'Bởi chiến tranh đâu phải trò đùa'

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi thienphu, 26/07/2012.

9177 người đang online, trong đó có 252 thành viên. 07:07 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2957 lượt đọc và 28 bài trả lời
  1. lavan

    lavan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/03/2010
    Đã được thích:
    600
    Để tránh một cuộc chiến tranh thì cách tốt nhất là phải chuẩn bị sẵn sàng cho chiến tranh.
  2. anhvaem6868

    anhvaem6868 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Đã được thích:
    9
    Đó là việc trang bị vũ khí hiện đại cho quân đội, khi có vũ khí mạnh nhất sẽ ít ai giám gây chiến với mình.
    Chiến tranh bây giờ ko cần nhiều quân như ngày xưa mà các bác phải lo gọi đến mình đi lính. Một đội quân chủ yếu giỏi tin học tầm 100 người ngồi trước máy tính trong phòng lạnh uống cafe bấm nút bắn tên lữa hành trình cũng phá nát cả một lãnh thổ quốc gia rộng lớn. Vũ khí bộ binh như aka, súng trường thì xưa rồi diễm ơi.

    Thằng Triều tiên quân đội 1,2 triệu lính, nhiều nhất thế giới nhưng bắn tên lữa rơi luôn trên đầu, sếp tôi nói Mỹ nó chỉ cần 2h không kích oanh tạc là xóa sạch.. .
  3. ssvn.vn

    ssvn.vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2012
    Đã được thích:
    12
    Câu chân lý là "Thà hy sinh tất cả chứ ko chịu mất nước".
    Hy sinh của mỗi người, mỗi gia đình là đáng trân trọng. Hòa bình là mong muốn bao đời. Nhưng nào phải đâu muốn là được...
    Có lẽ người VN khi nào còn sống trên cái mảnh đất này, cần phải nhớ rằng với TQ, muốn hòa bình thì phải luôn sẵn sàng chiến tranh!
  4. nghela9

    nghela9 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/01/2012
    Đã được thích:
    665
    "Thà hy sinh tất cả chứ không chịu mất nước ..." Chúng ta có đi gây chiến đâu?
  5. duccuong123

    duccuong123 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2009
    Đã được thích:
    26
    nhỏ lẻ lúc nào cũng đòi xông pha mặt trận,BBs có có chịu hi sinh đâu mà các bác máu thía
  6. Boeing01

    Boeing01 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2008
    Đã được thích:
    131
    Em đếch hỉu tác giả muốn gì khi khoe chiến tích chiến tranh của bố mình trên mặt báo vào lúc Trung Quốc liên tục xâm phạm lãnh thổ chủ quyền của Việt Nam?
    Ông già em 10 năm đánh nhau với Mỹ từ năm 1964 đến 1974 trong đơn vị bộ binh, rồi pháo binh bờ biển Vĩnh Linh, sau đó là trinh sát sư đoàn bộ của sư đoàn 324, 1 năm đánh nhau với Tàu Khựa ở Vị Xuyên năm 1988.
    Đến giờ ông cũng không bao giờ hối hạn với những lý tưởng của mình cho dù sau này bị vùi dập trong một lần thăng tiến lên chức phó một nhà trường quân sự
    Bi giờ ông 69 tuổi rồi nhưng ông nói nếu Trung Quốc xâm lăng tổ quốc của ông ông sẽ vẫn tình nguyện xin đi đánh Tàu Khựa
    Ông cũng nói hòa bình có ý nghĩa gì đâu khi mà tấc đất tấc biển của tổ quốc bị xâm lăng.
    Có ai đó nói rằng cách tốt nhất để giữ gìn hòa bình là chuẩn bị tốt cho chiến tranh là hoàn toàn đúng đắn

  7. NTbonsai

    NTbonsai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Iem nó còn trẻ... viết bài cũng là để cảnh tỉnh mấy bạn trẻ như em ấy đừng có húng thôi.... lôi về diễn đàn CK toàn các bác có chính kiến cả nên nó hơi khập khiễng ...
  8. VHC2010

    VHC2010 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2010
    Đã được thích:
    1.729
    Sau khi dân số TG tăng mạnh, ko thể đảm bảo an ninh được, 1 lượng lớn thanh niên thành tội phạm, côn đồ gây mất an ninh trật tự trong nước. Các thành phần này chỉ có ích khi được dùng đúng mục đích là đi đánh nhau giành đất đai tài nguyên về cho đất nước, đồng thời giúp phần giảm dân số và bài trừ lớp thanh niên chậm tiến nhưng rất hăng máu. Việc đánh nhau cũng giúp cho hình ảnh không chịu bị bắt nạt và thể hiện ý chí quật cường.
  9. TRAIDEP

    TRAIDEP Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/01/2012
    Đã được thích:
    449
    Túm lại em ấy hàm ý : dân đen chúng mình cố tranh thủ sống lúc hòa bình. Và mời các quan cầm súng ra chiến trường, nếu không thì từ quan đi ... :))
    ;)) ;))




    Nhà mình, giòng họ mình thương binh, liệt sĩ ... cũng nhiều.
    Chỉ có điều đa số đều làm dân thường cho các bác được gọi là Nô bọc của Thượng đế đè đầu cưỡi cổ, tham nhũng, hạch sách, " hành hạ " ...
  10. tuankhanh99

    tuankhanh99 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/07/2008
    Đã được thích:
    9.087
    Không ai muốn chết
    Nhưng chết vinh còn hơn sống nhục
    Mà, nỗi nhục mất nước là nỗi nhục lớn nhất

Chia sẻ trang này