bò con leo núi: tin.. Tổng giám đốc GM Rick Wagoner .. nỗi lòng nàng chồn trắng ..Ozone trẻ

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi kakalotta, 31/03/2009.

760 người đang online, trong đó có 304 thành viên. 13:41 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1136 lượt đọc và 20 bài trả lời
  1. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    Dương Khang - mẹ Dương Quá
    trung nguyên vũ khúc tình duyên ái
    kẻ hoàng cung say đắm vẽ nhân gian
    phiêu lưu sánh bước cùng sông núi
    tướng thanh cao sâu sắc lòng ai

    http://www.youtube.com/watch?v=21M-YUU1C6E&feature=related

    Hồng Thất Kông - Âu Dương Phong:
    đôi ta tỉ võ lòng ham muốn
    kẻ trượng phu không phải tại danh
    thế chiến trên không vòng xuống đất
    thiên hạ thái bình dừng lại xem...
    thiên tuyết tiểu thư chấp bút


  2. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    xin phép mod, người đẹp nghiêng thành:

    http://www.vnexpress.net/GL/Van-hoa/2009/03/3BA0D815/

    xinh lém

  3. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    Dịch nhạc theo cảm thụ:
    ... Có những người trẻ tuổi ... họ biết họ yêu nhau ... nhưng chỉ nhìn nhau qua cặp mắt ... thế là họ đã yêu nhau rồi ... trong lòng gợn sóng... pha chút thi vị của cuộc sống riêng ... của hai đứa từng trãi qua ... trên những cánh đồng xanh bát ngát ... cánh diều bay phấp phới ... đôi chúng ta lại nhìn nhau ... hay chỉ tại anh ít nói ... hay chỉ tại em không biết thổ lộ ... chỉ vì đơn giản thôi ... em biết tính đàn ông của anh ... em không thể chạm nhẹ ngón tay em vào bàn tay của anh ...anh nhìn em nghĩ trong lòng thích thú ... những buổi chiều là của chúng mình ... lòng cứ hưng phấn như vậy ... bất giác, chúng ta không thể xa cách nhau thêm một phút giây nào nữa được ...
    Rep 3 times: ngồi ở nhà ... em chờ anh tới .. bất giác trao cho em nụ hôn nồng cháy ... nụ hôn đầu tiên em có được ... chỉ nhìn anh thôi ... em chờ giây phút đó ...
    anh gặp em ... ánh mắt lại nhìn em ... hy vọng nụ hôn của em càng lớn ... hình như anh hiểu điều đó ... nhưng không làm được ... chỉ vì bản tính đàn ông của anh ... anh cầm bó hoa tặng em ... lòng anh xanh ngát ...
    bao ngày qua ... nụ hôn bất ngờ .. cứ đợi em trong đầu giờ chiều man mát ... mái tóc anh xạm đen như quen thuộc ... những bước nhẹ nơi cầu thang ... anh đã đến ... mãi cho lòng em hưng phấn ... lòng anh chờ đợi điều gì ... bất giác anh đến ngõ nhà em
    http://www.youtube.com/watch?v=T3Lh7m5StDI&feature=related

    cám ơn tác giả bài nhạc và người hát

  4. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    thiên tuyết tiểu thư họa tình giai nhân:

    Từ Hải trong mắt nàng Thúy Kiều là một chàng trai thư sinh to lớn, kẻ người hùng không giấu nổi trái tim đầy nhiệt huyết, mỗi lần Kiều cầm đàn, Hải lại thấy tinh thần lai láng, thấy cảnh non nước hiện ra, chàng khẽ chạm vào mắt nàng trong một giây nào đó, thấy vẻ đẹp của Kiều một cách trong trắng như suối nguồn của cảnh non bộ xưa ... chàng làm thơ:
    Chim bay như lặng lẽ trong bầu trời chiều trông hoang vắng
    Tiếng lá rơi sâu thẳm đặm tình con người với quê hương
    Vẻ đẹp giản dị của màu lá non xanh sao giản dị lòng người
    Chợt ngắm mắt nhân gian thấy vẻ đẹp của tình người non nước

    Kiều mĩm cười hiểu ý, nhẹ vuốt dây đàn khẽ đưa từng ngón tay trắng gãy khúc " tình duyên gãy khúc ca "
    ... đêm đêm ... nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời ... thấy cảnh ... người ta thấy nhẹ lòng son ... cánh chim trời hiện ra ... lằn trên ánh trăng biên biếc ... nhớ người quân tử nhớ nhung vợ hiền ... nhớ miếng trầu cau trong lễ vu quy giản dị ... người anh hùng không biết cảm nhận làn môi ... người con gái lên khúc gảy đàn ... vào thâm tâm người chồng trẻ ...
    ... những bước đi của anh ... em vẫn nhớ ... tiếng lòng em hay tiếng lòng quê hương ... nhớ anh vô cùng ... phải anh bước phiêu lưu trên những cành rừng xanh lá ... hằn bóng anh trên những chiếc lá hiên nhà ... lòng tại người trọng kẻ hùng anh ... nơi chốn xa ... tính nghĩa hiệp trong đôi mắt anh ... kẻ kiều nữ không biết cảm ơn ... tấm lóng cao quý của anh như thế nào ... tình lai láng hòa người thiếu nữ ... tiếng đàn khẽ vọng xa vang một góc phố xưa....

    nàng Kiều viết thơ:
    Hồn trong trắng như mây bay phủ sóng
    Ánh mắt kẻ khờ mãi mãi với nhân gian
    Nâng tiếng đàn giai điệu thơ ngây ngất
    Cảnh trăng thu đôi **** vẹn đôi bờ

    thiên tuyết tiểu thư đi ngủ
  5. MrSieuRua

    MrSieuRua Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Đã được thích:
    420
    Có vài dòng nhắn cụ Kaka (không biết cụ còn có khả năng Đọc - Hiểu không nữa. Hic).

    Thực sự không hiểu cụ post bài với mục đích gì? Iem tin phải đến 99% số người trên diễn đàn không ai đọc hết 1 bài viết của cụ. Nếu cụ còn có khả năng đọc hiểu thì mong cụ bỏ cái phong cách viết này đi, phản cảm lém, ngược lại nếu cụ không còn khả năng đọc hiểu thì... xin chia buồn.
  6. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    mua SSI BVS ACB STB tím 2k
    mua FPT SAM REE DPM PVF PVD SJS tím 2k
    hò KKC VIS SMC YSC TRI 5 phiên tím





    Được kakalotta sửa chữa / chuyển vào 08:36 ngày 01/04/2009
  7. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    Nikkei 225 8,298.85 +189.32 +2.33%

    Hang Seng 13,746.18 +170.16 +1.25%

    Straits Times 1,723.18 +23.19 +1.36%

  8. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    tăng rồi các bác

    đời không chứng như cây non thiếu nước
    tối nhắm bia xem nàng ca sĩ hát hay
  9. bill_nguyen

    bill_nguyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2005
    Đã được thích:
    0
  10. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    thiên tuyết tiểu thư kể chuyện:

    Lê Ngọa Triều là vua nước ta thời Lê, thụy hiệu Ngọa Triều Hoàng Đế, nhìn tướng tá khôi ngô, cảm nhận được tình cảm và nhận ra sắc thái nội tâm của người khác, nằm trên chiếu vua ngự tại chính điện thấy cảnh hòa bình, quốc thái dân an, trăm họ vui vầy, lấy làm vui sướng và hạnh phúc, trái tim chàng cảm nhận được quốc gia chỉ qua đôi mắt :
    Cảnh thành thị tất bật người qua lại
    Thấy cô gái bán rau nở nụ cười xinh
    Bao con người đi qua thấy lòng hớn hở
    Mong trời tối, thích cảnh bát cơm quây quần

    Yêu thiên nhiên như điệu vũ hoàng cung
    Bao cô gái trong lòng nở hoa hương sắc
    Ánh mắt nhìn hòa nét mặt thơ ngây
    Vui như cánh **** đón gió xuân về ...


    có người lại tả rằng vua Lê Long Đĩnh :
    Vua trong nước hòa mình cùng mây nước
    Bận việc công tiếc cảnh sống hàn huyên
    Say mê triều chính điều hòa vận nước
    Kẻ anh tài ai chẳng kể lưu danh

    Hoa đua sắc bên trên thành giếng nước
    Kẻ hào hoa chẳng màng đến đời riêng
    Yêu điệu nhảy đơn sơ như sâu sắc
    Cảnh nước non bỗng hóa đẹp trăm bề


    http://www.youtube.com/watch?v=ow_p83IejCE


    kẻ anh hùng mãi mãi lưu danh
    đời cung nữ càng thêm thâm thúy
    ánh mắt đời chung thủy non sông
    tình cây cỏ đơn sơ trong ánh mắt

Chia sẻ trang này