 vẫn tăng chẳng qua là tăng ở giá hàng hóa thiết yếu mà thôi. Loại hàng hóa mà không mua không được đếu còn muốn sống và tồn tại. Còn thực tế hàng hóa tiêu dùng hay hàng hóa có hàm lượng giá trị cao không tăng nổi thậm trí không tiêu thụ được vì làm gì có sức mua?
    Ho ho vì thế em mới cười các thằng PV bồi bút kia là éo hiểu thế nào là quy luật kinh tế cả. Chết đến đít rồi mà còn tốt với đẹp.

    Em lại nhắc lại câu chỉ đạo điều hành CPI của CP: "Kiềm chế CPI ở mức chấp nhận được" . Éo hiểu trong gần 90 triệu dân VN mức chấp nhận được là dành cho đối tượng nào? chắc ở mức thu nhập 100 chai/tháng các bác nhẩy.

    To be continue... tin về cuộc họp chiều qua 1/12/2012 của CP về việc tái cơ cấu các tập đoàn DNNN
  5. spellingstock

    spellingstock Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    0
    Em mạn phép đọc tự sự và bình luận của bác. Những điều bác nói là tất nhiên, vì tất cả mọi thứ được điều hành bởi cấp ủy.
  6. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.358
    Hô hô ... nhân bác nói đến cấp Ủy em post tặng bác tiếp bài về Đ Ủy. Cái này em viết khi em làm dự bị ĐV.

    UI... mịa mod nào xóa bài của em trong box Cuộc sống thế? ....

    Định copy vào đây mà nó xóa rồi. Bực mình =))
  7. spellingstock

    spellingstock Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    0
    Chắc là bác viết phạm húy thế nào mà để mod xóa thế?
  8. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.358
    Bọn lởm quá. Thế mà đã xóa thì cái gì là không xóa?

    Thôi để mai rảnh ngồi viết bài khác.

    Nhân dịp kỷ niệm 5 năm giã từ công chức em post lại nỗi niềm công chức nhá. Tuy nhiều bác không phải CC và 100K bây giờ là quá nhỏ nhưng đọc lại vẫn thấm thía. Thời buổi thóc cao gạo kém nghĩ cũng thương gia đình vì mình bất tài :


    Nỗi niềm công chức ( câu chuyện ghi lại của một đồng nghiệp )

    Hôm nay lãnh đạo đơn vị đi họp tại 1 tỉnh bạn nên cả phòng vui vẻ sôi nổi hẳn lên vì thế là có 1 ngày xả stress, đúng là chủ vắng nhà gà vọc niêu tôm. Mới 11h00 mọi người rủ xuống cái quán cafe đối diện bên đường giải lao uống nước 8 chuyện. Mà đúng là cần phải relax quá đi chứ, cả tuần chịu áp lực rồi giờ là lúc giải tỏa bớt những nỗi niềm ấy. Cả bọn nghỉ sớm, kéo sang quán .....

    Câu chuyện đầy sôi nổi ai cũng cảm thấy dễ chịu khi có 1 ngày như ngày hôm nay, công việc gác lại chỉ còn chuyện về điện ảnh, thế thao, xã hội... Và đến trưa thì cũng đến lúc về nghỉ ngơi. Nó rụt rè đề nghị được trả cho tất cả... mà cũng có đáng là bao: 5-6 người với 2-3 ly cafe và 3 ly sinh tố cho chị em phụ nữ. Dù sao nó cũng là 1 trong 2 người đàn ông trong nhóm, không lịch sự sao được. Hơn nữa sáng nó nhớ nó đã nhét vội tờ 100.000 vào ví rồi mà. Oh sao may quá cũng chưa đến 100K thât chỉ có 86K. Mấy chị em trong phòng nhìn nó với ánh mắt thật âu yếm: Sao mỗi tháng lãnn đạo không di họp xa lấy vài buổi để anh T có dịp mời cả phòng cafe thế này nhỉ??? Nó cũng vui theo.

    Nó mang cả niềm vui nho nhỏ buổi sáng ấy về nhà khi đồng hồ chỉ 5h30. Bước vào nhà nó thấy vợ đang như vẫn tìm gì đó sau khi đã chào.
    - Anh có thấy em để 100.000 ở trên bàn trong phòng ngủ không nhỉ?
    Nó chột dạ. Sáng nay thấy có tờ 100K trên bàn nó cứ ngỡ vợ biết nó chưa đến kỳ lương công chức nên tế nhị đưa cho 100K để ăn sáng hoặc tiêu vặt nên nó đã cho vào cái ví lép xẹp lòng không khỏi hài lòng vì sự chu đáo và tế nhị của vợ.
    - Anh có ... có thấy... anh cho vào ví anh rồi.
    - Vậy à? May quá em tưởng mất... cho em xin lại đi !
    - Sao cơ? Cho em xin lại à? Nó ấp úng
    - Vâng cho em xin lại.... Đây là tiền trả nước và phí vệ sinh tháng này. Sáng em để đó để trả vì người ta hẹn thu vì nhà mình mãi chưa đóng anh à.
    - Nhưng.... nhưng anh lỡ tiêu 1 phần rồi... anh có vài việc phải tiêu mà.
    - Thôi thế cũng được... anh trả cho em phần còn lại... em cố bù vào vậy.
    - Nhưng... nhưng chỉ còn 14K.
    - Sao? sao chỉ còn có 14K thôi ư? Tiền em đâu còn, mà tiền tiêu vặt em đưa anh tuần trước đâu?
    - Anh...anh tiêu hết từ tuần trước rồi. mà cũng chỉ có 100K thôi.
    - Chỉ 100K thôi? anh có biết với người khác chỉ là 100K nhỏ bé nhưng với mình bây giờ nó đáng quy thế nào không? Sao anh hoang phí quá vậy?
    - Anh.... anh... lỡ tiêu mất rồi.
    - Anh tiêu vào việc gì vậy?
    Nó không thế dám trả lời nó tiêu vào việc mời cả phòng đi uống cafe nhân dịp sếp đi công tác xa được. Biết nói làm sao đây?
    - Anh làm khổ gia đình rồi đó anh biết không? Anh ra góc nhà ngồi suy nghĩ đi! Anh hãy tự xem lại anh đã làm như thế có đúng hay không? Khi nào anh nghĩ xong hãy nói với em... Vợ nó rơm rớm nước mắt...

    Nó lủi thủi vào góc phòng tối ngồi xuống. Nó nghĩ mãi, nghĩ mãi.... điều gì nên nỗi này.... nên nỗi này.... cho đến khi nó thiếp đi vì quá mệt mỏi.

    Dậy đi anh...sáng rồi đó! Nó choàng tỉnh khi ai đó vừa lay. Khuôn mặt dịu dàng của vợ nó hiện ra. Nó cuống cuồng nhìn xung quanh... không thấy góc tối đâu mà chỉ thấy đang ở trên chiếc giường êm.
    - Anh tìm gì vây? Vợ nó hỏi
    - Oh không ....anh tìm ...à anh tìm ... cái áo khoác. Hóa ra đó chỉ là 1 cơn ác mộng. Ác mộng về lương công chức mà thôi !

    Em đang chuyển sang làm sản xuất. Em sản xuất amp ClassD .

    Bác nào ở đây là dân chơi đồ audio hiend có thể liên hệ với em trao đổi chơi cho nó máu nhá !
  9. mendeleev

    mendeleev Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2009
    Đã được thích:
    0
    hay quá=D>=D>=D>
  10. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.358
    Vậy là black list đã rõ. Còn 1 cái tên cuối cùng sẽ xuất hiện . 3/4 đã có tên. Đố các bác biết nó là ai?

    Chủ yếu là giơ cao đánh khẽ ấy mà !

Chia sẻ trang này