Bỏ cuộc! Chào các bác bìm bịp và chim lợn, e về quê chăn vịt

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by mikoxinh, Aug 19, 2010.

828 người đang online, trong đó có 331 thành viên. 15:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. aday84

    aday84 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Dec 30, 2004
    Likes Received:
    17

    Lên đó đua, nó đập cho vỡ alo ah , toàn xui dại trẻ con xxx =))=))=))
  2. nocomment

    nocomment Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jan 11, 2010
    Likes Received:
    0
    >>> Số MIKO có quý nhân phù trợ nhé...[r32)]
    Cứu một phụ nữ định nhảy cầu Chương Dương tự vẫn
    (Dân trí) - Người phụ nữ bỏ lại đồ đạc trên cầu, trèo qua lan can, định nhảy xuống phía dưới dòng nước để quyên sinh. Lực lượng CSGT và bảo vệ cầu đã nhanh chóng tiếp cận, cứu được người phụ nữ này trước khi chị buông tay gieo mình xuống.
    Sự việc diễn ra hồi 10h30 sáng nay, 19/8, trên cầu Chương Dương, hướng Hà Nội - Gia Lâm. Vào khoảng thời gian trên, bảo vệ thuộc Xí nghiệp quản lý cầu Chương Dương cùng tổ công tác Đội CSGT số 1 và số 5 - CATP nhận được tin báo tại trụ cầu số 9 có một phụ nữ đã trèo qua lan can cầu chuẩn bị nhảy xuống sông Hồng.
    [​IMG]

    Người phụ nữ (áo đen) được người nhà đưa về sau khi được lực lượng chức năng ngăn một hành động dại dột.
    Do các phương tiện đang lưu thông qua cầu với mật độ khá đông, tổ công tác CSGT đang cắm chốt trên 2 đầu cầu cùng lực lượng bảo vệ đã phải chạy bộ đến tiếp cận hiện trường. Đến nơi, người phụ nữ khoảng 40 tuổi đã vứt lại guốc cao gót và buộc chiếc túi xách đắt tiền vào lan can, trèo ra phía ngoài chuẩn bị nhảy xuống.
    Người đi đường hiếu kỳ dừng xe lại xem khá đông khiến giao thông trên phần cầu này ùn ứ. Các chiến sỹ CSGT đã tổ chức phân luồng xe tránh ùn tắc và đồng chí Lê Minh Khôi (SN 1973, bảo vệ cầu thuộc Xí nghiệp quản lý cầu Chương Dương) đã kịp thời chạy đến tóm chặt tay người phụ nữ trên trước khi chị này buông tay gieo mình xuống, đưa chị qua lan can cầu an toàn.
    Khi chị này được đưa về phía đầu cầu Chương Dương (hướng đi Gia Lâm) thì có một người xưng là em trai đến đưa chị về. Tổ công tác đã bàn giao người phụ nữ trên cho người nhà đưa về nhà và tổ chức phân luồng tránh ùn tắc do lượng người hiếu kỳ dừng xe trên cầu tò mò.
  3. sessovn

    sessovn Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Feb 1, 2010
    Likes Received:
    0
    Em theo bác, về quê chăn vịt cho rồi

    Hôm nay cắt gần hết rồi

    Còn chút để lại làm của hồi môn cho con cháu
  4. available

    available Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Feb 14, 2009
    Likes Received:
    5
    Gái dân tọc gì mà ngon thế.
  5. available

    available Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Feb 14, 2009
    Likes Received:
    5
    Chăn vịt làm gì hả em. Chăn bọn anh đây này.
  6. mikoxinh

    mikoxinh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    May 10, 2010
    Likes Received:
    4
    kon cái gì mà kin, dừ rồi[r23)]
  7. mikoxinh

    mikoxinh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    May 10, 2010
    Likes Received:
    4
    cũng may anh ạ, đúng là quý nhân[r32)]
  8. aday84

    aday84 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Dec 30, 2004
    Likes Received:
    17
    Lại vào đấy hả XX ;))
  9. aday84

    aday84 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Dec 30, 2004
    Likes Received:
    17

    Dừ rồi mới phải giữ chứ, méo mó có hơn ko, thôi thì dùng tạm =))
  10. nocomment

    nocomment Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jan 11, 2010
    Likes Received:
    0
    [r2)][r32)][};-

Share This Page