Bố ơi! Bố làm nghề gì thế

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi PhiDaoNhi, 08/04/2010.

206 người đang online, trong đó có 82 thành viên. 05:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 20605 lượt đọc và 126 bài trả lời
  1. chjm

    chjm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2010
    Đã được thích:
    0
    bố làm nghề kinh doanh giấy chứ làm gì nữa.
  2. cse

    cse Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị các Bạn trẻ đừng làm loãng Topic - Đây là Tâm sự nghiêm túc nhất của những người chơi chứng vào F319 giờ này. Ba trích dẫn trên đây sống động nhất, gần giũi nhất và là là tương lai của các Bạn trẻ.
    Hãy nghiêm túc sũy ngẫm.
    Nhìn Nick của tôi, các Bác sẽ thấy tâm sự đúng hay sai khi đã qua nhiều sóng gió!
  3. buonbanchung

    buonbanchung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2010
    Đã được thích:
    93
    Ở đời này chỉ vì miếng cơm manh áo thôi. ~X~X, Em cũng muốn vào F319 này mong sao kiếm cho con hộp sữa. Bác nào có biết Em penny nào ngon ngọt thì phím Em ít để kiếm ít xiền mua sữa cho con.
  4. tapdaithanh

    tapdaithanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Tôi chưa lập gia đình, nhưng nếu là Tôi, Tôi sẽ nói với cháu rằng bố của con là một nhà đầu cơ, và cố đang cố gắng chở thành một nhà đầu cơ vỹ đại.
    Sự khác nhau giữa một nhà đầu cơ> đèn báo cháy nổ, có mìn, ..) thì phải chuồn luôn.

    Chúc bác thành công!
  5. pdp91

    pdp91 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/01/2010
    Đã được thích:
    0
    Tôi trả lời Bố là Bố.
    Con thấy tự hào về bố thì ai hỏi con cũng có thể tự hào mà trả lời
    Còn nếu con không tự hào về bố thì bố có là ch ủ tịch nư ớc, tổng bí thư thì cũng thế cả thôi :D
  6. kdhkdh

    kdhkdh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Đã được thích:
    0
    hịc tâm trạng quá. Biết vậy để cố gắng hơn sau này không ngượng mồm khi nói với con Bố là investor
  7. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Đã được thích:
    0
    F319 nhiều người thức khuya thật [:D], giờ này mà vẫn còn bao nhiêu người đọc topic này [:D]
    Em thấy cũng bình thường mà, làm công việc nào muốn nhiều tiền cũng đều phải vất vả cả. Làm quan cũng còn suốt ngày phải họp hành và tiếp khách rượu bia đến phát ốm nữa là.
    Muốn không vất vả chắc chỉ có ngồi đợi người khác mang tiền đến nộp. Cơ mà làm gì có ai cho không biếu không thời này, cái gì cũng có cái giá của nó cả [:D]
  8. cse

    cse Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống của chú sẽ rất thú vị, rất nhiều cảm giác. Nhưng cần đọc kỹ những chia sẻ trên để trưởng thành hơn và có lối đi riêng.
    Chúc chú thành công!
  9. PhiDaoNhi

    PhiDaoNhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2009
    Đã được thích:
    0
    Cài nghề Buôn chứng cũng khổ.

    Thằng nhóc nhà em nó thương em lắm. Nó thấy em soi F319 , nó bảo: Bố suốt ngày làm việc con thương Bố lắm

    Ba mẹ con nó ngủ mất rùi chuẩn bị đi đóng Bỉm cho 2nhóc thôi.

    Nhờ có F319 mà bố nó thức ko thì suốt ngày đái dầm.

    keke
  10. pdp91

    pdp91 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/01/2010
    Đã được thích:
    0
    uh làm cái gì cũng được, miễn là đóng góp cho thằng cu, đóng góp cho gia đình, cho đất nước. Đừng để sau này nghĩ lại mình hối hận rằng đã từng làm chim lợn, lừa vợ dối bạn buôn chứng, làm giá để người khác khổ vân vân và vân vân :p

Chia sẻ trang này