... BỐ TAO CHÁN TAO LẮM !!!!!!!! Sorry !!!!Hic !!!!!

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by sincere78ck, May 30, 2008.

106 người đang online, trong đó có 42 thành viên. 02:56 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. sincere78ck

    sincere78ck Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 11, 2007
    Likes Received:
    0
    ... BỐ TAO CHÁN TAO LẮM !!!!!!!! Sorry !!!!Hic !!!!!

    ... BỐ TAO CHÁN TAO LẮM -

    Bạn hãy đọc câu văn sau:

    "Trong thời tiết mát dịu, một ********* điên đang quát tháo một ả mèo hoang ...".

    Chắc chắn bạn chả hiểu gì đâu, vì thời tiết mát dịu, chó điên và mèo hoang thì liên quan quái gì với nhau, lại còn quát tháo nữa chứ???

    Rõ ràng bạn không biết thuật "Đặt tên cho thế giới" của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh trong "Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ" rồi. Để Tao giải thích nha.

    Với thuật "Đặt tên cho thế giới", con chó của người lớn được trẻ con gọi là chiếc bàn ủi; đi ngủ được gọi là đi chợ; cái cặp được gọi là cái giếng. Thế nên, mới có chuyện con Tủn phải xích cái bàn ủi lại kẻo bạn bè chả dám sang chơi; thằng Mùi phải về đi chợ khi trời tối; còn con Tí sún được tặng hẳn một cái giếng nhân ngày sinh nhật ... Không tin bạn cứ mua truyện của Nguyễn Nhật Ánh mà đọc.

    Như thế, cái câu văn Tao tìm thấy ở trên có thể cũng đã bị biến dạng bởi thuật "Đặt tên cho thế giới" nói trên. Và biết đâu nó có thể được giải mã thế này:

    "Trong bóng đêm mờ ám, một chàng trai đang lùi lũi bám theo một cô gái ngây thơ ..."; hoặc

    "Trong lúc nền kinh tế nước nhà phát triển như ngựa phi, người người chả hiểu sao lại cuống cưồng tích trữ vàng và đô la một cách dại dột"; hoặc

    "Trong lúc thị trường chứng khoán chao đảo, các nhà môi giới và quản lý chứng khoán lớn tiếng hô hào các nhà đầu tư hãy bình tĩnh và hãy tin tưởng vào tương lai xán lạn"...

    Đến đây thì các bạn hiểu chửa?

    Vậy, mời các bạn đọc tiếp nhé:

    "Tao là đồ ngu dốt, đã thế lại tham và khó bảo, Bố Tao bảo thế. Đấy mấy tuần trước, giá gạo tăng vù vù là do Tao tự dưng nghe ai xui dại xui khôn mua đầy gạo chất đống ở nhà, chả kịp nghĩ là nước xuất khẩu gạo nhất nhì thế giới, làm sao thiếu gạo được. Rõ ràng là tại Tao, tại tâm lý bầy đàn, ngu dốt của Tao giá gạo mới tăng, Bố Tao bảo vậy.

    Cả trong cái vụ chứng khoán giảm phi mã mấy tuần vừa rồi cũng là tại Tao, Tao đi nghe bọn xấu cầm cố tài sản, vay nợ ngân hàng để ôm tùm lum các "Blue chip" đến khi đáo hạn, phải bán tháo, bán đổ ... làm hỏng, làm sập thị trường ...

    Bố Tao ghét Tao lắm vì mất công dạy dỗ, bảo ban theo bài, theo bản mà Tao không nghe. Bố Tao chả từng nói trắng phớ rằng Tao ơi Tao hỡi, hãy làm thằng Tao thông minh khi ra ngoài đường, khi mua sắm, khi khám bệnh, khi học hành, khi ... và mọi khi... Mà nào Tao có nghe!!! Bố Tao bảo biết thế này Bố Tao đẻ thằng Tao khác để thay Tao. Vừa dốt, vừa tham, vừa khó bảo đúng là hết thuốc.

    Tao ơi là Tao, Bố Tao chán Tao lắm."

    Không biết đoạn văn trên có bị biến dạng theo kiểu của trẻ con không nhỉ? Giả như có thì biến dạng thế nào?
  2. ngocmai227

    ngocmai227 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 7, 2007
    Likes Received:
    5,207
    Lâu lắm mới thấy bác béo, dạo này chạy xe ôm nên ko có thời gian vào mạng hả bác
  3. sincere78ck

    sincere78ck Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 11, 2007
    Likes Received:
    0
    "ĐỔ DẦU VÀO LỬA" ĐỂ CHỮA CHÁY?

    Để chữa cháy, thường người ta dùng vòi, bình cứu hoả phun nước hoặc hoá chất, chứ có ai dùng xăng, dầu phỏng ạ? Làm thế có mà cháy càng to í chớ! Các cụ chả bảo: "đổ dầu vào lửa" là giề.

    Dưng mà thời toàn cầu (cầy???) hoá nên công nghệ dập lửa nó khác. Càng cháy, càng đổ dầu vào thì lửa mới càng nhanh tắt.

    Nghe có vẻ ngược đời, dưng Tao thấy dư lày: Ví dụ, cái nhà Tao đang ở nó cũ quá rồi. Tao muốn xây lại mà mấy anh chị em Tao lại chưa muốn, lại bẩu nhà còn đang tốt, còn dùng được đời đời. Thế là anh chị em cãi nhau, y như mổ bò, y như cháy í. Thế rồi bỗng nhà cháy thật (có thể là do Tao, anh chị em Tao, hay cái thằng hàng xóm vô tình hoặc cố ý đốt). Nhớ là nhà cháy chứ không phải cãi nhau như ... cháy đâu nha. Thế là nhân lúc nhà cháy, Tao tạt thêm ít dầu cho nó cháy to thêm, cho tiêu luôn nhà cũ. Thế là hết cãi nhau như ... cháy. Nhà tiêu rồi thì lửa phải tắt và cũng còn nhà đâu mà cãi. Chuyện xây nhà mới là đương nhiên. Công nghệ chữa cháy thời toàn cầy, a quên toàn cầu hoá thế mới đỉnh.

    Tao thấy, hình như mấy đám cháy gần đây đều được dập theo kiểu này. Thế nên một sự vật, một hiện tượng phải nhìn theo nhiều chiều chứ trông vậy mà chưa chắc vậy đâu nha.

    "Thôi phiền mấy bác vào trong đó hộ chúng em ít ngày để nó cháy tiêu luôn".
  4. sincere78ck

    sincere78ck Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 11, 2007
    Likes Received:
    0
    Con voi mà ko có cái vòi !! Thân to thế kia mà bà già cũng ko kham nổi ! NHỤC @!!!

    [​IMG]

Share This Page