Bố ơi! Bố làm nghề gì thế

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by PhiDaoNhi, Apr 8, 2010.

656 người đang online, trong đó có 262 thành viên. 00:11 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. AudiA4

    AudiA4 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jan 13, 2010
    Likes Received:
    0

    Vãi bác này, em đọc mà phì cười,

    Em đây nếu con mà hỏi hay ghi lý lich cho con làm quả FREELANCER cho máu, hí hí

    Mà các bác thức muộn quá, chiều e chỉ canh giờ đi đón con rồi cho con chơi 1, 2 tiếng ở sân trường thôi, về nhà 4 bức tường ở Hà Nội không tốt cho thế hệ trẻ.


    Em thì vẫn khuyên các bác có công việc ổn định, không gò bó thời gian, không phải nghe sếp chửi, lương ít cũng được, còn lại oánh chứng đầu tư, chơi BDS cho tương lai...

    Ở, mà em đang là freelancer các bác ơiiiiiiiiiiiiiiiii
  2. hanoimoi07

    hanoimoi07 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 2, 2008
    Likes Received:
    548
    Tâm sự của các bác là tâm sự của các nhà đầu tư, đầu cơ chân chính. Em thấy đây là một cái NGHIỆP đòi hỏi các bác phải thực sự tâm huyết vì xã hội VN vẫn chưa coi đây là một NGHỀ. Đồng nghĩa với việc các bác bị coi là nhàn cư vi bất thiện trong mắt gia đình, bạn bè, người thân.
  3. cuchuchamu

    cuchuchamu Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Sep 5, 2007
    Likes Received:
    0
    Rất tâm đắc với bác này, làm bục mặt ra, đi công tác dài ngày để lo chuyện làm ăn của cty,làm cho sếp lớn sếp bé giầu lên trong khi mình vẫn thế từ ngày vào cty đến giờ vẫn thế, lương bác cao hơn lương em 3 lân đấy, thế mà ở cty có đứa còn kèn cựa với mình, mình quan tâm đéch gì đến lương đâu mỗi lệnh của mình lãi lỗ bằng bố nó cả tháng lương roài, nhưng cũng lăn tăn quá nếu bỏ việc buôn chứng thì ở nhà cũng buồn, đi làm dù sao có người nọ người kia mặc dù ko sống bằng lương, nhưng nếu cứ làm thế mãi cũng chỉ làm cho người khác giầu lên mà thôi. Càng thấm thía câu nói của Cha giầu: Người chủ ko có trách nhiệm làm cho con giầu mà chỉ có trách nhiệm trả lương cho con khi đến kỳ. Băn khoăn quá!!!!!
  4. littlecreek76

    littlecreek76 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 14, 2005
    Likes Received:
    0
    Thằng cu nhà mình chưa biết đọc, nhưng ra quầy báo bao giờ cungx lấy cho bố tờ ĐTCK...
  5. trunghv

    trunghv Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Nov 12, 2003
    Likes Received:
    0
    [:D] Phải giàu như bọn Ả rập ấy.
  6. vtssgn

    vtssgn Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 5, 2006
    Likes Received:
    0
    bác này bị ảnh hưởng quyển Rich Dad nặng quá :-"
  7. mrlinh89

    mrlinh89 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 24, 2008
    Likes Received:
    1

    Thề với bác em chưa đọc quyển đó, mới đọc có Thế giới phẳng thôi
    Nhưng tư tưởng làm giàu của em là do hoàn cảnh gia đình, dòng tộc bắt em phải làm giàu
  8. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 19, 2005
    Likes Received:
    48
    Chứng khoán thời mất giá!


    Trong giờ học, cô giáo hỏi một học sinh: "Bố mẹ em làm nghề gì?"

    - Thưa cô, bố mẹ em là nhà đầu tư chứng khoán.

    Mới nghe đến đó, cả lớp bỗng nhiên cười ồ lên. Cậu bé mặt đỏ bừng mà không biết tại sao.

    Thấy vậy, cô giáo liền nghiêm mặt nói:

    - Các em trật tự! Không được chế giễu người nghèo đang gặp hoàn cảnh khó khăn. [r23)]
  9. PhiDaoNhi

    PhiDaoNhi Thành viên mới

    Joined:
    Dec 25, 2009
    Likes Received:
    0
    Cô giáo hỏi một học sinh mẫu giáo có Bố chơi Chứng

    Tại sao Bố em đóng tiền học cho em một lúc 3 năm luôn thế ?( Vẻ mặt rất ngưỡng mộ )

    Cậu bé 5 tuổi trả lời:

    Bố e bảo la vừa ăn quả Mía đường LS đóng luôn cho ku 3 năm trường quốc tế học cho sướng. Ko mấy hôm nữa có khi Bố con mình ra khách sạn bờ sông ở Bánh mỳ ko có mà gặm
  10. lebinh87

    lebinh87 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jan 15, 2010
    Likes Received:
    0
    chào mấy bác. E thì em thấy mình nên đi làm bác ah. Dù sao đi làm cũng giải quyết được khâu oai bác àh. Bác có dc 2 lựa chọn. Ví dụ như bác thấy nói ra nghề nghiệp của bác oai hơn thì bác nói. Không thì nói bác làm nghề đếm tiền ma đếm tiền của mình.

Share This Page