BMC.sự chết chóc sắp đến rồi

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by khobackinh, Jun 10, 2007.

248 người đang online, trong đó có 99 thành viên. 05:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. skyman05

    skyman05 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 18, 2007
    Likes Received:
    0
    CORRECT!
  2. kinhthienvan

    kinhthienvan Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Mar 18, 2007
    Likes Received:
    0
    Sẽ ?ogiải mã? cổ phiếu tăng phi mã

    TT - Ngày 11-6, Trung tâm Giao dịch chứng khoán TP.HCM đã gửi văn bản báo cáo với Ủy ban Chứng khoán nhà nước về tình hình giao dịch cổ phiếu (CP) của hai công ty đang có tốc độ tăng giá chóng mặt hiện nay là Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định (BMC) và Công ty cổ phần Cáp treo Tây Ninh (TCT).

    Trung tâm Lưu ký chứng khoán tại TP.HCM cũng đang chuẩn bị báo cáo để nộp về ủy ban. Từ các số liệu báo cáo của hai đơn vị này, Ủy ban Chứng khoán nhà nước sẽ phân tích những cổ phiếu này biến động như thế nào trong thời gian qua, nhận diện những ai đang mua vào - bán ra, liệu có những nhóm nhà đầu tư nào đó đang ?otung hứng? trên thị trường để thao túng giá...

    Theo các công ty chứng khoán, nguyên nhân dẫn đến việc tăng giá là do BMC là công ty có vốn điều lệ nhỏ (hơn 13 tỉ đồng) và số lượng CP sẵn sàng giao dịch rất ít, chỉ khoảng hơn 600.000 đơn vị (cổ đông nhà nước chiếm đến 51% vốn). BMC chào sàn ngày 28-12-2006 với giá khởi điểm 50.000 đồng/CP, nhưng đến ngày 21-5-2007 đã đạt 847.000 đồng/CP. Với TCT, công ty này có vốn điều lệ gần 16 tỉ đồng, niêm yết ngày 6-12-2006 với giá chỉ có 49.000 đồng/CP nhưng cũng đã tăng lên 387.000 đồng/CP vào ngày 11-6.

    Ngoài ra, một số CP khác cũng đã được đưa vào tầm ngắm do tăng giá liên tục là Công ty cổ phần Vật liệu khoáng sản và xây dựng Lâm Đồng (LBM), Công ty cổ phần Khách sạn Sài Gòn (SGH)...
    nguồn Tuổi trẻ

    Trò chơi sắp đến đoạn cao trào rồi đây.
  3. trangntt

    trangntt Thành viên mới

    Joined:
    Jan 5, 2007
    Likes Received:
    0
    Sau khi điều tra lại thông báo là giao dịch hoàn toàn bình thường, ko có điều chi bất thường mời bà con tiếp tục xông vô ăn cát đen, đất sét, đi cáp treo mệt nghỉ
  4. aidan

    aidan Thành viên mới

    Joined:
    Dec 15, 2005
    Likes Received:
    0
    Để ra được cái thông báo hoàn toàn bình thường thì cổ phiếu BMC thành tro và khói bóc nghi ngút rồi.
  5. wall

    wall Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 29, 2001
    Likes Received:
    174
    Vâng nhà em ngồi nhìn đến hết phiên 3 hôm nay rồi bác ạ, hay là có đại gia nào ra mua thoả thuận phiên 4 đi kìa, dư bán vẫn còn nhiều phết cho bác ôm mà.
  6. danhkem

    danhkem Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Aug 2, 2005
    Likes Received:
    1
    BMC chết la? điê?u tất yếu rô?i, co?n gi? pha?i ba?n, nhưfng ngươ?i hiê?u biết vê? chứng khoán thi? đaf tránh xa con na?y rô?i, TCT thi? em ko có linh ca?m gi? chứ con na?y thi? em ca?m nhận rất rof trong khi chưa biết tin gi? ca?, giơ? thi? toa?n tin xấu ca?, em ko nói vuốt đuôi đâu nhé, mấy hôm trước em đaf nói rô?i
  7. halohola

    halohola Thành viên mới

    Joined:
    May 16, 2007
    Likes Received:
    0
    Ai mua BMC từ thời điểm này thì nhất định đề nghị ************* tấn phong anh hùng, và sau đó là liệt sĩ, tổ quốc ghi công.
  8. halohola

    halohola Thành viên mới

    Joined:
    May 16, 2007
    Likes Received:
    0

    Bac nay ung toi nghiep, moi chung kien con VGP cam dau thi bgio lai den 2 con hang nong nay nua, chac chit qua.
  9. sincere78ck

    sincere78ck Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 11, 2007
    Likes Received:
    0
    Những người nắm BMC bi giờ bán cho ai?
    Thực tế dư mua trước đây mỗi ngày 50 - 60K đó toàn do cha con nhà nó đặt lệnh làm giá thôi.
    Cứ để những ai còn đang ôm đống giấy mang tên cp BMC nằm mơ đi ! Chạy về giá tháng 12/1006 thì chúng nó thi nhau đốt ấy mà !
  10. leadernhl

    leadernhl Thành viên quen thuộc

    Joined:
    May 6, 2007
    Likes Received:
    0
    Chỉ thương cho các Bác hôm trước tranh nhau múc BMC giá 575 thui. Nó xuống đến 300 thì có mà chết hết cả lũ.
    Lời khuyên: Cắt lỗ gấp (chịu mất 10, 15% còn hơn là một nửa gia tài). Ngủ cả ngày, tối. Chịu khó dậy sớm từ 3h sáng thắp hương khấn vái. Sau đó đến sàn sớm. Dúi vào tay anh hoặc em Broker một tờ CP BMC (giá ~ 500k ấy ạ) để nhập lệnh được nhanh nhất. Sau đó tiếp tục thắp hương khấn vái. Ngày mai vẫn còn những con gà với suy nghĩ rằng BMC xuống chỉ là do nhất thời, chỉ là do bị đối xử oan uổng mà thui (mà không nghĩ rằng Bong Bóng đã được thổi quá to, Giờ đã bị xì rùi)

Share This Page