Bỏ thì thương, vương thì nợ !

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi khongquen25, 08/08/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
3912 người đang online, trong đó có 304 thành viên. 07:14 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 104164 lượt đọc và 1045 bài trả lời
  1. hoanghacuti

    hoanghacuti Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Đã được thích:
    11
    Tháng 7 cô hồn lại sôi động đó anh nhé, lại lượm lặt một số thứ mà vào vị trí thôi [r2)][r2)][r2)]:-bd:-bd:-bd
  2. Manhbeo

    Manhbeo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/05/2010
    Đã được thích:
    780
    b ỏ thì vương thương thì lấy làm vợ
  3. Dongnat_Online

    Dongnat_Online Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2011
    Đã được thích:
    0
    Đang định lượn , nhưng thấy Cụ chém về BĐS em chém thêm câu rồi ngược.
    Cái cần nhất là định giá LẠI khoản thế chấp trong NH, nhưng vì ... mà éo ai dám làm.
    Làm thì khác gì bóp ái mình, nên NH vẫn luẩn quẩn. rảnh Em chém kỹ hơn, phắn đã. Không xe buýt chạy mất.:))
  4. fanmatic333

    fanmatic333 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/01/2012
    Đã được thích:
    296
    Hôm qua iem vừa đề cập về vụ dân Khựa tràn vào Quảng Ninh. Nhìn bọn này ngứa mắt thật. Cũng tại dân Việt mình bị thủng túi tiền nên dek có để đi chơi.

    Chúng nó chửi mấy đứa bán hàng ăn ở Vườn Đào, chỉ tay chửi rủa mắng mỏ nhục mạ mấy đứa bán hàng. Iem chỉ vì nghĩ đang đi lễ Chùa nên đành nhịn, cũng tiếc mình cũng dek biết tiếng Khựa.

    Lần sau mà gặp ở HN này, chắc iem sẽ lại làm như lần gặp ở Mỹ Đình, chỗ công trường Kaengnam. Iem có kỷ niệm vui ở Keangnam :D

    http://vietnamnet.vn/vn/kinh-te/83895/hon-loan-don-khach-du-lich-trung-quoc.html

    Mỗi năm Quảng Ninh đón khoảng 90 nghìn khách đường bộ Trung Quốc qua cửa khẩu Móng Cái nhưng các công ty lữ hành Việt Nam "mải" cạnh tranh, phá giá và để các đối tác ép giá. Bởi vậy, một thị trường vốn tiềm năng lại trở thành hỗn loạn.
  5. PhongVanCK

    PhongVanCK Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/03/2010
    Đã được thích:
    5.730
    Làm ăn chộp giật, làm thì ít, PR + mánh khoé lừa đảo thì nhiều, không chỉ nói riêng FII chứ kể cả FDI nhiều thằng sang cũng cạch đến già. FII rút dễ hơn thì truớc sau nó cũng té thôi!

    Mấy cái thương hiệu thị trường 90 tr dân, tốc độ phát triển GDP, .......... chỉ lừa được chúng nó 1 lần thôi. Còn khi chui vào màn, hiểu được tính của nhau thì vãi tè luôn!
  6. vntienlen

    vntienlen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2009
    Đã được thích:
    3
    Thực tế nó không thế đâu em... vì nhiều ngành nghề nó liên quan đến cả sức cầu các ngành phụ trợ... Giờ chưa rõ các anh ấy vỗ béo hay chăm ốm cơ mà... Có nhìn thấy nhiều chú đợt này hết lên media chém gió hống?
  7. fanmatic333

    fanmatic333 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/01/2012
    Đã được thích:
    296
    Giờ còn mỗi nước in tiếp dao cạo râu như cụ đề cập rồi bơm tiếp. Bơm liên tiếp. Không còn cách nào khác.

    Không bơm thì chết. Chết cả làng (mà cả làng chết thì Hội đồng nguyên lão éo thik đâu, loạn ngay, bểu tình ngay).

    Cứ bơm cho đến lúc, thời cơ chín muồi, rồi làm lại vụ 1985.

    Éo bơm thì chết, bơm thì chết chậm hơn. Không còn cách nào khác. Mà muốn bơm thì in dao cạo râu ra thôi. Hế hế [:D]
  8. cubot

    cubot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Đã được thích:
    0
    Cái này em có nghe nói, bác nói rõ hơn chút được không...
  9. mrking164

    mrking164 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/02/2010
    Đã được thích:
    2.159
    em google vụ 85 nghe khủng khiếp quá [r23)]
  10. Buoi_5.Roi

    Buoi_5.Roi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/02/2011
    Đã được thích:
    1.649
    @fanmatic333 :
    Thế là lại theo công thức 10 in 1 hả ? nhớ 1985 ăn tô phở trả tờ 50đ phải cầm giấy hẹn hôm sau quay lại lấy tiền thừa đấy ( phở ngon chỉ 3đ/ tô, bia cũng 2đ/chai ), năm đó cũng là năm mình tổ chức đám cưới, khách mừng toàn tờ 50đ mới cứng có thể cạo râu được......mới ngần ấy năm nhìn lại làm phép so sánh thấy giật mình : đà trượt giá cũng tầm hơn 10.000 lần rồi đấy nhỉ , kiểu này chả mấy chốc lại như zimbabwe, hãi.

    @ cụ vntienlen : nghe tin cụ sắp ra Côn Đảo thì phải, thông tin cụ vài ý - Côn Đảo là điểm du lịch tâm linh nên ra đó ngoài khoản tham quan di tích, tỏ lòng tri ân thì những cái khoản kia là hoàn toàn không có đâu nhé. Nếu viếng nghĩa trang & mộ cô Sáu thì chịu khó sắm 1 cái lễ và đúng 12h đêm mới dâng lễ thì cô mới thương. Đặc sản Côn Đảo thì chủ yếu là hải sản, nếu quan hệ tốt với lờ đờ địa phương thì có thể được chiêu đãi xơi món trứng vích ( ngon, bổ ), ngoài ra có 2 loại hải sản cực tươi & rẻ : Cá bống mú đỏ ( chỉ tầm 750k/kg trong khi ở đất liền ăn hàng đông đá cũng phải ngót nghét 1,2tr/kg ), ốc vòi voi ( khoảng 850k/kg nhưng trong đất liền phải tầm 1,7tr/kg ). Đặc biệt về ANTT thì có lẽ Côn Đảo là chốn yên bình nhất nước, hôm trước hỏi cậu bạn ( TCA huyện côn đảo ) nó bảo cả năm chỉ xảy ra đúng 2 vụ nhưng chủ yếu là do ăn nhậu dẫn tới gây rối còn án mạng hay trộm cắp thì tuyệt đối không có. Đêm đi chơi về vứt cả xe tay ga đắt tiền ngoài đường đến sáng ra vẫn còn y nguyên, chả ai thèm lấy ( vì có lấy cũng chả đem đi đâu hay tiêu thụ được ). ;))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này