Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng: 71,2% từ ngỡ ngàng tới bàng hoàng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi oi_gioi_oi, 03/08/2011.

1223 người đang online, trong đó có 489 thành viên. 16:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 21640 lượt đọc và 242 bài trả lời
  1. goldenkey

    goldenkey Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2011
    Đã được thích:
    70
    Chuyện thế này:
    Rủ một thằng bạn đi uống bia nó bức xúc kể rằng thằng A ngày xưa học ngu như bò, trình kém... thế mà bi giờ nó làm lãnh đạo tao mày thấy có cay không.
    Mình bảo mày học giỏi quá biết nhiều quá không làm lãnh đạo được đâu. Mày đi uống bia với nó mà xem, hỏi ai nó cũng biết, bộ ngành ban sở nó thông thạo, ai nó cũng bắt tay cụng bia được, hỏi vợ con bạn bè sếp nó thuộc nhàu như cháo, chuyên môn nó không bằng mày nhưng đủ hiểu để chỉ đạo thì nó làm lãnh đạo phải rồi. :D
    Một thời gian sau:
    Thằng bạn bỏ việc ra ngoài làm vì cay cú....
    Kết luận: làm lãnh đạo cần biết ít thôi, anh Thăng là người thức thời, xứng đáng làm lãnh đạo.... :D
  2. miensoncuoc

    miensoncuoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2010
    Đã được thích:
    1
    Cụ đúng là mật thám. Có nghĩa là lấy vợ phải xinh, còn vợ làm gì thì mặc, ta ko cần biết hoặc biết cũng tặc lưỡi cho qua.[:p][:p][:p]
  3. miensoncuoc

    miensoncuoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2010
    Đã được thích:
    1
    =D>=D>=D>

Chia sẻ trang này