Bỏ m... mấy cụ chiến binh rồi...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi aliaka, 18/11/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
4477 người đang online, trong đó có 533 thành viên. 22:13 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 4481 lượt đọc và 68 bài trả lời
  1. boy_dhkt

    boy_dhkt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô các cụ, mà các cụ đào đâu ra lắm tiền thế nhỉ ? Bán bớt xe 3 bánh đã bị cấm à ?
    Về khía cạnh luật pháp việc này chưa có tiền lệ, nhưng xét về mặt dân sự 2 bên có quyền thực hiện việc ký cam kết trên cơ sở tự nguyện, việc tự nguyện của 2 bên thì khác nhau, các cụ CCB chơi tiền tươi thóc thật thì bọn KN vãi tè rồi, chúng nó lấy đâu ra Cash bây giờ, đúng là các cụ lắm tiền thật trước đây mình cứ nghĩ các cụ nát lắm cơ
  2. vinhhay

    vinhhay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Đã được thích:
    0
    Nếu bọn KN cứ nhất quyết là đặt cọc căn hộ thì các bác CCB đặt cọc xe ba bánh,quân tư trang súng ống đạt dược xem bọn KN có choáng không...



    Được vinhhay sửa chữa / chuyển vào 01:35 ngày 19/11/2008
  3. chuthobong

    chuthobong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Đã được thích:
    0
    Nếu suy nghĩ kỹ một chút thì sẽ thấy vụ này KN loạng quạng toàn phần, và do đó khó có khả năng là một chiêu PR được.

    Xuất phát ban đầu của các cụ CCB là hứa thưởng chứ không phải đánh cược. Các cụ nói nếu KN xây đúng cam kết thì được thưởng. Mấy chú Hàn (mà chắc gì đã là mấy chú Hàn thật vì KN đâu phải là tập đoàn đầu tư) mới đáp trả bằng chiêu đòi cá cược. Các chú biết thừa là kiểu đánh cược này là bất hợp pháp và chẳng có chính quyền nào làm chứng, nếu hai bên mà ký hợp đồng thì đi tù cả lũ.

    Sau khi tham khảo các luật sư, các chú Kim (giả và thật) mạnh mồm tuyên bố và yêu cầu ký kết thỏa thuận cá cược chính thức với điều kiện phải được chính quyền cho phép. Bác luật sư nhà ta cũng vui tính lại còn lý luận đây là giao dịch dân sự trong khi bác ta biết tỏng nếu ký thì dư sức đủ để cấu thành tội hình sự. Nếu KN dám chơi đẹp thật thì cần gì phải ký cược, cứ làm như mấy cụ nhà ta, đơn phương tuyên bố, nếu chúng tôi không làm được như cam kết chúng tôi sẽ tạ lỗi với nhân dân Việt Nam và thêm vào đó, chúng tôi sẽ ủng hộ cho quỹ xóa đói giảm nghèo 100 tỷ. Nếu hai bên cùng đơn phương tuyên bố như vậy thì chính quyền sẽ hoan nghênh hoặc chí ít cũng sẽ làm thinh vì điều đó là hợp pháp và có tác dụng tốt. KN chơi không đẹp và lúng túng là thấy rõ.

    Các cụ hoặc những người đứng chống lưng cho các cụ rõ ràng đang ở thế kèo trên, nhân tiện mạnh mồm tuyên bố không cần ký cũng sẽ sẵn sàng thưởng 10 tỉ để mở sâm banh ăn mừng nếu KN thực hiện đúng lời hứa. Các bác nhớ là đơn phương hứa đấy nhé, không cần cá cược gì. Nếu KN chơi đẹp thì hứa lại đi, đại loại như chúng tớ mà thực hiện đúng lời hứa thì vẫn sẽ bỏ ra 50 tỉ để chúc mừng 1000 năm Thăng Long chẳng hạn.

    Tóm lại là rồi vụ này sẽ chẳng thể có vụ ký cá cược gì đâu. Chỉ béo mây anh chị phóng viên đang thiếu tin giờ chót. Nếu là PR thì KN không khéo lợi bất cập hại. Tôi nghĩ có lẽ vụ này đối với KN hoặc ai đó đứng sau KN sẽ có nhiều mối nguy hơn may.

    Mà cũng lạ là tại sao chính quyền chưa tuýt còi nhỉ? 100 luật sư được hỏi thì 99 ông bảo vụ này sẽ là cá độ, tức là đáng đi nhà đá cả hai bên, ông còn lại không trả lời vì không thể tin thời buổi này lại có vụ cá độ kiểu này.Thế mà chính quyền chẳng ngăn cản, lại còn nhận xét chung chung là chúng tôi sẽ không làm chứng. potay.com

    Đúng lúc chứng đi xuống, có vụ này cũng relax được mấy phút. Cám ơn các chú Kim.
  4. marketman

    marketman Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Đã được thích:
    0
    Mấy chú Hàn làm gì có tiền, mafia giống An Nam mít nhà ta thôi,

    (1) Keangnam là công ty vô danh tiểu tốt bên Hàn quốc, chỉ đủ tiền lobby các quan chức VN thôi, tự nó không đủ tiền xây.

    (2) Lúc lên kế hoạch thì tính là cứ chạy được dự án rồi sẽ vay được dễ, nào ngờ thị trường tín dụng thế giới giờ đã đóng băng, kinh tế Hàn Quốc cũng đang suy thoái -> không ai cho Keangnam vay.

    (3) Không vay được -> tính dùng mỡ nó rán nó, bán sớm cho chính người VN để có tiền. Vấn đề là công trình lại to quá, nổi quá, ai cũng nhìn thấy -> ko phạm luật để bán sớm được như mấy công trình be bé ở xó xỉnh. Vụ bán sớm này giờ đã lên báo + lên bàn phó thủ tướng phụ trách chống tham nhũng Trương Vĩnh Trọng rồi thì 99% là sẽ phải trả lại tiền đã thu.

    Kết luận: 10/10/2010 khó xong được không phải vì kỹ thuật mà là vì vốn, đào đâu ra tiền mà xây?
  5. cophieuviet

    cophieuviet Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2008
    Đã được thích:
    15.866
    Vụ này đâm ra hay, cho các bố LĐ vào cuộc
  6. TheBanker

    TheBanker Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Đã được thích:
    3
    Em không biết thèng KN này như thế nào nhưng các bác nhớ thèng Kumho xây Asiana Financial Tower ở Lê Duẩn nhé, xe chở đất của nó sạch như đít ếch, thi công ầm ầm mà chẳng ô nhiễm.

    Rgds,

  7. junbk

    junbk Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Đã được thích:
    291
    mịe chú nói như giở sách, phải biết Kumho là thằng nào chứ so con kú với con công thế
  8. Marrickvill

    Marrickvill Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Thằng nào thẩm định dự án, cho KN trúng vụ này, vác ra cho các cụ xẻo mịa trym đi
  9. DHA

    DHA Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    16/11/2001
    Đã được thích:
    13.156
    Khoá topic với lí do: Nội dung không phù hợp.


    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này